Những cặp đôi yêu nhau trên màn ảnh, ghét nhau ngoài đời thực

(Dân trí) - Trên màn ảnh, họ là những cặp đôi quấn quýt, mặn nồng, nhưng một khi trở lại đời thực, họ lại dành cho nhau thái độ “thù địch”.

Hiện tại, khi bộ phim “50 sắc thái” đang trở thành tâm điểm chú ý ngoài rạp chiếu, thì tin đồn rằng hai diễn viên chính Dakota Johnson và Jamie Dornan dù phải đóng làm một cặp tình nhân cuồng nhiệt nhưng thực tế ngoài đời, lại rất bất hòa, đã gây tò mò đối với người hâm mộ.

Nếu quả thực cặp đôi này không phải là những bạn đồng nghiệp quý hóa của nhau, điều đó cũng không có gì lạ, bởi trong lịch sử điện ảnh Hollywood, đã có khá nhiều cặp đôi nổi tiếng đóng làm tình nhân trên màn ảnh nhưng ngoài đời thực lại chẳng thể làm bạn.

Hãy cùng điểm lại những cặp đôi đình đám của màn ảnh Hollywood, những cặp đôi từng có mối tình lãng mạn kinh điển trên màn ảnh nhưng lại trở thành “người dưng” ngoài đời thực:

Tony Curtis và Marilyn Monroe trong “Some Like It Hot” ( 1959)


Khi được phỏng vấn về cảm nhận lúc hôn nữ diễn viên Marilyn Monroe trong phim “Some Like It Hot”, nam diễn viên Tony Curtis đã đáp rằng: “Giống như là hôn Hitler vậy… Thật kinh khủng”.

Thực tế là Curtis và Monroe đã có một thời gian hò hẹn trước khi đóng chung trong “Some Like It Hot”, tuy vậy, lúc diễn chung, những xúc cảm của Curtis dành cho Monroe đã bị đảo lộn. Curtis cho rằng: “Monroe luôn thích vui nhộn, tâm trí cô ấy để khắp mọi nơi”, nếu không muốn nói là… “luôn để đâu đâu”.

Anthony Hopkins và Shirley MacLaine trong “A Change Of Seasons” (Đổi mùa - 1980)


Khi được mời nhận xét về bạn diễn Shirley MacLaine, nam diễn viên Anthony Hopkins đã nói thẳng: “Cô ấy là nữ diễn viên khó chịu nhất mà tôi từng đóng chung”. Dù không tiết lộ chính xác những lý do dẫn đến thái độ “thù địch” này, nhưng hậu quả của sự bất hòa là rất rõ ràng khi bộ phim phải nhận nhiều lời chê từ các nhà phê bình và nam diễn viên Anthony Hopkins đã phải nhận giải Mâm xôi Vàng cho Nam chính tệ nhất.

Patrick Swayze và Jennifer Grey trong “Dirty Dancing” (Vũ điệu hoang dã - 1987)


Patrick Swayze và Jennifer Grey vốn đã không hòa thuận từ khi đóng chung trong phim “Red Dawn” (Bình minh đỏ - 1984), vì vậy, khi đóng cặp trong “Dirty Dancing”, “dớp” cũ lại tái diễn. Swayze cho rằng Grey thường gây bực mình cho anh: “Cô ấy thường không giữ được cảm xúc, khiến chúng tôi phải diễn đi diễn lại”. Trong cuốn hồi ký của mình, Swayze đã viết về Grey rằng: “Chúng tôi đã có những lúc xích mích… Cô ấy có vẻ là người vô cùng đa cảm, đôi khi còn bật khóc nếu có ai chỉ trích mình”.

Nick Nolte và Julia Roberts trong “I Love Trouble” (Tôi yêu rắc rối - 1994)


Nhiều mâu thuẫn giữa các diễn viên sẽ được giảm bớt một khi áp lực quay phim kết thúc, nhưng sự thù địch giữa Nick Nolte và Julia Roberts vẫn còn lại tới mãi về sau. Cặp đôi đã rất xung khắc với nhau trên phim trường của bộ phim hài lãng mạn “I Love Trouble” (1994), khi đó, sự bất đồng giữa họ đã khiến đôi tình nhân bớt đi sự hòa hợp trên màn ảnh.

Trong khi ghi hình, ở một số cảnh phim, họ đã đòi ghi hình riêng do thời điểm đó đang xảy ra “xung đột ngút trời”. Sau này, nữ diễn viên Julia Roberts đã dành những lời không đẹp để nói về bạn diễn Nick Nolte, rằng anh “vô cùng kinh khủng”, Nolte đáp trả lại Roberts bằng nhận định “cô ấy cũng chẳng phải người đẹp đẽ gì, ai cũng biết điều đó cả”.

Nhiều năm sau, trong một buổi phỏng vấn trên truyền hình thực hiện năm 2009, Robert đã diễn lại thái độ cáu giận đáng sợ của một bạn diễn cũ. Không khó khăn gì, mọi người đều hiểu người mà Roberts ám chỉ chính là Nolte.

Pierce Brosnan và Teri Hatcher trong “Tomorrow Never Dies” (Ngày mai không tàn lụi - 1998)


“Cựu điệp viên 007” - nam diễn viên Pierce Brosnan - đã không lấy làm thích thú khi phải diễn chung với nữ diễn viên Teri Hatcher. Brosnan rất “sợ” thói quen trễ giờ của nữ diễn viên nổi tiếng với loạt phim truyền hình “Desperate Housewife” (Những bà nội trợ kiểu Mỹ).

Brosnan từng chia sẻ thật tình: “Tôi rất thất vọng về cô ấy. Cô ấy luôn luôn bắt tôi phải chờ đợi hàng tiếng đồng hồ. Tôi phải thú nhận rằng mình đã nói nhiều câu không phải với cô ấy”. Về sau, đoàn làm phim mới biết rằng nữ diễn viên Teri Hatcher khi đó đang mang bầu và đang ốm nghén nhưng cô đã giấu cả đoàn phim.

Ryan Gosling và Rachel McAdams trong phim “The Notebook” (Nhật ký tình yêu - 2004)


Trong khi nhân vật Allie và Noah cãi vã, tan vỡ, và cuối cùng lại làm lành, thì hai diễn viên Gosling và McAdams chỉ biết… cãi vã. “Có lẽ tôi không nên kể ra chuyện này, nhưng họ thực sự không hòa thuận được với nhau dù chỉ một ngày trên phim trường. Thực sự rất không hòa thuận” - đạo diễn phim Nicholas Cassavetes từng chia sẻ với báo giới như vậy.

Đạo diễn đã kể lại một ví dụ rằng khi trên phim trường đang có khoảng 150 người cùng làm việc, nam diễn viên Gosling đã đề xuất “thẳng toẹt” với đạo diễn rằng: “Anh có thể đưa cô ta ra khỏi đây và đưa một nữ diễn viên khác tới để nhẩm thoại với tôi được không? Tôi không thể luyện tập với cô ta được”. Hai diễn viên thậm chí còn quát thét nhau trên phim trường.

Tuy vậy, một kết thúc có hậu theo kiểu “ghét của nào, trời trao của ấy” đã xảy ra, Gosling và McAdams sau khi thịnh nộ với nhau trên phim trường, lại kết thúc bằng việc hẹn hò với nhau trong 3 năm.

Bích Ngọc
Theo Telegraph