Người dẫn bản tin truyền hình trượt chân… đúng lúc lên sóng

(Dân trí) - Một người dẫn chương trình truyền hình đã bị trượt chân đúng vào khoảnh khắc khi cô đang chuẩn bị lên sóng, đọc bản tin.

Những người dẫn chương trình bản tin buổi sáng “Good Morning Britain” (Anh) đã không thể “giữ bình tĩnh” sau khi chứng kiến một đồng nghiệp của họ có cú ngã “bi hài” ngay trong giây phút chuẩn bị lên sóng truyền hình.

“Khổ chủ” ở đây là cô Balvinder Sidhu, cô đã bị trượt chân ngay khi đang chuẩn bị bước vào khuôn hình lên sóng. Sự việc vừa mới xảy ra trong tuần này. Mặc dù không ai mong muốn một tình huống như vậy xảy ra, nhưng đối với những người đang trực tiếp dẫn chương trình, họ đã không thể… “giữ bình tĩnh”.

Ê-kíp sản xuất chương trình thậm chí đã chiếu nhanh lại “tai nạn nhỏ” của cô Sidhu để người xem truyền hình được thấy rõ sự cố.

Sau cú trượt chân của cô Sidhu, một thành viên trong ê-kíp sản xuất chương trình đã chạy tới để đỡ cô dậy, tất cả những điều này đều lọt vào khuôn hình.

Chia sẻ sau sự việc, cô Sidhu cho biết: “Tôi muốn các khán giả biết rằng tôi hoàn toàn ổn. Ngoại trừ có cái Tôi của tôi hơi bị ‘xây xát, thâm tím’ một chút, còn lại thì ổn cả. Tôi đã chuyển sang đi giày thể thao đi làm rồi”.

Cô Sidhu cũng chia sẻ rằng cô cảm thấy khá hơn khi được biết mình đã mang lại một phút bất ngờ thú vị cho người xem bản tin buổi sáng. Nhiều cư dân mạng của Anh đã gửi tới tài khoản của cô Sidhu những lời chúc tốt lành.

Người dẫn bản tin truyền hình trượt chân… đúng lúc lên sóng

Bích Ngọc
Theo Daily Mail