“Những ngày không quên”: Huệ chạnh lòng khi biết Khuê sắp sinh con cho Bảo

(Dân trí) - Ở tập 21, Huệ cảm thấy chạnh lòng, xót xa cho chính mình khi mãi vẫn chưa thể sinh con cho Quốc.

Mặc dù, có không ít ý kiến trái chiều nhưng bộ phim “Những ngày không quên” vẫn tiếp tục lên sóng. Những tập gần đây, chuyện phim xoay quanh mối quan hệ của Quốc - Huệ - Vy; Đào - Cân - Mận; Khoa - Uyên… với hai bối cảnh ở thành phố và nông thôn đã làm xuất hiện nhiều chi tiết nhàm chán.

“Những ngày không quên”: Huệ chạnh lòng khi biết Khuê sắp sinh con cho Bảo - 1
“Những ngày không quên”: Huệ chạnh lòng khi biết Khuê sắp sinh con cho Bảo - 2

Bảo vỡ oà hạnh phúc khi nghe tin Khuê đã có bầu.

Ở tập 21 vừa phát sóng tối qua, chi tiết khiến nhiều người thích thú hơn cả đó là Khuê (Hồng Diễm) phát hiện mình đã có bầu nhưng không nói thẳng với chồng - Bảo (Hồng Đăng) mà nói nước đôi. Việc úp mở của Khuê khiến Bảo khó chịu nhưng khi biết sự thật thì anh vỡ oà hạnh phúc. Biết chuyện bạn thân có tin vui, Huệ (Thu Quỳnh) cũng mừng cho bạn. Nhưng cô lại cảm thấy xót xa cho bản thân mình vì thèm một đứa con mà mãi vẫn chưa được.

Lúc Huệ nói rằng, cuộc hôn nhân của mình vẫn cứ bấp bênh vì mãi chưa có con chung, Khuê đã cho bạn một lời khuyên vô cùng chí lý. Khuê nói rằng, trước đây cô cứ tự ti vì mình thua kém Bảo, nhưng rồi cô nhận ra, cho dù mình kém cỏi, cho dù mình không xứng đôi vừa lứa... nhưng Bảo vẫn nhất quyết muốn ở bên cạnh cô. Điều đó chứng tỏ Bảo yêu cô thật lòng, thế nên cô mới dũng cảm tiến tới. Vậy nên Khuê khuyên Huệ hãy tự tin lên.

“Những ngày không quên”: Huệ chạnh lòng khi biết Khuê sắp sinh con cho Bảo - 3
“Những ngày không quên”: Huệ chạnh lòng khi biết Khuê sắp sinh con cho Bảo - 4

Huệ thấy chạnh lòng khi mãi vẫn chưa thể sinh con cho Quốc.

Trong khi đó, trên đường qua nhà Mận (Hương Giang) thì Uyên bị một tên bị mắt khống chế để tránh sự truy đuổi của công an. Kẻ khống chế Uyên không ai khác chính là Quân, người từng giúp ông Tài làm bao chuyện xấu khiến dân làng Yên khốn đốn.

Sau lần ôm tiền bỏ trốn, Quân nghe tin bố bị ốm nặng nên trở về nhà thăm bố và bị công an vây bắt. Trong lúc bị kề dao vào cổ, Uyên nhanh trí cắn vào tay hắn để tự cứu mình. Quân bị công an bắt giữ ngay tại chỗ.

Nhận được tin Quân bắt cóc Uyên mà Quân lại bị nghi nhiễm Covid-19 nên dân làng tụ tập trước cổng trụ sở công an xã để hóng chuyện. Bị ông Bá đuổi về, bà Dung (Vân Dung) phán đoán Uyên chắc cũng bị lây Covid-19 từ Quân.

Ông Bá tức tối bắt bà Dung “ngậm miệng”, dọa sẽ phạt tiền triệu vì tội nói linh tinh. Bố Khoa cũng dặn con trai không được đến gần Uyên, nhỡ lại bị lây bệnh. Thấy thái độ của bố Khoa như vậy, ông Bá cũng không cho Uyên gặp Khoa, cấm Khoa sang nhà chơi.

“Những ngày không quên”: Huệ chạnh lòng khi biết Khuê sắp sinh con cho Bảo - 5
“Những ngày không quên”: Huệ chạnh lòng khi biết Khuê sắp sinh con cho Bảo - 6

Dân làng Yên nghe tin Uyên bị lây Covid-19 từ Quân nên đứng trước cổng trụ sở công an "hóng" chuyện.

Nhiều người cho rằng, phim vẫn chỉ lê thê và thừa thãi với những chi tiết “không đầu không cuối”. Vì thế, họ đã bắt đầu có cảm giác ghét và sợ bộ phim này. Tuy nhiên, theo đơn vị phát sóng, phim vẫn đang đạt được chỉ số rating (lượng người xem) rất cao, cao hơn nhiều bộ phim đang chiếu cùng khung giờ vàng. Điều đó chứng tỏ, dù có ý kiến trái chiều nhưng nhiều người vẫn theo dõi phim. Và người có ý kiến phản đối hoặc yêu cầu dừng lại chỉ chiếm số lượng rất ít.

Được biết, bộ phim vẫn đang tiến hành quay tiếp. Có nhiều khả năng, phim sẽ kéo dài tới 50 tập chứ không phải 25 tập như đã từng công bố.

Trích đoạn tập 22 của “Những ngày không quên” hé lộ, Vy (Thanh Hương) tìm đến cơ quan của Quốc (Tuấn Tú). Việc làm này khiến Quốc không vừa lòng nên đã tuyên bố với Vy là không muốn làm Huệ buồn vì phải rất khó khăn anh mới có được cô. Anh cũng cảnh báo Vy không được nói chuyện với Huệ vì đã có lần cô nói chuyện với Huệ bằng máy của anh.

Cân hụt hẫng khi nghe Đào chê bai mình trước mặt Uyên trong tập 22.

Ở một phân cảnh khác, ông Bá (NSƯT Tiến Quang) tỏ thái độ với Khoa (Đình Tú) khi anh sang nhà ông tìm Uyên (Phương Oanh). Ông Bá cho rằng: “Tôi đã nghĩ kỹ rồi, con Uyên nhà tôi cao số thì cao chứ nó sang làm dâu bên đấy nhỡ có chuyện gì cả gia đình anh kỳ thị nó, làm sao nó sống nổi. Cho nên tôi thấy hoãn đám cưới lại là may”. 

Hà Tùng Long