Nhạc sĩ Thế Hiển: “Tình yêu Tổ quốc từ người lính đảo ùa vào sáng tác của tôi”

(Dân trí) - Là người sáng tác hơn 100 ca khúc về hình ảnh chiến sĩ và lực lượng thanh niên xung phong, gần đây nhạc sĩ Thế Hiển có thêm nhiều bài hát ca ngợi những người lính đang thực hiện nhiệm vụ giữ gìn chủ quyền biển đảo thiêng liêng.

Trong chương trình văn nghệ chủ đề: “Hát về anh” tổ chức tại Nhà văn hóa Phụ nữ TPHCM (quận 3), nhạc sĩ Phạm Thế Hiển cùng các ca sĩ trẻ Tánh Linh, Lê Anh, Khánh Anh, nhóm hát Nhánh lan rừng... thể hiện các ca khúc Hát về anh, Nhánh lan rừng, Vỏ ốc biển, Nỗi nhớ từ đảo xa, Tiếng hát trên đảo Sơn Ca, Khúc hát tự hào HQ 561... .

Bên cạnh những ca khúc mà nhạc sĩ Thế Hiển trình bày, anh còn hướng dẫn cho mọi người cùng tập theo ca khúc mà anh mới sáng tác gần đây Khúc hát tự hào HQ 561. Qua đó, không khí buổi giao lưu càng trở nên sôi nổi, thân mật hơn. Có lẽ với NSƯT - nhạc sĩ Thế Hiển, duyên nợ và cảm xúc về người lính không bao giờ ngừng nghỉ trong anh.
 
Nhạc sĩ Thế Hiển: “Tình yêu Tổ quốc từ người lính đảo ùa vào sáng tác của tôi”
Nhạc sĩ Thế Hiển kể lại những kỷ niệm của anh với người lính đảo đã "thổi lửa" cảm hứng sáng tác cho anh.

Người ta thường nói “nghề chọn người chứ người không chọn nghề”, Thế Hiển chia sẻ rằng trước khi anh trở thành người nhạc sĩ với biết bao bài hát về biển đảo quê hương thì anh đã từng ấp ủ những giấc mơ và hoài bão trở thành luật sư. Đã từng tham gia lớp học múa trong khoảng thời gian 6 tháng nhưng vì niềm đam mê ca hát anh đã trở thành ca sĩ và sau đó là sáng tác những ca khúc để lại nhiều dấu ấn trong lòng người nghe.

Đằng sau những bài hát của nhạc sĩ Thế Hiển là những câu chuyện với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Nhạc sĩ cũng luôn nhắc đến tình cảm của anh dành cho người lính trên mọi miền đất nước là không thay đổi, vẹn nguyên. Trong những chuyến đi biểu diễn khắp nơi như thế, cảm xúc trong anh luôn tuôn trào trước mỗi hoàn cảnh, mỗi số phận và những tình người, và rồi anh lại có tác phẩm.

Năm 2012, khi nhận được lệnh của Ban tuyên giáo chuẩn bị hành trang đi Trường Sa, anh quan niệm, mỗi chuyến đi là một trải nghiệm, một cảm xúc rất khác nhau để sáng tác. Ở đâu có người lính, có chiến sĩ là ở đó có bước chân của nhạc sĩ Thế Hiển. Chỉ với cây đàn ghi ta, dù ở các đồn biên giới hay nơi hải đảo xa xôi, anh vẫn nhiệt tình giao lưu, hát những ca khúc do mình sáng tác...
 
 
Nhạc sĩ Thế Hiển: “Tình yêu Tổ quốc từ người lính đảo ùa vào sáng tác của tôi”
Những ca khúc hào hùng về biển đảo của nhạc sĩ Thế Hiển khơi dậy lòng yêu nước và cảm phục tinh thần bất khuất của những người đang sống và chiến đấu nơi đầu sóng ngọn gió

Bài hát Nỗi nhớ từ đảo xa được anh phổ nhạc từ thơ của Lê Xuân Bắc khi lần đầu tiên ra Trường Sa. Với những nỗi nhớ của người lính, nhìn ánh trăng nhớ mẹ, nghe tiếng sóng nhớ về người thương về em, những câu thơ mượt mà, thắm đượm tình non sông, đôi lứa của người lính đã cho nhạc sĩ rất nhiều cảm xúc để cất lên giai điệu. Đây cũng là bài hát đầu tiên mở đầu cho chùm bài hát về chủ đề biển đảo của anh.

Niềm vui của nhạc sĩ Thế Hiển là đã 2 lần vinh dự được tới Trường Sa và sáng tác 4 ca khúc về những người lính biển, người dân, thiên nhiên… trên đảo. Nhưng niềm vui và vinh dự lớn nhất của anh là khi trên con tàu HQ 936 ra quần đảo Trường Sa, anh đã được phong tặng nghệ sĩ ưu tú và cũng vào đúng vào ngày đất nước chuẩn bị kỷ niệm 27 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

“Tôi đã từng đi khắp ba miền, nhưng khi bước chân lên tàu đi ra Trường Sa, tôi cảm giác tim mình đập rộn rã hơn, bởi mình sắp được đến nơi mà các chiến sĩ đêm ngày cầm chắc tay súng để bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Chính sự khắc nghiệt nơi đầu sóng ngọn gió làm nảy sinh mầm sống bất diệt” - nhạc sĩ Thế Hiển tâm sự. Lòng tin, sức mạnh, tình yêu Tổ quốc từ những người lính ùa vào trong sáng tác mới của Thế Hiển, tạo ra nguồn cảm hứng cho nhạc sĩ sáng tác những ca khúc về tình yêu của người lính gửi về với đất liền.

Hồng Nhung - Ánh Phương