Người đẹp và chợ Bắc Hà sặc sỡ

(Dân trí)- Chợ phiên Bắc Hà vào những ngày chủ nhật sặc sỡ, váy áo chen chân, tiếng cười tiếng nói đan xen khiến khách du lịch ở đâu về đây cũng bị cuốn theo sắc màu, cuốn theo tiếng cười, cuốn theo váy áo…

Chợ Bắc Hà là một chợ phiên tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, cách thành phố Lào Cai 76 km. Chợ nổi tiếng vì còn giữ được vẻ nguyên sơ và mang đậm nét đặc trưng của các dân tộc vùng cao. Chợ được họp mỗi tuần một phiên vào ngày chủ nhật. Khi xuống núi, bao giờ người dân cũng mặc những bộ váy áo mới sặc sỡ đủ màu để đến chợ Bắc Hà, họ xem đây như ngày hội xuống núi, phong tục này vẫn duy trì đến ngày nay.

Chợ Bắc Hà một phiên chủ nhật sặc sỡ, Á hậu Hoàng My vô tình bị phát hiện đang rong chơi, lòng vòng quanh chợ với váy áo đặc trưng của người H’Mông. Rất nhiều khách du lịch quốc tế đang bị cuốn theo sắc màu, cuốn theo váy áo bỗng nhận ra “Miss Việt Nam” xin được chụp hình kỷ niệm.

Hoàng My chia sẻ, chợ Bắc Hà đã “hớp hồn” người đẹp không chỉ bởi sắc màu sặc sỡ của thổ cẩm, không chỉ bởi tiếng bạc leng keng, còn bởi sự hồn hậu của người dân bản xứ, còn bởi sự yêu thích ánh lên trong mắt khách du lịch…
 
 
H.H


H.H


H.H


H.H


H.H


H.H


H.H


H.H


H.H


H.H
 
H.H
 
 
 
H.H