Ngưỡng mộ bản lĩnh của nữ phóng viên đưa tin hiện trường

(Dân trí) - Một nữ phóng viên thể thao khi đưa tin trực tiếp từ sân bóng đã vô tình lĩnh trọn một trái bóng… vào đầu, dù vậy, cô không để mất kiểm soát và vẫn có thể nở nụ cười tươi sau khi bị trái bóng đi lạc “ghé thăm” một cách… choáng váng.

Một nữ phóng viên thể thao người Brazil - cô Natalie Gedra, phóng viên của kênh tin tức thể thao ESPN Brazil - đã vừa khiến người xem truyền hình phải thán phục bởi bản lĩnh và cách xử trí tình huống rất linh hoạt.

Một khoảnh khắc “đau đầu” đã xảy đến với cô Natalie khi cô đang đưa tin trước trận đấu giữa hai đội Liverpool và Tottenham diễn ra hồi cuối tuần qua, thì bị một trái bóng đi lạc rơi trúng đầu khá mạnh. Cô Natalie đã xử trí tình huống rất chuyên nghiệp, cô cười như thể không có gì khiến mình cảm thấy khó chịu.

Ngưỡng mộ bản lĩnh của nữ phóng viên đưa tin hiện trường

Khoảnh khắc nữ phóng viên thể thao - cô Natalie Gedra - lĩnh trọn trái bóng đi lạc khi các cầu thủ của hai đội Liverpool và Tottenham đang khởi động trên sân Anfield, Liverpool, Anh.
Khoảnh khắc nữ phóng viên thể thao - cô Natalie Gedra - lĩnh trọn trái bóng đi lạc khi các cầu thủ của hai đội Liverpool và Tottenham đang khởi động trên sân Anfield, Liverpool, Anh.
Cô Natalie Gedra đã không hề tỏ ra khó chịu, bực dọc hoặc bị phân tán khỏi bản tin đang dẫn. Ngược lại, cô vui vẻ dẫn tiếp.
Cô Natalie Gedra đã không hề tỏ ra khó chịu, bực dọc hoặc bị phân tán khỏi bản tin đang dẫn. Ngược lại, cô vui vẻ dẫn tiếp.

Những tình huống “dở khóc dở cười” tương tự cũng đã từng xảy ra trong các chương trình bản tin thể thao đưa trực tiếp bên lề thảm cỏ. Chẳng hạn, tại một trận đấu thuộc Cúp FA (Anh) hồi tháng 1/2012, cựu cầu thủ người Anh Martin Keown cũng đã bị trúng bóng khi đang tham gia bình luận trực tiếp bên lề trận đấu.

“Tai nạn” bên lề sân bóng tại Cúp FA

Người dẫn chương trình bản tin thể thao của truyền hình Đức - cô Jessica Kastrop - cũng từng gặp phải tình huống “trớ trêu” tương tự khi đưa tin tại giải bóng Bundesliga (Đức). Trái bóng mà cô dính phải quá mạnh, khiến Jessica choáng váng, lảo đảo.

Vụ việc xảy ra hồi tháng 8/2010 nhưng cho tới giờ vẫn được giới phóng viên đưa tin thể thao quốc tế nhớ đến. Điều an ủi cho cô Jessica là sau vụ việc, cầu thủ “lỡ chân” đá bóng trúng đầu cô đã xin gặp để tặng hoa và một chiếc mũ mềm bảo hiểm để về sau, cô có thể sử dụng mỗi khi tác nghiệp bên lề sân bóng.

“Tai nạn” bề lên sân bóng tại giải Bundesliga

Bích Ngọc
Theo Daily Mail