1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Những nốt nhạc trầm của nhạc sĩ Ngọc Châu

Phương Nhung

(Dân trí) - Đến tận lúc vĩnh viễn từ biệt cõi trần, nam nhạc sĩ của các ca khúc "Thì thầm mùa xuân", "Cô Tấm ngày nay"... vẫn một mình lẻ bóng. Anh chọn cuộc sống độc thân suốt nhiều năm, không vợ, không con...

Nhạc sĩ Ngọc Châu là con trai cả trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật ở Hà Nội. Bố của Ngọc Châu là cố nghệ sĩ Ngọc Hướng, từng là diễn viên nhạc, nghệ sĩ biểu diễn đàn bầu tại Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam.

Còn mẹ anh là Nghệ sĩ Ưu tú Vũ Dậu - người thể hiện những ca khúc cách mạng bằng giọng ca đầy nội lực, đi vào lòng người như "Cô gái mở đường", "Cô gái Sài Gòn đi tải đạn", "Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây", "Những ánh sao đêm", "Đêm nay anh ở đâu"…

Họ kết hôn khi Vũ Dậu tròn 20 tuổi. Năm 1967, Vũ Dậu sinh con trai đầu lòng là nhạc sĩ Ngọc Châu.

Em gái Ngọc Châu là ca sĩ Khánh Linh. Anh chính là người đã góp phần đưa tên tuổi Khánh Linh đến gần hơn với công chúng. Và Khánh Linh luôn nhắc đến anh trai Ngọc Châu là một người có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất trên con đường âm nhạc của cô từ những ngày đầu tiên đi hát.

Những nốt nhạc trầm của nhạc sĩ Ngọc Châu - 1

Trong mắt mọi người, Ngọc Châu quá đỗi hiền lành, tử tế (Ảnh: Nhà báo, đạo diễn Bông Mai).

Nam nhạc sĩ đột ngột từ biệt cõi trần ở tuổi 55, khi sự nghiệp âm nhạc đang vào độ chín, để lại bao tiếc thương cho những người yêu mến anh và âm nhạc của anh.

Trong cuộc trò chuyện với PV Dân trí, nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh cho biết: "Điều đáng quý bên cạnh tài năng âm nhạc, đó chính là tính cách, con người của Ngọc Châu.

Ngọc Châu hiền lành, rất tử tế, không bao giờ nói xấu bạn bè, không đua tranh, đố kỵ, con người anh cũng hay như tác phẩm của anh vậy.

Châu không bao giờ có phát biểu đao to búa lớn. Đó là đức tính đáng quý mà nhiều nhạc sĩ trẻ bây giờ chưa có được. Nổi tiếng hay danh vọng, Châu không cần những thứ đó, Châu chỉ cần mẫn cống hiến bằng chính sự đam mê của mình. Chính điều đó khiến anh em, nghệ sĩ rất quý mến Châu".

Ngọc Châu dành hết tình yêu, sứ mệnh của mình cho âm nhạc. Người đời vốn có câu "tài hoa bạc mệnh". Phải chăng điều này đã vận vào cuộc đời của Ngọc Châu?

Như bao người thân quý với Ngọc Châu, điều khiến nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh xót xa là đến giờ phút cuối cùng, nhạc sĩ Ngọc Châu vẫn lẻ bóng cô đơn.

"Châu sống chân thành để bao người thương mến mà sao đường tình duyên lại cứ lận đận. Ngọc Châu không lấy vợ, sinh con, đó cũng là điều khiến chúng tôi tiếc thương. Một nghệ sĩ tài năng như vậy mà không được trọn vẹn một kiếp người".

Ngọc Châu yêu âm nhạc trong từng hơi thở. Điều này có lẽ ai cũng đã biết.

Ngọc Châu cũng từng đắm say trong tình yêu đôi lứa. 15 năm trước, anh mở lòng kể với PV Dân trí: "Tôi cũng yêu nhiều lắm rồi đấy (cười), có điều đôi khi lại thấy "yêu thương mong manh" quá, giật mình không biết đó có phải là tình yêu không? Hay chỉ là cái na ná như tình yêu? Cho nên bây giờ tôi vẫn đang đi tìm một nửa của mình!".

Giữ cho mình một trái tim nóng, vậy tại sao anh mãi vẫn "chăn đơn gối chiếc". Lý giải về điều này, Ngọc Châu nói: "Tôi tin vào số phận trong chuyện tình duyên. Bây giờ, những rung động về tình yêu trong tôi đang tạm nghỉ giữa những cuộc tìm kiếm. Bản thân sẽ cho phép mình đi tìm "bến đỗ". Bố mẹ mong có con dâu lâu rồi, nhưng hiểu tính con trai nên chỉ "đánh tín hiệu" nhắc nhở nhẹ nhàng".

Trong tình yêu, Ngọc Châu không bao giờ chấp nhận chuyện song hành. Nếu yêu ai chỉ chung thủy với một người. Còn khi người con gái đó thay đổi, hướng đến một ai đó khác ngoài anh thì anh sẽ dũng cảm từ bỏ.

Những nốt nhạc trầm của nhạc sĩ Ngọc Châu - 2

Đằng sau những vinh quang của đời sống âm nhạc là một Ngọc Châu với cuộc sống riêng tư nhiều nốt trầm (Ảnh: FB Ngọc Châu).

Từng có nhiều lời đồn đại về chuyện tình cảm của Ngọc Châu với những nghệ sĩ Việt và lần nào Ngọc Châu cũng lên tiếng đính chính.

Về tin đồn hẹn hò nữ ca sĩ Hà Trần, Ngọc Châu nói trên Dân trí: "Có chuyện đấy sao? Cũng có thời tôi thấy người ta nói tôi và Hà yêu nhau. Hà kém tôi chục tuổi nên nhiều cái không cùng suy nghĩ, chỉ là bạn bè thôi, sao không thấy đồn tôi với Nhung hay Lam nhỉ? Tôi còn thân với họ hơn ấy chứ".

Sau này, khi hợp tác với Thúy Hạnh và bị hiểu nhầm sắp... cưới, Ngọc Châu cũng khẳng định, anh và Thúy Hạnh chỉ đơn thuần làm việc chung, hoàn toàn không có chuyện tình cảm với nhau. Còn Thúy Hạnh nói rằng, cô rất quý và nể phục nhạc sĩ Ngọc Châu nhưng đó không phải là tình yêu mà là tình anh em. 

Khánh Linh sau này cũng chia sẻ, chuyện tình yêu là duyên số, anh trai cô chưa gặp được người thích hợp. Mẹ cô cũng hơi sốt ruột vì anh lớn tuổi nhưng cả nhà không ai gây áp lực cho Ngọc Châu về chuyện này.

Theo trí nhớ của Khánh Linh thì Ngọc Châu từng trải qua khoảng 5 mối tình. Trong đó có một mối tình với một cô gái Đà Lạt. Đó là một cô gái khá xinh, da ngăm ngăm. Ngọc Châu và cô gái ấy rất yêu nhau nhưng chia tay vì khoảng cách địa lý và cũng vì nam nhạc sĩ quá bận rộn trong công việc. 

Đằng sau những vinh quang của đời sống âm nhạc là một Ngọc Châu với cuộc sống riêng tư nhiều nốt trầm...

"Anh Ngọc Châu bị bệnh suy tim rất nặng, khi phát hiện ra đã ở giai đoạn cuối. Anh từ một người khỏe mạnh, bỗng chốc sụp đổ.

Trong lúc anh trọng bệnh, tôi luôn tự tay chăm sóc anh. Mọi thứ, tôi nghĩ là hai anh em tôi đã cùng nhau vượt qua và cố gắng hết sức có thể. Đối với tôi, anh ra đi lần này là sự giải thoát", Khánh Linh vừa khóc vừa kể về sự ra đi của anh trai.

Một người bạn thân của Ngọc Châu đã viết trên trang cá nhân rằng, hình như anh đã stress khá dài và hơi có dấu hiệu trầm cảm, những cú sốc cuộc đời làm cho bệnh tình Ngọc Châu nặng hơn...

Trước sự ra đi đột ngột của anh, ca sĩ Bằng Kiều xót xa: "Em chưa kịp đến thăm anh. Người anh em vẫn trân quý và biết ơn đã chỉ dạy từ khi em chập chững vào nghề. Em mãi nhớ anh. Anh phiêu du thanh thản và thật vui anh nhé..."

Diva Hồng Nhung - nữ ca sĩ thân thiết với Ngọc Châu viết: "Vĩnh biệt anh Ngọc Châu, người anh hiền hậu, lúc nào cũng tươi cười, nhẹ nhàng. Xin trân trọng chia buồn cùng gia đình anh và em gái anh - Khánh Linh. Anh ra đi cũng nhẹ nhàng như mây, anh nhé".