Nhà văn Y Ban: “Có chị xem World Cup hỏi, ơ Tiến Dũng đâu? ”

(Dân trí) - Tác giả truyện “Đàn bà xấu thì không có quà” đã có những chia sẻ hài hước khiến khán giả bật cười về chủ đề phụ nữ và bóng đá trên sóng truyền hình. Y Ban cũng đã dự đoán đúng về chiến thắng vang dội của đội tuyển Pháp...

Xuất hiện trong chương trình “Cà phê sáng”, trò chuyện về chủ đề phụ nữ và bóng đá mới đây, nhà văn Y Ban đã có những chia sẻ hài hước, chân thật.

Tham gia Cà phê sáng ngày 15/7 với vai trò khách mời, nhà văn Y Ban đã có những chia sẻ hài hước về chủ đề phụ nữ và bóng đá.
Tham gia "Cà phê sáng" ngày 15/7 với vai trò khách mời, nhà văn Y Ban đã có những chia sẻ hài hước về chủ đề phụ nữ và bóng đá.

Trước câu hỏi của MC Lê Anh: “Chị là người không chỉ yêu mà là mê bóng đá. Đàn ông mà yêu và mê bóng đá, người ta không nghi ngờ gì hết, nhưng phụ nữ mà yêu bóng đá, người ta hay đặt nghi vấn: có thật không?”

Y Ban trả lời: “Hồi bé, nhà tôi ở cạnh sân Thiên Trường, khi lấy chồng thì nhà ở gần sân Hàng Đẫy, cho nên việc mê bóng đá của tôi có điều kiện của nó. Từ bé tôi đã tham gia đá bóng cùng những đứa trẻ con khác. Hai đội đá với nhau. Tôi từng làm thủ môn.

Nhưng thực chất như anh nói, tôi cũng nghi ngờ phụ nữ mê bóng đá lắm. Phụ nữ thường theo cảm tính, bị thu hút bởi hình thức của các cầu thủ mà bóng đá là chiến thuật, chiến lược.

Có chị em không đủ điều kiện theo dõi từ đầu đến cuối các trận đấu nên hay “ghép cái lọ sang cái chai”. Ngồi xem với chồng cứ bảo: “Ơ, Tiến Dũng đâu, Công Phượng đâu? Tại sao không có Ánh Viên nhỉ?” Thấy sút bóng thì cũng hô “Vào, vào, vào” nhưng lại hỏi: “Không biết nước Pháp hôm nay mặc màu gì?””

Tác giả Đàn bà xấu thì không có quà ủng hộ việc chị em tham gia bình luận bóng đá.
Tác giả "Đàn bà xấu thì không có quà" ủng hộ việc chị em tham gia bình luận bóng đá.

Bên cạnh đó, nữ nhà văn cũng khẳng định: “Tôi cũng biết nhiều chị em mê bóng đá thật sự, chứ không theo đám đông. Người ta không làm thì thôi, khi làm cái gì cũng rất quyết liệt. Ngoài vấn đề theo cảm tính, cũng có những người nghiên cứu, theo chiến thuật chiến lược”.

Chị cũng tiết lộ, mỗi lần cá cược với ông xã, chị luôn thắng. Khi bị MC Lê Anh hỏi ngược: “Vì lý trí hay may mắn?”, Y Ban cho biết: “Thứ nhất, trong bóng đá phải có sự may mắn. Hai là trong quá trình khi mình xem, mình cũng biết được chiến thuật, chiến lược. Và nhìn thấy năng lượng ở cầu thủ, sự phiêu của cầu thủ ở trận đấu là cực kỳ quan trọng. Điều đó mới làm lên trận thắng, sự hấp dẫn của trận thắng. Phụ nữ nắm bắt năng lượng, độ phiêu của cầu thủ… nhanh hơn”.

Theo nữ nhà văn, những năm 80, chị và những cô bạn mê bóng đá thức đêm gõ cửa những nhà có tivi để xem. Bóng đá là cả một thời tuổi trẻ. Bây giờ, không có điều kiện như vậy nữa.

“Tôi xem tất cả những quả bóng được đá vào gôn, bỏ giai đoạn đầu trận đấu và…cắt đoạn cuối. Khi hưng phấn lên thì bắt đầu gào rú và có thể hát “Cô đôi thượng ngàn” cho đội mình yêu thích”, tác giả “Đàn bà xấu thì không có quà” hài hước chia sẻ về cách ăn mừng chiến thắng của cá nhân mình khi theo dõi trận đấu.

Nhà văn Y Ban đã theo sự mách bảo của trái tim, lựa chọn chiến thắng về đội tuyển Pháp.
Nhà văn Y Ban đã theo sự mách bảo của trái tim, lựa chọn chiến thắng về đội tuyển Pháp.

Nhắc tới những ồn ào gần đây liên quan đến việc một số hotgirl, người đẹp xuất hiện trong các chương trình cổ động, tham gia bình luận… nhận nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả, nhà văn Y Ban bày tỏ quan điểm: “Tôi vô cùng thích thú khi nghe phụ nữ bình luận bóng đá”.

Theo nữ nhà văn, không nên quá áp đặt căng thẳng hay nặng nề về việc xuất hiện của phụ nữ trong vai trò bình luận viên. “Tôi nghiện face, nên tôi đọc trên mạng xã hội rất nhiều về mùa World Cup năm nay. Theo tôi, sự xuất hiện của chị em làm cho bữa tiệc bóng đá vui hơn. Khi chị em bình luận, hãy coi đó là sự hài hước, là những giây phút thư giãn sau khi căng thẳng theo dõi trận đấu”.

Đánh giá từ mùa giải đến giờ, Y Ban nói: “Tôi là fan hâm mộ của cỗ xe tăng Đức. Khi đội Đức bị loại bởi Hàn Quốc, tôi không khóc nhưng vô cùng thất vọng. Tôi theo dõi Đức từ lâu, và trong tôi đội Đức là số một. Tôi thích chất đàn ông, sự mạnh mẽ ở họ. Họ không bị tác động bởi những thứ bên ngoài”.

Và khi được hỏi dự đoán chiến thắng tại chương trình ngày 15/7, trước trận chung kết quyết định, nhà văn Y Ban đã chọn Pháp. “Nước Pháp có bề dầy, họ đã một lần vô địch. Từ đầu giải đến giờ, họ luôn được đánh giá cao. Nhưng Croatia lần đầu tiên được vào chung kết World Cup. Họ là nhân tố mới, đầy bất ngờ. Lý trí tôi nghiêng về Croatia nhưng cảm tính tôi lại nghiêng về nước Pháp. Tôi chọn Pháp”, nhà văn Y Ban khẳng định.

Nguyễn Hằng