Những câu chuyện ấm lòng được lan truyền trong năm 2020

(Dân trí) - 2020 là một năm khó khăn đối với người dân trên khắp thế giới, vậy nhưng giữa khó khăn, vẫn có những câu chuyện ấm áp được lan truyền, khiến người ta cảm thấy ấm lòng.

Những câu chuyện khiến người ta có niềm tin lớn hơn vào sự tử tế, lòng nhân hậu của những con người sống quanh mình.

Dưới đây là những câu chuyện đẹp đẽ đã được lan truyền trong năm nay:

Ngôi nhà hoang được sửa chữa để dành tặng cho người đàn ông vô gia cư

Những câu chuyện ấm lòng được lan truyền trong năm 2020 - 1

Hồi tháng 2 năm nay, một nhóm gồm các hiệp hội, cộng đồng và nhà tài trợ đã tiến hành một dự án kéo dài 6 tháng giúp sửa chữa lại một căn nhà bỏ hoang ở bang Kentucky, Mỹ, để dành tặng cho một cựu quân nhân hiện đang sống trong cảnh vô gia cư - ông Torre Harris.

Ông Harris (60 tuổi) hoàn toàn không biết gì về dự án này từ đầu đến cuối. Khi công trình được sửa chữa xong xuôi và người ta mời ông vào ở, ông ngập tràn hạnh phúc và xúc động: “Tôi thấy mình được mọi người quan tâm nhiều quá.

“Tôi không tin nổi có nhiều người tốt như vậy trên đời này. Đã có những lúc tôi mất lòng tin vào điều tốt đẹp, tử tế. Mọi người đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong hoàn cảnh khó khăn hiện tại, điều này quá đỗi cảm động đối với tôi”.

Khi dịch bệnh khiến bữa tiệc trọng đại của một gia đình phải hoãn lại…

Những câu chuyện ấm lòng được lan truyền trong năm 2020 - 2

Hồi tháng 3 năm nay, một gia đình người Do Thái sống ở New York, Mỹ, đang chuẩn bị làm lễ trưởng thành cho cô con gái của họ - Jordana Shmidman. Nhưng vì lệnh cách ly được áp dụng khẩn cấp do dịch bệnh Covid-19 lây lan chóng mặt, nên họ phải hoãn sự kiện này lại.

Nhưng đồ ăn chuẩn bị cho sự kiện đã được đưa đến từ trước, gia đình Shmidman liền phối hợp với những người đi giao thực phẩm để mang đồ ăn tới tặng cho những hộ gia đình đang cách ly tại nhà. Khoảng 150 hộp thực phẩm đã được nhà Shmidman đem đi phân phát, tránh lãng phí vô ích. Mỗi hộp đều có các loại thịt, bánh, rau củ, hoa quả...

Cô dâu quyên tặng hoa tươi phục vụ cho lễ cưới bị hoãn lại

Những câu chuyện ấm lòng được lan truyền trong năm 2020 - 3

Hồi tháng 3 năm nay, cặp đôi Kristall Goytia và Jason Oswald đến từ New Braunfels, Texas, Mỹ, đã phải hoãn lễ cưới của họ vì dịch bệnh Covid-19. Nhưng lúc này đã quá muộn để họ có thể hủy đơn đặt hoa cưới. 500 bông hồng và 300 khóm tú cầu đã được chuyển tới.

Cặp đôi quyết định sẽ đem tặng hoa tươi cho nhà dưỡng lão, nơi có các cụ già luôn cần được quan tâm. Cô dâu Kristall Goytia chia sẻ: “Chúng tôi biết có rất nhiều người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, nhưng những người bị ảnh hưởng nhiều nhất về mặt tinh thần chính là những người già sống trong nhà dưỡng lão, họ sẽ không được gặp gỡ người thân trong một khoảng thời gian.

“Những nhân viên làm việc tại đây cũng rất vất vả. Tôi muốn họ có thể tìm thấy niềm vui từ hoa cưới của chúng tôi, trong khi chúng tôi không thể tận hưởng vẻ đẹp của những bông hoa ấy như đã lên kế hoạch, nên chúng tôi quyết định quyên tặng hoa cho nhà dưỡng lão tại địa phương”.

Cầu thủ bóng rổ Kevin Love quyên tặng 100.000 USD cho nhân viên dọn dẹp vệ sinh

Những câu chuyện ấm lòng được lan truyền trong năm 2020 - 4

Cầu thủ bóng rổ của đội Cleveland Cavaliers (có trụ sở chính tại Cleveland, Ohio, Mỹ) đã quyên tặng 100.000 USD (tương đương hơn 2,3 tỷ đồng) để hỗ trợ những nhân viên dọn dẹp vệ sinh, nhân viên phục vụ làm việc theo giờ tại trung tâm thi đấu “đại bản doanh” của đội.

Nguyên nhân là bởi dịch bệnh khiến các hoạt động thi đấu, các sự kiện bị hoãn hủy, các nhân viên này không có việc để làm và cũng sẽ không có thu nhập. Ngay lập tức, cầu thủ Kevin Love tuyên bố sẽ trích ra 100.000 USD từ quỹ từ thiện mang tên anh - Kevin Love Fund - để hỗ trợ những nhân viên có thu nhập bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

“Tôi hy vọng rằng trong thời điểm khó khăn khủng hoảng, những người khác sẽ cùng chung tay với tôi trong việc hỗ trợ cộng đồng”, cầu thủ này viết trên tài khoản Instagram cá nhân.

Khi một cặp đôi tổ chức hôn lễ thật giản tiện tại nhà riêng…

Những câu chuyện ấm lòng được lan truyền trong năm 2020 - 5

Cặp đôi cô dâu - chú rể Anastasija và Josh Davis đến từ British Columbia, Canada, dự định tổ chức hôn lễ vào ngày 3/4 với 135 khách mời. Nhưng vì dịch bệnh bùng phát, kế hoạch tổ chức hôn lễ phải thay đổi. Họ quyết định sẽ không hoãn hủy lễ cưới mà đành tổ chức thật giản tiện tại nhà của cha mẹ chú rể với sự chứng kiến của những người thân yêu nhất.

Khi cặp đôi lái xe tới địa điểm chụp hình kỷ niệm, họ bất ngờ được thấy các bạn bè của mình đã đứng dọc phố, thực hiện giãn cách, trên tay cầm các tấm biển chúc mừng, những chùm bóng bay, cùng các đồ cổ vũ để làm náo nhiệt một góc phố.

Những người khác ngồi trong xe chạy theo sau xe cô dâu - chú rể để chúc mừng. Cô dâu Anastasija Davis chia sẻ: “Hai vợ chồng tôi rất sốc. Chúng tôi không biết gì về kế hoạch này. Được thấy các bạn bè xuất hiện trên phố chúc mừng chúng tôi là một khoảnh khắc kỳ diệu”.

Cô bé hàng ngày dắt ngựa đi thăm các cụ già trong nhà dưỡng lão

Những câu chuyện ấm lòng được lan truyền trong năm 2020 - 6

Hồi tháng 5 năm nay, câu chuyện về cô bé 11 tuổi Jorja Boller đến từ Beatrice, Nebraska, Mỹ, đã được nhắc tới nhiều. Cô bé đã làm việc tình nguyện tại nhà dưỡng lão ở địa phương trong suốt... 5 năm qua.

Khi được biết rằng vì dịch bệnh Covid-19, các cụ già sẽ không được gặp gỡ người thân một thời gian, bởi nhà dưỡng lão sẽ không thể tiếp đón người ngoài, nhằm giảm thiểu mọi nguy cơ lây nhiễm bệnh, cô bé Jorja muốn làm được điều gì đó để các cụ già vui hơn.

Hàng ngày, cô dắt chú ngựa con Peanut của mình tới dừng lại trước cửa sổ căn phòng của các cụ già sống trong nhà dưỡng lão. Để các cụ có thể nhìn thấy và giao tiếp với cô qua tấm kính cửa. Cách làm của Jorja đã giúp các cụ vui tươi hơn nhiều, họ chờ đón giờ phút Jorja dắt chú ngựa con Peanut tới thăm họ mỗi ngày.

Vị khách hảo tâm tặng 1.000 USD tiền boa cho hóa đơn 43 USD

Những câu chuyện ấm lòng được lan truyền trong năm 2020 - 7

Hồi tháng 7 năm nay, ông Arnold Teixeira, chủ nhà hàng Starving Artist ở Ocean Grove, New Jersey, Mỹ, chia sẻ rằng một người khách hàng đã để lại khoản tiền boa quá đỗi hậu hĩnh cho nhân viên nhà hàng mà không nói một lời nào trực tiếp với họ: “Khi người nhân viên dọn bàn nhìn thấy số tiền boa để lại, cô ấy bật khóc.

“Rồi một nhân viên khác của chúng tôi chạy lại xem có chuyện gì, người này liền bật khóc. Rồi tới lượt tôi chạy lại, tôi cũng bật khóc. Đó là một khoảnh khắc ngập tràn cảm xúc bởi nhà hàng chúng tôi đang trải qua một giai đoạn khó khăn thực sự”.

Số tiền boa được để lại kèm một tờ giấy nhắn viết rằng: “Cảm ơn các bạn vì vẫn nỗ lực làm việc trong một thời điểm khó khăn như thế này. Chúng tôi rất yêu thích đồ ăn ngon ở quán các bạn, thái độ phục vụ ấm áp, thân thiện, bầu không khí luôn rất tuyệt vời...

“Các bạn là một phần quan trọng của cộng đồng nơi đây. Hãy hiểu rằng chúng tôi rất trân trọng các bạn. Sẽ không có những buổi ra ngoài ăn uống vui vẻ nếu không có quán của các bạn”.

Tiệc cưới bị hoãn lại, đồ ăn được đem phục vụ cho nhà tạm trú

Những câu chuyện ấm lòng được lan truyền trong năm 2020 - 8

Cặp đôi Tyler và Melanie Tapajna đến từ Parma, Ohio, Mỹ, đã lên kế hoạch tổ chức hôn lễ với 150 khách mời trong tháng 8 năm nay.

Nhưng khi nhận ra rằng hôn lễ sẽ không thể diễn ra với số lượng khách mời đông như vậy vì dịch bệnh Covid-19 vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn, trong khi tiệc cưới đã đặt trước, họ quyết định sẽ mặc đồ cưới và tự phục vụ đồ ăn vốn dành để mời khách khứa, nay sẽ chiêu đãi những phụ nữ và trẻ nhỏ đang sống tại một nhà tạm trú tại địa phương.

Chia sẻ về điều này, cô dâu Melanie Tapajna cho hay: “Dù mọi việc diễn ra khác với kế hoạch ban đầu, nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy rất hạnh phúc bởi chúng tôi đã quen biết thêm nhiều người trong khi làm được một việc thiện.

“Thường trong ngày cưới, bạn sẽ mời những người thân thiết và những người quen biết. Chúng tôi không ngờ rằng mình lại có thể gặp được nhiều con người mới mẻ và thú vị tới vậy. Chúng tôi rất hài lòng với cách mọi việc diễn ra và khi có cơ hội sẽ tiếp tục thực hiện những việc tương tự thế này”.