1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Những vai diễn lạ nhất màn ảnh Việt: Đang "hóng chuyện" được mời đóng phim

Phương Nhung

(Dân trí) - Nhiều diễn viên đình đám sẵn sàng nhận vai quần chúng, xuất hiện vài giây trên sóng truyền hình. Đôi khi chỉ vài phân cảnh ngắn ngủi của họ lại tạo hiệu ứng lớn cho bộ phim.

Trên phim truyền hình, điện ảnh, bên cạnh những vai diễn chính, dài hơi, góp phần làm nên sự trọn vẹn của một tác phẩm không thể không nhắc đến những vai quần chúng.

Đôi khi chỉ vài phân cảnh ngắn ngủi, thậm chí không có lời thoại của những vai diễn này vẫn tạo ra hiệu ứng vô cùng hiệu quả đối với bộ phim. 

NSND Trọng Trinh làm... xe ôm, xuất hiện 3 giây, đeo khẩu trang kín mít

Thậm chí nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cũng vui vẻ khi đóng những dạng vai này. Điển hình như NSND Trọng Trinh, là nghệ sĩ tên tuổi nhưng với trách nhiệm làm nghề, anh không chê vai diễn nhỏ, thậm chí, sẵn sàng nhận vai... chạy qua màn hình, làm ông xe ôm trong Về nhà đi con.

Những vai diễn lạ nhất màn ảnh Việt: Đang hóng chuyện được mời đóng phim - 1

NSND Trọng Trinh vào vai xe ôm trong phim "Về nhà đi con" (Ảnh: VFC).

Với vai diễn này, NSND Trọng Trinh chỉ xuất hiện 3 giây trong phim. Không những thế, còn chẳng được lộ mặt, đeo khẩu trang kín mít. Ở tập 81, Vũ (Quốc Trường) sa cơ thất thế, phải đi xe ôm đến nhà Thư (Bảo Thanh) vì ô tô tiền tỷ đã bán để trả nợ.

Vũ ghen khi bắt gặp Quốc (MC Tuấn Tú) chở Thư về bằng xe ô tô. Thấy thế, ông xe ôm quay sang trêu Vũ: "Cảnh Lan và Điệp à". Vũ đáp: "Không ạ! Là Điệp hát Lan nghe".

Câu chuyện đưa NSND Trọng Trinh đến với vai diễn ông xe ôm khá thú vị. Ngày hôm đó, anh đang quay một bộ phim có bối cảnh gần đoàn làm phim Về nhà đi con nên ghé sang chơi thăm các đồng nghiệp.

Đúng lúc đạo diễn Danh Dũng cần một vai xe ôm. Thấy vậy, mọi người đã "thách đố" NSND Trọng Trinh và treo cát-xê 500 nghìn đồng. NSND Trung Anh cũng "góp vui", bỏ tiền túi tặng thêm đồng nghiệp 500 nghìn đồng nữa.

NSND Trọng Trinh vui vẻ nhận lời ngay. Cảnh phim có sự xuất hiện của anh khiến mọi người lăn ra cười. Cuối cùng, tổng cát-xê một triệu đồng, anh dành để khao đoàn phim một bữa kem ra trò.

"Diễn viên tăng ca" Doãn Quốc Đam và vai diễn "bất đắc dĩ" ngắn nhất trong sự nghiệp 

Trong phim Ga-ra hạnh phúc lên sóng tối 8/8, khán giả bỗng gặp lại Doãn Quốc Đam trong vai người đàn ông mù.

Nổi tiếng là diễn viên chăm chỉ, khán giả vẫn bất ngờ khi gặp lại anh bởi thời điểm đó, Doãn Quốc Đam đóng phim Đấu trí. Bộ phim vừa hết sóng ít ngày là Thương ngày nắng về cũng có sự góp mặt của anh.

Những vai diễn lạ nhất màn ảnh Việt: Đang hóng chuyện được mời đóng phim - 2

Doãn Quốc Đam vào vai một anh mù trong phim "Ga-ra hạnh phúc" (Ảnh: Chụp màn hình).

Những vai diễn lạ nhất màn ảnh Việt: Đang hóng chuyện được mời đóng phim - 3

Anh bị Sơn Ca hiểu lầm là có hành động sàm sỡ (Ảnh: Chụp màn hình).

Trong Ga-ra hạnh phúc, anh xuất hiện trong phân cảnh vô tình ngồi cùng quán nước với nữ chính Sơn Ca (Quỳnh Kool) và cứ nhìn cô chăm chú.

Với tính cách thẳng thắn, Sơn Ca tỏ thái độ khó chịu vì đối phương cứ nhìn chằm chằm vào mình. Đến khi anh cầm cây gậy, cô cũng giơ chiếc ghế nhựa lên để sẵn sàng nghênh chiến.

Lúc này Sơn Ca mới biết người đàn ông bị mù. Cô có chút bối rối vì mình đã quá nhạy cảm, nghĩ sai về người khác.

Trên thực tế, ban đầu phân đoạn này không hề có trong kịch bản. Mọi chuyện bắt đầu khi diễn viên Duy Hưng (vai Trung trâu) rủ Doãn Quốc Đam lên bối cảnh quay phim ở Hòa Bình chơi. 

Những vai diễn lạ nhất màn ảnh Việt: Đang hóng chuyện được mời đóng phim - 4

Doãn Quốc Đam vô tình nhận được vai ngắn nhất trong sự nghiệp diễn xuất khi lên thăm diễn viên Duy Hưng (Ảnh: Doãn Quốc Đam).

Hôm sau, khi thấy đạo diễn hỏi bộ phận sản xuất: "Thế quần chúng ngồi quán nước đâu, gọi chưa?", nam diễn viên liền xung phong nhận luôn vai diễn này.

Với lối diễn màu sắc của Doãn Quốc Đam, không muốn vai diễn của mình nhạt nhẽo quá nên cả đoàn đã cùng xúm vào nghĩ ra phân đoạn thú vị này.

"Họa sĩ bối cảnh đi tìm mua cái gậy, mượn cái áo đen của nhóc thư ký, đôi dép gà của Duy Hưng, nhảy luôn cái kính của con bé phục trang... Chúng nó ngơ ngác không hiểu vì sao bị mình lột sạch đồ. 

Đứa em ở tổ họa sĩ bối cảnh quay xong thì ghé tai: "Lần sau anh đừng lên đây nữa nhé. Anh lên bọn em bị hành bở hơi tai vì cái sáng tác dở hơi ngoài kế hoạch của các anh". Đây là vai diễn ngắn ngủi nhưng sướng. Tôi thích phá, thích nghịch chứ không thích sự chỉn chu", Doãn Quốc Đam hài hước chia sẻ.

Những vai diễn lạ nhất màn ảnh Việt: Đang hóng chuyện được mời đóng phim - 5

Phân cảnh hài hước của Doãn Quốc Đam và Duy Hưng trong phim (Cắt từ clip).

Trong tập 13, Doãn Quốc Đam tiếp tục có cảnh quay cùng Duy Hưng. Sau khi rời đi khỏi đám du côn gây sự, Khải (Bảo Anh) cùng Trung trâu đi xe về đón Vân (Ngọc Huyền).

Trên đường đi, Khải không may va chạm với một người mù qua đường. Nhân vật này không ai khác chính là Doãn Quốc Đam.

Ở phân đoạn này, Doãn Quốc Đam không hề có thoại, người cứng đờ, Trung trâu phải xuống xe để bế sang lề đường và gọi taxi chở về. Sự xuất hiện của nam diễn viên gia tăng tính giải trí cho bộ phim.

Cụ bà U80 ở Quảng Nam đi "hóng chuyện", bất ngờ được mời đóng phim

Không chỉ các diễn viên nổi tiếng, có những diễn viên quần chúng cũng mang đến cho những bộ phim Việt dấu ấn ngoài mong đợi của ê-kíp.

Câu chuyện về bà cụ ở Hội An (tỉnh Quảng Nam) đang đi "hóng chuyện" bỗng dưng được mời đóng phim ma Bóng đè của đạo diễn Lê Văn Kiệt từng được lan truyền với tốc độ chóng mặt.

"Diễn viên bất đắc dĩ" này lại chính là nhân vật có tạo hình xù xì, ghê rợn cùng những cảnh quay "giật mình", thoắt ẩn thoắt hiện khiến khán giả ám ảnh, sởn da gà... Cụ đã để lại ấn tượng không thua kém gì dàn diễn viên chính trong phim. 

Những vai diễn lạ nhất màn ảnh Việt: Đang hóng chuyện được mời đóng phim - 6

Cụ Huệ nhìn lại tạo hình của mình trong bộ phim "Bóng đè". Đây là một kỷ niệm khó quên đối cụ Huệ (Ảnh: Hoài Sơn).

Khi PV Dân trí hỏi đùa về vấn đề "cát-xê" của "diễn viên mới nổi" như bà là bao nhiêu, bà Huệ cho biết, lúc đó bà được đoàn phim bao ăn thoải mái cả ngày và được trả tiền công 300.000 đồng.

"Được trả vậy là nhiều rồi, tôi về mua đồ ăn được cả tuần luôn đó chú. Đóng có chút mà được bao ăn rồi còn gói mang về nữa. Ngoài ra, tôi còn bán được cho đoàn phim bộ áo quần cũ với đôi dép nhựa được 200.000 đồng để làm đạo cụ luôn đó", bà Huế cười móm mém khoe.