Ngỡ ngàng trước tranh vẽ chì màu đẹp như thật

(Dân trí)- Không giống như những họa sĩ khác vẽ tranh bằng sơn dầu, họa sĩ Adolfo Fernandez Rodriguez ở Tây Ban Nha chỉ sử dụng bút chì màu nhưng ông có thể cho ra đời những tác phẩm hội họa đẹp đến ngờ ngàng.

Họa sĩ Adolfo Fernandez Rodriguez ở thành phố Madrid, miền trung Tây Ban Nha mặc dù mới bắt đầu vẽ tranh bằng chì màu khi ông bước qua tuổi 40, tuy nhiên chỉ trong một thời gian ngắn ông đã có thể biến kỹ năng này thành điểm mạnh của mình và được thể hiện qua những tác phẩm tranh vẽ đẹp như thật.

Chỉ sử dụng các cây viết chì màu, Adolfo có thể cho ra đời những tác phẩm đẹp đến ngỡ ngàng, từ những chi tiết như bong bóng, sự phản chiếu của nước hay những gợn sóng lăn tăn.

Đình Kiên


Các tác phẩm tranh chì màu của ông thường rất khó phân biệt với tranh sơn dầu giống thật hay thậm chí là những bức ảnh chụp. Chủ đề chính trong các tác phẩm hôi họa của Adolfo là những bức tranh về sóng nước, sự phản chiếu của nước…

Bàn về tác phẩm của Rodriguez, người đồng nghiệp của ông – họa sĩ Lissa Rachelle Robillard nhận xét: “Thực sự những tác phẩm của Rodriguez không có gì phải bàn luận. Được thực hiện theo lối vẽ giống như thật, tất cả những bức họa chì màu của ông ấy trông giống như những bức tranh sơn dầu, nhiều bức trong số đó rất khó để có thể phân biệt với ảnh chụp…”

Chiêm ngưỡng một số tác phẩm tranh của họa sĩ Adolfo Fernandez Rodriguez:

Đình Kiên


Đình Kiên


Đình Kiên


Đình Kiên


Đình Kiên


Đình Kiên


Đình Kiên

 
 
Đình Kiên
Theo Odd