Nhà của kẻ giết người hàng loạt trở thành... điểm du lịch hút khách

(Dân trí) - Một nhà trọ từng là nơi diễn ra hàng loạt vụ giết người rùng rợn bất ngờ được chính quyền tiểu bang California (Mỹ) cho phép mở cửa. Ngay lập tức, nó trở thành một điểm tham quan hút khách!

Ngôi nhà này từng thuộc về một người phụ nữ địa phương có tên Dorothea Puente. Puente đã phạm tội giết người hàng loạt, liên tục ám sát và chôn xác những người già ở trọ tại nhà mình ngay trong sân vườn.

Ngôi nhà này nằm ở thành phố Sacramento - thủ phủ bang California. Hiện giờ nó là một trong 5 ngôi nhà được chính quyền thành phố Sacramento đưa vào diện công trình phục vụ du lịch.

Khi ngôi nhà được tiến hành cải tạo hồi thập niên 1980, cảnh sát địa phương đã rất bất ngờ khi công nhân xây dựng đào vườn lên và tìm thấy 7 thi hài nằm rải rác từ sân trước ra sân sau. Giờ đây, khi tới thăm ngôi nhà rùng rợn này, du khách vẫn còn được thấy căn phòng nơi kẻ giết người từng dùng làm nơi phơi xác nạn nhân trước khi đem chôn trong vườn.

Nhà của kẻ giết người hàng loạt trở thành... điểm du lịch hút khách

Dòng người liên tục đổ về tham quan ngôi nhà nơi Dorothea Puente từng sống và thực hiện 9 tội ác giết người, trong đó có 7 thi thể nạn nhân đã được tìm thấy ngay trong khu vườn nhà.

Nhà của kẻ giết người hàng loạt trở thành... điểm du lịch hút khách

Ngày 14/11/1988, cảnh sát thành phố Sacramento chuyển các thi hài được tìm thấy trong vườn ra khỏi khu căn hộ.

Nhà của kẻ giết người hàng loạt trở thành... điểm du lịch hút khách

Một ma-nơ-canh khá giống với diện mạo Dorothea Puente được dựng lên trong sân vườn. Ông John Cabrera, cảnh sát trưởng từng chịu trách nhiệm điều tra vụ việc năm xưa đang hướng dẫn khách du lịch đi tham quan xung quanh ngôi nhà. Hiện giờ, ông Cabrera đã nghỉ hưu và sẵn sàng làm công việc của một hướng dẫn viên du lịch.
 

Chính quyền địa phương cho biết bà Dorothea Puente đã đầu độc các nạn nhân ở trọ để đánh cắp các tài sản giá trị của họ. Bản án dành cho Puente khi gộp tất cả các tội danh lại là 2 án chung thân và 15 năm tù. Tuy vậy, bà ta đã chết trong tù từ năm 2011 ở tuổi 82.


Đoạn video chiếu trên truyền hình, giới thiệu sơ lược về ngôi nhà của kẻ sát nhân Dorothea Puente.

Diện mạo của Dorothea Puente khi ra hầu tòa năm 60 tuổi.

Diện mạo của Dorothea Puente khi ra hầu tòa năm 60 tuổi.

Các khách du lịch (đặc biệt là người già và trung tuổi) đổ về tham quan ngôi nhà này rất đông.

Các khách du lịch (đặc biệt là người già và trung tuổi) đổ về tham quan ngôi nhà này rất đông.

Ngôi nhà rùng rợn năm xưa giờ trở thành một địa điểm hấp dẫn khách du lịch.

Ngôi nhà rùng rợn năm xưa giờ trở thành một địa điểm hấp dẫn khách du lịch.

Ngôi nhà rùng rợn năm xưa giờ trở thành một địa điểm hấp dẫn khách du lịch.

Bức ảnh được chụp năm 1988, lúc này, cảnh sát thành phố Sacramento đang tiến hành điều tra tại căn nhà của Dorothea Puente.

 
Bích Ngọc
Theo Dailymail