Người mẫu 34 tuổi chết vì bệnh phổi: từng bán xôi, xót mẹ bệnh tim nên giấu

Phương Nhung

(Dân trí) - "Đến khi Đức Long phải vào hồi sức tích cực mới cho mẹ biết. Vì dịch bệnh, mẹ Long không được vào với con. Cô nằm 9 ngày 9 đêm trước cửa phòng cấp cứu đợi con", Cao Thái Hà xót xa nói với Dân trí.

Xót xa di nguyện của nam người mẫu, diễn viên Phạm Đức Long

Tình bạn của Phạm Đức Long - Cao Thái Hà (Nguồn: diễn viên Mai Thu Huyền)

Chia sẻ cùng Dân trí, Cao Thái Hà - bạn thân của nghệ sĩ Đức Long đính chính một số thông tin sai lệch đang lan truyền trên mạng xã hội: "Hà và gia đình Long không kêu gọi quyên góp gì cho Long. Gia đình Long cũng không quá khó khăn, cuộc sống ổn định. Mọi thông tin khác đều là sai lệch".

Người mẫu 34 tuổi chết vì bệnh phổi: từng bán xôi, xót mẹ bệnh tim nên giấu - 1

Thông tin về tang lễ của người mẫu, diễn viên Đức Long. Vì tình hình dịch bệnh nên đám tang của cố nghệ sĩ tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng dịch.

"Trước khi Long mất, những người bạn chơi với Long có lập ra một group (nhóm) để nói chuyện. Mọi người muốn quyên góp cho Long nhưng tôi không đồng ý và nói Hà và gia đình Long vẫn đang lo được cho Long.

Nhưng đến khi bác sĩ nói người nhà chuẩn bị tinh thần, tôi nhắn vào group thì mọi người có nói, giờ Long nguy kịch như vậy mà tình hình dịch bệnh ở TPHCM diễn biến phức tạp, sợ rằng nếu có gì không hay mọi người không biết có đến với Long được không. Nên bạn bè, đồng nghiệp muốn gửi gắm một chút tấm lòng đến Long. Lúc này, tôi bàn với mẹ Long và cô quyết định dành số tiền đó trả tiền viện phí của Long", cô nói.

Người mẫu 34 tuổi chết vì bệnh phổi: từng bán xôi, xót mẹ bệnh tim nên giấu - 2

Phạm Đức Long và Cao Thái Hà đã chơi thân nhiều năm nay. Anh ở bên động viên khi cô trải qua nỗi đau liên tiếp mất đi những người thân yêu là cha và người quản lý truyền thông.

"Từ lúc Long bệnh cho đến lúc Long mất là tổng cộng 2 tháng, khoảng một tháng rưỡi thì bệnh Long trở nặng, Long phải nhập viện cấp cứu. Thời gian Long phải nằm hồi sức tích cực là 10 ngày", Cao Thái Hà thông tin.

Trước một luồng thông tin trên mạng rằng, Phạm Đức Long phát hiện ra bệnh cách đây một năm, Cao Thái Hà cho biết: "Thông tin này không đúng, tôi chơi với Long gần 10 năm nay, những chuyện quan trọng Long đều tâm sự.

Long chỉ phát hiện ra bệnh khi có một cái hạch ở cổ. Long đi tiểu phẫu ở bệnh viện Phạm Ngọc Thạch và được kết luận là hạch lao. Bác sĩ nói về kiên trì uống thuốc là ổn. Nhưng sau một tháng uống thuốc thì Long thấy biểu hiện bị ho, sốt vào viện thì được dặn 2 tuần là đỡ nhưng bệnh tình lại không thuyên giảm.

Một tháng sau, Long thấy khó thở, tôi đưa Long đi khám lại ở bệnh viện huyện Nhà Bè gần nhà Long thì bác sĩ nói Long bị tổn thương phổi và khuyên vào lại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch khám.

Long về nhà 2 ngày rồi nhập bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, sau đó 2 ngày phải chuyển vào hồi sức tích cực rồi bất ngờ ra đi đột ngột như vậy".

Người mẫu 34 tuổi chết vì bệnh phổi: từng bán xôi, xót mẹ bệnh tim nên giấu - 3

Phạm Đức Long rất yêu mẹ và giấu kín bệnh tình đến gần sát ngày mất.

Kể về người bạn thân duy nhất của mình, Cao Thái Hà bật khóc: "Gia đình Long có đúng một mình bạn ấy. Ba Long đi làm ở Bình Dương, lâu lâu mới được về, ở nhà chỉ có hai mẹ con.

Long đam mê nghề lắm, có giai đoạn phim ảnh và các show thời trang không đều, Long mở tiệm bán xôi với mấy người bạn, vừa để có thêm thu nhập và tập kinh doanh.

Tôi từng nói đùa với Long, đừng yêu ai hết, Hà sẽ lo cho Long. Sau mối tình dang dở với người cũ, gần 4-5 năm nay Long không yêu ai.

Tâm niệm duy nhất của Long trước khi qua đời là có người lo cho mẹ. Long thương mẹ lắm, mẹ cũng bị bệnh tim nên Long dặn tôi giấu mẹ, hai đứa âm thầm đi chữa bệnh thôi chứ đừng nói Long bị tổn thương phổi gì hết mẹ sẽ lo lắng.

Tới ngày cuối cùng, Long cũng chỉ nói "Mẹ ơi con thương mẹ lắm" vì thấy cô nằm 9 ngày 9 đêm trước cửa phòng cấp cứu đợi con. Vì dịch bệnh, mẹ Long không được vào với con mà chỉ có thể ở trước cửa phòng. Còn tôi chỉ có thể chờ ở cổng bệnh viện.

Sát tới khi Long phải vào hồi sức tích cực, bác sĩ báo Long bị tổn thương phổi nặng, Long mới cho mẹ biết".

"Thực ra, tôi vẫn chưa tin là Long đã đi rồi. Hôm qua tôi ngồi nắm tay vẫn giống như Long đang nằm ngủ vậy thôi. Tôi chưa biết sau này như thế nào nhưng điều trước mắt bây giờ tôi biết mình phải làm là chu toàn hậu sự cho Long và lo cho mẹ Long qua giai đoạn khó khăn này đã rồi chuyện của tôi tính sau", Cao Thái Hà nghẹn giọng.

Chàng người mẫu hiền lành, tử tế và tuyên ngôn "không yêu người ăn thịt chó"

Người mẫu Trà Ngọc Hằng cũng xúc động nghẹn ngào trước sự ra đi của người bạn thân. Cô đau xót "làm ơn, đừng bỏ tao Long ơi". Cô cho biết, Đức Long nhận con gái cô là con nuôi, anh ở bên lo lắng cho cô khi cô mang bầu và hứa đợi bé lớn lên sẽ lo cho bé.

Người mẫu 34 tuổi chết vì bệnh phổi: từng bán xôi, xót mẹ bệnh tim nên giấu - 4

Hình ảnh người mẫu Đức Long, Trà Ngọc Hằng, Cao Thái Hà (từ phải sang) trước đây.

"Mình đi đẻ nó cũng đi theo "ám" mình và kêu là kiếm bạn trai cho mình nữa chứ, giờ đi mất tiêu, xạo ghê. Ghét mày quá thằng quỷ Phạm Đức Long. Mày yên nghỉ đi, tao và Cao Thái Hà hứa sẽ lo cho cô chú rồi, mày yên tâm nha", Trà Ngọc Hằng đau lòng.

Người mẫu 34 tuổi chết vì bệnh phổi: từng bán xôi, xót mẹ bệnh tim nên giấu - 5

Đức Long nhận con gái Trà Ngọc Hằng là con nuôi.

Trước khi mất, nam người mẫu, diễn viên Đức Long sống hiền lành, tích cực, hòa đồng với các anh chị em đồng nghiệp trong giới nghệ sĩ.

Chàng người mẫu từng gây ấn tượng mạnh khi chia sẻ trên Dân trí: "Sẽ không yêu người ăn thịt chó". Anh tâm sự, mình là người cực kỳ mê cún cưng. Phạm Đức Long từng nuôi 11 chú cún cùng lúc.

Phạm Đức Long thường đưa những chú cún của mình ra phim trường để tiện chăm sóc và được các anh chị trong đoàn phim vô cùng yêu quý. Sau này, vì công việc quá bận rộn anh phải nhờ người thân chăm sóc giùm.

Phạm Đức Long chia sẻ, anh mê cún vì sự trung thành, thông minh và cực kỳ tình cảm. Khi công việc mệt nhọc trở về nhà, anh dành thời gian chăm sóc cún cưng như một cách xả stress. Giống một số nghệ sĩ khác, anh tuyệt đối nói không với thịt chó.

"Long không có quyền cấm cản ai nhưng nếu có thể, hãy nói không với thịt chó. Long chưa thấy con vật nào sống tình cảm như những chú cún. Chúng mang đến sự tin tưởng về lòng trung thành. Thú thật, nếu người yêu ăn thịt chó, Long sẵn sàng... chia tay", anh từng nói.