Người hâm mộ thương tiếc đưa tiễn cố nhà văn Garcia Marquez

(Dân trí) - Những ngày này, hoa hồng vàng xuất hiện trên khắp các đường phố của Mexico và Colombia. Lúc sinh thời, cố nhà văn Garcia Marquez coi đây là màu hoa may mắn của ông. Cả hai đất nước đều sẽ tổ chức lễ tưởng niệm cấp quốc gia dành cho Garcia Marquez.

Người dân Mexico đã tổ chức lễ tưởng niệm cấp quốc gia để vĩnh biệt nhà văn người Colombia - Gabriel Garcia Marquez - kể từ thứ hai tuần này. Sinh thời, cố nhà văn rất yêu thích hoa hồng vàng và thường hay nghe nhạc truyền thống. Tại lễ tưởng niệm ông, người ta thấy tràn ngập hoa hồng vàng và âm nhạc.

Bình đựng tro cốt của Garcia Marquez được đặt trên một chiếc bục, xung quanh chân bục có nhiều hoa hồng vàng. Lễ tưởng niệm được tổ chức tại Cung Nghệ thuật, thành phố Mexico. Một nhóm tứ tấu đàn dây được mời tới, chơi những bản nhạc dân gian truyền thống êm dịu.

Gia đình của cố nhà văn cũng có mặt tại sự kiện này. Hàng ngàn người đã xếp hàng bên ngoài địa điểm tổ chức lễ tưởng niệm để thể hiện sự kính trọng, niềm thương tiếc dành cho cố nhà văn từng đoạt giải Nobel.

Vợ cùng hai con trai đứng bên lọ tro thi hài của nhà văn Garcia Marquez.

Vợ cùng hai con trai đứng bên lọ tro thi hài của nhà văn Garcia Marquez.

Các cháu của cố nhà văn.

Các cháu của cố nhà văn.

Nhà văn Garcia Marquez đã qua đời hôm thứ 5 tuần trước tại nhà riêng ở thành phố Mexico, nơi ông đã sống hàng thập kỷ với vợ và hai con trai. Garcia Marquez hưởng thọ 87 tuổi.

Đến dự buổi lễ tổ chức tại Cung Nghệ thuật còn có sự hiện diện của Tổng thống Colombia - ông Juan Manuel Santos và Tổng thống Mexico - ông Enrique Pena Nieto.

Đông đảo giới học sinh - sinh viên Mexico đã có mặt để nói lời vĩnh biệt với nhà văn đại tài. Nữ sinh Joseline Lopez chia sẻ: “Tôi muốn đến đây, cảm ơn ông vì niềm vui mà ông đã dành tặng cho tôi, cũng như cho rất nhiều độc giả khác, mỗi khi đọc tác phẩm của ông”.

Các cháu của cố nhà văn.

Cảnh sát Mexico đứng gác trước cửa nhà riêng của Garcia Marquez. Trên cửa có treo quốc kỳ Colombia, những người hâm mộ cũng tìm tới đây để đặt hoa tưởng niệm nhà văn.

Các cháu của cố nhà văn.


Các cháu của cố nhà văn.

Chân dung cố nhà văn Gabriel Garcia Marquez được treo khắp các mặt của Cung Nghệ thuật tại thành phố Mexico.

Garcia Marquez bắt đầu chuyển tới sống ở Mexico năm 1961, vì vậy, ông được coi là người con yêu quý của cả hai dân tộc - Mexico và Colombia. Nguyên nhân cụ thể dẫn tới sự qua đời của ông không được tiết lộ nhưng nhiều nguồn tin cho hay ông đã mất sau một tuần chống chọi với căn bệnh viêm phổi.

Những ngày này, Cung Nghệ thuật ở thành phố Mexico được trang hoàng rất nhiều hoa hồng vàng. Sinh thời, Garcia Marquez thường cài một bông hồng vàng lên ve áo với mong muốn cầu may mắn. Nhiều người tới đưa tiễn ông cũng cài một bông hồng vàng lên áo.

Dòng người đứng đợi ngoài Cung Nghệ thuật ở thành phố Mexico.

Dòng người đứng đợi ngoài Cung Nghệ thuật ở thành phố Mexico.

Người từng viết tiểu sử cho ông - nhà văn Anh Gerald Martin - cho rằng cách tổ chức giản dị, ấm áp và không quá bi lụy ở buổi lễ rất phù hợp với tính cách của nhà văn lúc sinh thời. Thực tế, Garcia Marquez không phải một người quá sùng đạo.

Người dân ở quê hương Colombia của ông tổ chức lễ tưởng niệm cấp quốc gia kéo dài 3 ngày tại thánh đường Primada, ở thành phố Bogota, bắt đầu từ ngày thứ 3 này. Đến ngày thứ 4, Ngày Sách Thế giới, người Colombia sẽ đồng loạt đọc tiểu thuyết “Ngài đại tá chờ thư” tại hơn 1.000 thư viện, công viên và trường Đại học.

Gia đình nhà văn hiện chưa thông báo sẽ chôn cất ông ở đâu nhưng người ta hy vọng gia đình ông sẽ chia tro cốt làm hai phần và chôn cất ở cả Mexico cũng như Colombia.

Những ngày này, quốc kỳ Colombia treo rủ, các tờ báo, tạp chí tràn ngập tin tức về Garcia Marquez.

Dòng người đứng đợi ngoài Cung Nghệ thuật ở thành phố Mexico.


Dòng người đứng đợi ngoài Cung Nghệ thuật ở thành phố Mexico.

Người dân ở quê hương của nhà văn - khu đô thị Aracataca, Colombia - tưởng nhớ cố nhà văn Gabriel Garcia Marquez.

Dòng người đứng đợi ngoài Cung Nghệ thuật ở thành phố Mexico.

Người phụ nữ mang hoa hồng vàng tới Cung Nghệ thuật ở thành phố Mexico - nơi tổ chức lễ tưởng niệm cố nhà văn.

Ban nhạc chơi những bản nhạc truyền thống tại lễ tưởng niệm tổ chức ở thành phố Mexico.

Ban nhạc chơi những bản nhạc truyền thống tại lễ tưởng niệm tổ chức ở thành phố Mexico.

Ban nhạc chơi những bản nhạc truyền thống tại lễ tưởng niệm tổ chức ở thành phố Mexico.

Một người đàn ông Colombia cầm trên tay đóa hoa vàng và cuốn tiểu thuyết “Trăm năm cô đơn” đến tham dự lễ tưởng niệm tổ chức tại quê nhà của cố nhà văn - khu đô thị Aracataca, Colombia.

Ban nhạc chơi những bản nhạc truyền thống tại lễ tưởng niệm tổ chức ở thành phố Mexico.


Ban nhạc chơi những bản nhạc truyền thống tại lễ tưởng niệm tổ chức ở thành phố Mexico.

Người phụ nữ hòa vào dòng người tưởng niệm cố nhà văn tại Viện bảo tàng Gabriel Garcia Marquez. Nơi đây từng là ngôi nhà thuở ấu thơ của ông, nằm ở Aracataca, Colombia.

Ban nhạc chơi những bản nhạc truyền thống tại lễ tưởng niệm tổ chức ở thành phố Mexico.


Ban nhạc chơi những bản nhạc truyền thống tại lễ tưởng niệm tổ chức ở thành phố Mexico.

Nhiều người đã đọc lại các tác phẩm của cố nhà văn trong lúc chờ đợi tới lượt vào trong tham dự lễ tưởng niệm.

Người dân xếp hàng chờ đợi trước Cung Nghệ thuật ở thành phố Mexico.


Người dân xếp hàng chờ đợi trước Cung Nghệ thuật ở thành phố Mexico.

Người dân xếp hàng chờ đợi trước Cung Nghệ thuật ở thành phố Mexico.

Người dân xếp hàng chờ đợi trước Cung Nghệ thuật ở thành phố Mexico.

Những bạn trẻ phát hoa vàng cho những người tới dự lễ tưởng niệm ở Cung Nghệ thuật. Đây cũng là màu hoa yêu thích của nhà văn lúc sinh thời.

 
Bích Ngọc
Tổng hợp