"Ngọc nữ" Phương Anh Đào: "Tôi chưa bao giờ ngại vì cha mẹ bán xôi ở chợ"

Hân Nguyễn

(Dân trí) - Trong buổi trò chuyện cùng PV Dân Trí, Phương Anh Đào rơi nước mắt khi trải lòng về gia đình. Cô khẳng định mình lớn lên từ gánh xôi của mẹ và chưa bao giờ mặc cảm vì điều đó.

Lớn lên từ gánh xôi của mẹ, quyết tồn tại ở Sài Gòn bằng mọi giá

Phương Anh Đào (SN 1992), tên thật là Đào Phương Anh Đào, được khán giả biết đến nhiều qua vai Nhật Hạ trong phim Nhắm mắt thấy mùa hè. Vai diễn này cũng đã giúp cô chạm tay đến giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội năm 2018. 

Liên tiếp sau đó, Phương Anh Đào được giao vai chính trong hàng loạt phim điện ảnh như Em gái mưa, Chàng vợ của em, Bằng chứng vô hình... và gần đây là Vô diện sát nhân. 

Ngọc nữ Phương Anh Đào: Tôi chưa bao giờ ngại vì cha mẹ bán xôi ở chợ - 1

Phương Anh Đào sở hữu nét đẹp trong trẻo, được mệnh danh là "ngọc nữ điện ảnh" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhìn vẻ ngoài xinh đẹp, rạng rỡ của Phương Anh Đào, ít ai biết xuất thân của nữ diễn viên không mấy khá giả. Gần 20 năm qua, cha mẹ cô phải bán xôi ở một khu chợ thuộc thị trấn Gành Hào, tỉnh Bạc Liêu để trang trải cuộc sống, nuôi các con khôn lớn. 

"Mẹ tôi bán xôi từ năm tôi học lớp 4 đến giờ. Tôi chưa bao giờ thấy ngại vì chuyện đó vì tôi lớn lên nhờ gánh xôi của mẹ. Mỗi lần về quê, tôi đều ra bán xôi, đỡ đần cho cha mẹ. Cứ 5-6 giờ sáng là lại ra chợ, mẹ bán còn tôi thu tiền", Phương Anh Đào chia sẻ với Dân trí

Nữ diễn viên tiết lộ, cho đến khi cô nổi tiếng, kiếm được tiền, cha mẹ vẫn kiên quyết ở quê bán xôi. Khi được hỏi có bao giờ mặc cảm về hoàn cảnh gia đình, nữ diễn viên Vô diện sát nhân chia sẻ: "Cha mẹ lao động chân chính nên tôi càng phải tri ân điều đó. Có thể, cha mẹ không dạy tôi nhiều điều tri thức nhưng dạy tôi những điều khác. Lớn lên từ "mùi đời" nên nhờ vậy, tôi có thể tự lập được". 

Ngọc nữ Phương Anh Đào: Tôi chưa bao giờ ngại vì cha mẹ bán xôi ở chợ - 2

Nữ diễn viên cho biết cô lớn lên nhờ gánh xôi của mẹ (Ảnh: Facebook nhân vật).

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên từ nhỏ, Phương Anh Đào ở với ngoại còn em trai thì sống với cha mẹ. Suốt 8 năm xa cách, cô chỉ được gặp đấng sinh thành 2-3 lần mỗi năm do cha mẹ làm ăn xa, lúc gặp cha thì không được gặp mẹ và ngược lại. Hình ảnh cha mẹ trong cô khi đó khá mờ nhạt. Đến khi ngoại mất, cô mới dọn về sống cùng cha mẹ và em trai. 

Tâm sự về người mẹ tảo tần cùng gánh xôi nuôi mình khôn lớn, Phương Anh Đào nghẹn ngào cho biết mẹ cô là người vun vén cho gia đình, có đợt cha cô bị bệnh tưởng chừng không qua khỏi, mẹ vừa chăm sóc cha, vừa làm xôi, làm bánh để bán.

Sau này khi 17, 18 tuổi, Phương Anh Đào nhận ra bản thân từng vô tâm, hờ hững với mẹ. Vì thế, cô tự nhủ bằng mọi giá, phải tồn tại ở đất Sài Gòn để bù đắp cho cha mẹ.

"Sau khi học xong lớp 12, cha mẹ hướng tôi học nghề làm tóc, làm móng. Lúc tôi chia sẻ muốn học lên tiếp thì may mắn là mẹ cũng ủng hộ chứ không phản đối. Suy nghĩ của tôi lúc đó là muốn làm nhiều hơn thế. Thay vì chấp nhận nhịp sống bình yên ở quê, tôi muốn ra ngoài trải nghiệm nhiều điều mới, để cha mẹ không phải bảo bọc mình mãi". 

Ngọc nữ Phương Anh Đào: Tôi chưa bao giờ ngại vì cha mẹ bán xôi ở chợ - 3

Phương Anh Đào từng tự nhủ bằng mọi giá, phải tồn tại ở đất Sài Gòn để bù đắp cho cha mẹ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, Phương Anh Đào sôi nổi tham gia văn nghệ, dựng bài múa, đóng kịch... Những người xung quanh nhận xét cô gái sinh năm 1992 là người có "máu" nghệ thuật nên khuyên cô đăng ký vào trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM. 

Tuy nhiên, cũng có không ít lời bàn ra tán vào, cho rằng ngành này cần rất nhiều tiền và hào nhoáng, không phù hợp với cô gái miền Tây vốn đã quen cuộc sống giản dị, chân chất như Phương Anh Đào. Thế là, cô rút đơn dự tuyển vì sợ điều kiện gia đình không đáp ứng được.

Sau này, Phương Anh Đào học Quản trị Kinh doanh nhưng cảm thấy không phù hợp nên quyết định đăng ký thi lại trường Sân khấu - Điện ảnh, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về việc trở thành diễn viên chuyên nghiệp. Ngoài việc học ở trường, cô còn tham gia đóng MV, quảng cáo để kiếm thêm thu nhập. 

Bị bạn trai "cắm sừng" năm 18 tuổi, độc thân vui vẻ tuổi 30

Bước chân vào làng giải trí, Phương Anh Đào được gọi là "ngọc nữ điện ảnh" bởi nhan sắc trong trẻo, đời tư chưa từng vướng ồn ào. 

Chia sẻ về quan niệm yêu người giàu có, nữ diễn viên không ngần ngại trả lời: "Không ai nỡ từ chối một người xuất sắc xuất hiện bên cạnh mình. Lúc trước, tôi không có khuôn mẫu về người chồng lý tưởng nhưng từ khi tập trung phát triển bản thân mình thì tôi tin chắc người đến bên cạnh mình cũng có tư duy, suy nghĩ chín chắn. Người đàn ông mà tôi nể trọng phải là người có bản lĩnh". 

Phương Anh Đào tiết lộ, cô từng trải qua mối tình đầu năm 18 tuổi. Khi đó, cô yêu với tâm thế muốn kết hôn, sinh con, không ngờ lại bị bạn trai... cắm sừng. "Tính tôi khá thẳng nên lúc đó, tôi đến tận nơi mà bạn trai của mình đang hẹn hò với cô gái khác, đứng trước mặt hai người và tuyên bố kết thúc", Phương Anh Đào kể.  

Sau mối tình đầu tưởng chừng không thể yêu thêm ai được nữa, nhưng rồi Phương Anh Đào vẫn yêu như lần đầu được yêu. Tuy nhiên, những suy nghĩ ngây ngô năm 18 tuổi phai mờ dần, cô ý thức cuộc sống hôn nhân không phải màu hồng.

Ngọc nữ Phương Anh Đào: Tôi chưa bao giờ ngại vì cha mẹ bán xôi ở chợ - 4

Nữ diễn viên chia sẻ chồng tương lai phải là người có bản lĩnh (Ảnh: Nhân vật cung cấp). 

Hiện tại, khi bước sang tuổi 30, Phương Anh Đào cảm thấy thoải mái với cuộc sống độc thân, chưa nghĩ nhiều đến chuyện lập gia đình hay ý định làm mẹ đơn thân. Cô luôn duy trì nguồn năng lượng tích cực thay vì nghĩ quá nhiều về những vấn đề khác. 

Được hỏi về "phản ứng hóa học" khi đóng phim, Phương Anh Đào thừa nhận chuyện này hoàn toàn bình thường. "Mỗi lần tham gia dự án, chắc chắn tôi phải có cảm xúc với bạn diễn để khán giả tin là cặp này có "phản ứng hóa học" với nhau. Nhưng khi tôi xác định đó là công việc thì sẽ tỉnh táo, gói ghém lại mọi thứ, hết việc là coi như xong, không nghĩ gì nhiều nữa", cô nói.

Ngọc nữ Phương Anh Đào: Tôi chưa bao giờ ngại vì cha mẹ bán xôi ở chợ - 5

Phương Anh Đào thường xuyên vào những vai "bầm dập" trên phim (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Phương Anh Đào nhận định bản thân là người thích trải nghiệm, muốn thử thách nhiều hơn. Tuy nhiên, trong giai đoạn bị bệnh, cô phải từ chối nhiều dự án hành động. Dù rất tiếc nhưng cô cho rằng đó là điều bất khả kháng bởi sức khỏe không ổn định sẽ ảnh hưởng đến tiến độ ở trường quay. 

Trong suốt quá trình làm nghề, dù từng gặp không ít khó khăn, vất vả nhưng chính những khó khăn đó đã trui rèn và giúp Phương Anh Đào quyết liệt hơn với nghề. "Người sinh ra ở vạch đích cũng có rất nhiều nỗi khổ, bởi họ có tất cả nên không thấy đâu là động lực để cố gắng. Còn tôi ở dưới đáy, có quá nhiều điều để bản thân phải vươn lên nên tôi luôn hướng đến những điều tích cực. Điều đó khiến tôi vui và hạnh phúc", Phương Anh Đào thổ lộ.