“Nhà trọ Balanha” kết thúc, đạo diễn và diễn viên gửi gắm lời “gan ruột”

(Dân trí) - Ngay khi bộ phim “Nhà trọ Balanha” kết thúc, đạo diễn Nguyễn Khải Anh, diễn viên Xuân Nghị, Trần Nghĩa… đã có những lời chia sẻ đầy xúc động gửi tới người xem.

Tập cuối cùng của bộ phim “Nhà trọ Balanha” phát sóng tối 5/6 vì một vài lí do nên không dài tới 60 phút như công bố ban đầu. Nhưng cái kết ngọt ngào với sự đoàn viên và nụ cười hạnh phúc đã khiến nhiều người rưng rưng xúc động.

Sau nhiều biến cố, hiểu lầm... Lâm (Công Dương) và Hân (Bích Ngọc) đã làm lành với nhau bằng một nụ hôn ngọt ngào dưới mưa. Nhân (Trần Nghĩa) cũng dần bị Nhi (Quỳnh Kool) thuyết phục bởi tình yêu chân thành của mình. Bách (Xuân Nghị) và Nhiên (Trần Vân) ngày càng chín chắn, đồng cảm và thấu hiểu hơn để vun đắp cho tình yêu. Niềm vui tăng lên gấp bội khi các cặp đôi đều đang vui mừng chuẩn bị đón những đứa con đầu lòng của mình.

“Nhà trọ Balanha” kết thúc, đạo diễn và diễn viên gửi gắm lời “gan ruột” - 1
“Nhà trọ Balanha” kết thúc, đạo diễn và diễn viên gửi gắm lời “gan ruột” - 2

Những hình ảnh đọng lại trong tập cuối "Nhà trọ Balanha".

Sau 5 năm, Bách - Lâm - Nhân đều trở thành những người thành đạt. Bách tiếp tục theo đuổi đam mê của mình trở thành một diễn viên nổi tiếng, Nhân trở thành một giám đốc kinh doanh thời trang, Lâm “ăn nên làm ra” nên đã mở thêm 6 nhà trọ Balanha. Bố Lâm và cô Đồng cũng quyết định về chung một nhà khi tuổi đã xế chiều.

Đặc biệt, phân cảnh cuối cho thấy những người trẻ trong ngôi nhà trọ Balanha đã thực sự trưởng thành sau những vấp ngã. Họ đã điều chỉnh lại bản ngã, nương tựa vào nhau và tìm được con đường đi cho chính mình. Thông điệp của phim thêm một lần nữa làm cho người xem nhận ra nhiều giá trị.

“Trước giờ chưa xem bộ phim nào mà cười mỏi răng như thế này luôn. Phim sâu sắc, nhân văn, có tình người. Không muốn hết phim chút nào đâu”, khán giả Nguyễn Vân bộc bạch.

“ Yêu thích bộ phim này thế chứ, cho ta yêu quý hơn cuộc sống, dù khó khăn thế nào cũng không lùi bước trước khó khăn”, khán giả Nguyễn Hường bình luận.

“Nhà trọ Balanha” kết thúc, đạo diễn và diễn viên gửi gắm lời “gan ruột” - 3
“Nhà trọ Balanha” kết thúc, đạo diễn và diễn viên gửi gắm lời “gan ruột” - 4

Kết thúc ngọt ngào, các cặp đôi đã tìm thấy nhau.

“Tập cuối đỉnh quá, đưa người xem hết cảm xúc này đến cảm xúc khác. Phải nói, hiếm có bộ phim Việt nào tôi xem mà thấy nhiều cảm xúc đến vậy. Giờ hết phim rồi cũng thấy hụt hẫng quá. Nhưng dù sao phim cũng đã giúp tôi có thêm niềm tin vào tình yêu và cuộc sống hơn. Đó cũng là điều đáng quý mà phim để lại”, khán giả Nguyễn Quốc Tiến tâm sự.

Đạo diễn Nguyễn Khải Anh chia sẻ: “Nhà trọ Balanha đã kết thúc. Tôi vui vì các em diễn viên cũng đã trưởng thành hơn trong diễn xuất đúng như sự trưởng thành của từng thành viên trong xóm trọ. Một bộ phim ngắn liền với thời thanh xuân của rất nhiều người, trong đó có tôi. Cám ơn các em diễn viên vì đã tin những gì tôi muốn. Hy vọng, những chặng đường về sau, các em sẽ thành công và đừng đánh mất đam mê”.

Diễn viên Xuân Nghị bày tỏ: “Nhà trọ Balanha sẽ là một kỷ niệm đẹp cho sự nghiệp, cho cuộc đời làm nghệ thuật của tôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã hỗ trợ để chúng ta có một màn thể hiện tròn trịa với Balanha.

“Nhà trọ Balanha” kết thúc, đạo diễn và diễn viên gửi gắm lời “gan ruột” - 5

Cảm ơn toàn bộ ê-kíp, đặc biệt là đạo diễn điển trai và “bựa” nhất đoàn Nguyễn Khải Anh. Anh là người đầu tàu, bày ra những trò độc đáo cho chúng tôi, nhất là cho vai diễn Cao Minh Bách của Xuân Nghị. Nếu không có anh chắc Cao Minh Bách không được đa sắc màu và được nhiều khán giả mến mộ đến vậy. Anh là quý nhân của tôi, khơi dậy những phần đang còn là “tiềm năng” trong con đường diễn xuất của tôi.

Dẫu có nhiều khó khăn, gian nan, vất vả... nhưng những gì chúng ta thể hiện đã được khán giả đã công nhận, đó là điều đáng quý nhất đối với nghệ sĩ. Cảm ơn khán giả khắp nơi đã luôn ủng hộ và yêu thích “Nhà trọ Balanha”. Hy vọng bộ phim sẽ truyền cảm hứng sống tích cực cho tất cả chúng ta”.

Diễn viên Trần Nghĩa cũng tâm sự: “Cám ơn đạo diễn lầy lội Nguyễn Khải Anh vì đã cho tôi được thoả sức thể hiện Nhân một cách tròn trịa nhất có thể. Chắc anh thương Nhân nên có mỗi Mai lừa, chứ đường đời may mắn, đến hết phim, cuộc đời bình yên, không gặp thêm tình huống dở khóc dở cười nào khác. Cám ơn khán giả đã luôn dõi theo và ủng hộ”.

Hà Tùng Long