Nhan Phúc Vinh: “Tôi thấy mình thiệt thòi vì sống quá trầm tính”

(Dân trí) - “Việc không quảng giao, không thích ra ngoài, chỉ thích sống cuộc sống riêng của mình đã cho tôi thấy rõ mình thiệt thòi hơn những người khác như thế nào”, Nhan Phúc Vinh nói.

Cảm xúc của Nhan Phúc Vinh như thế nào khi kết thúc một hành 340 ngày gắn bó với “Tình yêu và tham vọng”?

Cảm xúc của việc hoàn thành những cảnh quay cuối sau 340 ngày gắn bó với “Tình yêu và tham vọng” hỗn độn lắm. Vui vì đã hoàn thành vai diễn của mình một cách tốt nhất trong khả năng có thể. Buồn vì bao nhiêu kỷ niệm cùng đoàn phim, ngày nào cũng gặp gỡ, trò chuyện, nói cười… thì giờ không còn được trải qua nữa.

Nhan Phúc Vinh: “Tôi thấy mình thiệt thòi vì sống quá trầm tính” - 1

Nhan Phúc Vinh cùng ê-kíp "Tình yêu và tham vọng" trong cảnh quay cuối cùng.

Ở cảnh quay cuối cùng, tôi đã phơi nắng với ê-kíp nguyên buổi chiều gần 40 độ. Mặc vest nên người ướt đẫm như trong phòng xông hơi. Và khi đóng máy cũng là khi gà đã điểm canh 5, trời vừa hửng sáng. Nói chung là có quá nhiều kỷ niệm và cảm xúc cho chuyến “Bắc tiến” lần này của tôi. Cả những lúc rất chi mệt mỏi. Nhưng khi phim phát sóng lên thì ít ra mình cũng thấy mọi vất vả mình trải qua cũng được đền đáp xứng đáng.

Bây giờ, tôi cảm thấy đã thoải mái hơn nhiều. Nhớ lại khoảng thời gian 6 tuần cuối phải làm việc liên tục mà hãi. Hà Nội nắng nóng cực độ mà tôi lại bị dị ứng thời tiết nên khổ vô cùng. Thời điểm đó, tôi không đến nỗi ốm vật nằm một chỗ nhưng bị sốt nhẹ, mắt bị ngứa… nên ảnh hưởng rất lớn đến cảnh quay.

Kỷ niệm Nhan Phúc Vinh nhớ nhất trong những ngày quay này là gì?

Kỷ niệm rất nhiều nhưng rõ rệt nhất vẫn là cảnh quay cuối cùng của phim. Hôm đó, chúng tôi quay ở sảnh một chung cư cao cấp của Hà Nội. Nhưng vì quay ban đêm nên cư dân trong toà nhà đổ ra xem đông lắm. Khổ nỗi, phim thu tiếng trực tiếp mà người đến xem đông quá nên không đảm bảo được chất lượng.

Đoàn phim đành phải giả vờ quay vội cho xong để người dân tản về nhà xong nửa đêm mới quay lại. Nhưng nửa đêm quay lại vẫn có nhiều người thức chờ để xem tận mắt. Bản thân tôi ngồi vào xe trốn mà vẫn có nhiều khán giả tìm ra tận nơi xin chụp hình cùng. Có người xem đến tận 2-3 giờ sáng mới chịu về nhà.

Hôm đó chúng tôi quay cảnh cũng lãng mạn và quay rất kỹ nên phải gần 5 giờ sáng mới xong. Quay xong, về khách sạn ngủ được một chút lại phải thức dậy để quay một đại cảnh. Vì cảnh đại cảnh nên đông diễn viên tham gia nhưng vì thời tiết nóng nực nên ai cũng vất vả.

Nóng đến độ áo vest mặc ngoài ướt hết, phải cởi ra hong khô một lúc mới mặc vào để quay tiếp được. Cho nên, những ngày quay cuối cùng vô cùng áp lực và ai cũng phải làm việc gấp đôi những ngày bình thường. Rất vui là mọi người ai cũng nỗ lực để hoàn thành trọn vẹn nhất bộ phim.

Nhan Phúc Vinh: “Tôi thấy mình thiệt thòi vì sống quá trầm tính” - 2
Nhan Phúc Vinh: “Tôi thấy mình thiệt thòi vì sống quá trầm tính” - 3

Hình ảnh Nhan Phúc Vinh chụp ảnh cùng Huyền Lizzie

Nhan Phúc Vinh có hài lòng với cái kết của phim?

Cái kết của phim là ý tưởng đã được biên kịch và đạo diễn đưa ra từ đầu chứ không phải nghe ý kiến khán giả rồi mới xây dựng nên. Theo tôi, đó là một cái kết khá trọn vẹn và chắc khán giả sẽ cảm thấy hài lòng với cái kết đó.

Trên trang cá nhân của Nhan Phúc Vinh đã nổ ra cuộc tranh cãi dữ dội khi bạn chia sẻ hình ảnh kết phim là đám cưới của Minh và Phương?

Sau tập phát sóng vừa rồi, khán giả chia làm 3 phe. Một phe muốn nhân vật Minh về với Tuệ Lâm (Lã Thanh Huyền). Một phe muốn Minh về với Linh (Diễm My). Một phe muốn Minh hạnh phúc bên Thuỳ Chi (người yêu cũ đã bị mất tích). Tôi cảm thấy bị rối não quá nên nhân tiện quay cảnh cuối có bó hoa của đoàn phim liền lôi Huyền Lazzie vào chụp để “troll” (trêu chọc) mọi người. Nhiều khán giả tinh ý cũng nhận ra đó là trò đùa nên mọi người rất vui vẻ.

Trong quãng thời gian quay phim chung, Nhan Phúc Vinh thấy Lã Thanh Huyền đối với mình như thế nào?

Tôi thấy Lã Thanh Huyền là một người phụ nữ lúc nào cũng dồi dào năng lượng. Những ngày quay chung, lúc nào chị Huyền cũng là người đầu trò để tạo không khí vui vẻ cho cả đoàn. Những hôm không có cảnh quay, chị ấy lại kéo tôi đến “đàn đúm” với nhóm của chị ấy. Bản thân tôi vốn là người sống cũng trầm tính, ít giao du, cứ xong việc lại về… nên làm việc ở Sài Gòn hay Hà Nội cũng không khác lắm. Nhưng mấy lần được chị Huyền “lôi” ra ngoài vui chơi cho bằng được, tôi thấy mình cũng nhận được nhiều năng lượng tích cực.

Vậy còn mối quan hệ của Nhan Phúc Vinh với Diễm My 9x, người bạn diễn phía Nam duy nhất?

Tôi với Diễm My chỉ đơn thuần là bạn đồng nghiệp thôi. Những ai từng làm việc chung với tôi đều hiểu, tôi luôn xem công việc chỉ là công việc thôi. Lên phim trường tập trung làm việc, tới cảnh quay của mình lại về khách sạn… ít khi nào tạo mối quan hệ gắn bó hơn ngoài đời sống thật. Phải lâu lắm rồi tôi mới gặp một người như chị Lã Thanh Huyền – một người mà thỉnh thoảng gặp gỡ cũng có được nhiều năng lượng tích cực, vui vẻ…

Nhan Phúc Vinh: “Tôi thấy mình thiệt thòi vì sống quá trầm tính” - 4

Nhan Phúc Vinh và Lã Thanh Huyền.

Vai diễn lần này có phải là vai lấy đi của Nhan Phúc Vinh nhiều năng lượng nhất?

Chắc chắn là như vậy rồi. Càng về cuối mình lại càng thấm thía việc nhân vật tác động đến cảm xúc của mình nhiều tới mức nào. Bản thân vốn từ xưa đã ít cười, ít nói, ít giao tiếp… nhưng bây giờ lại còn ít hơn. Tôi nhận ra, bây giờ mình không thể cười một cách thoải mái khi chụp hình bình thường được nữa. Mỗi khi cố cười như thế là phần cơ lại bị run run, rất khó để tạo ra nụ cười đẹp.

Nhan Phúc Vinh có nghĩ, việc mình lạnh lùng, trầm tính và ít giao tiếp đã mang đến cho mình nhiều thiệt thòi?

Điều đó là dĩ nhiên rồi. Việc không quảng giao, không thích ra ngoài, không thích sự sôi động, chỉ thích sống cuộc sống riêng của mình đã cho tôi thấy rõ mình thiệt thòi hơn những người khác như thế nào. Nhưng tôi chấp nhận vì đó là cách sống mà mình lựa chọn. Nhiều khi cũng thấy phải chi mình sống khác đi thì sự nghiệp lẫn cuộc sống của mình sẽ tốt hơn nhưng không thể thay đổi được. Chắc cũng cần phải có những tác nhân đủ mạnh để tôi có thể thay đổi trong thời gian tới.

Nhan Phúc Vinh có nghĩ, một cô gái cá tính và mạnh mẽ như Phương trong “Tình yêu và tham vọng” có thể làm thay đổi được mình?

(Cười). Đó là điều tôi chưa bao giờ nghĩ tới nhưng cũng có thể lắm. Với đàn ông thì có hai thứ quan trọng nhất: tình yêu và sự nghiệp. Có thể khi mình gặp được một người đủ mạnh mẽ để có thể khiến mình thay đổi thì chắc sẽ thay đổi được.

Cảm ơn Nhan Phúc Vinh đã chia sẻ.

Thông tin mới nhất cho biết, từ ngày 27/7, bộ phim “Tình yêu và tham vọng” sẽ tăng thời lượng phát sóng. Phim sẽ chiếu vào các tối thứ 2, 3, 4 thay vì thứ 2 và 3 như hiện nay. Đây là điều khiến nhiều người yêu thích bộ phim vô cùng hứng khởi bởi phim đang có những diễn biến kịch tính. 

Hà Tùng Long