Nghệ sĩ Quốc Tuấn xếp hàng đến 2h chiều mua đồ, kể chuyện Bôm đã biết… yêu

Lạc Thành

(Dân trí) - Nghệ sĩ Quốc Tuấn cho biết, con trai anh đã lớn và biết yêu, anh luôn theo sát và để con phát triển tự nhiên, đúng lứa tuổi.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, nghệ sĩ Quốc Tuấn cho biết, Tết năm nay anh cũng không mua sắm nhiều, cũng có cành đào, cây quất cho có không khí. Anh nói, một số năm gần đây, anh dành thời gian Tết để đi chơi, du lịch hơn là ở nhà.

Nam nghệ sĩ nói, nhà anh ở có thể nhìn ra được điểm bắn pháo hoa nên tối 30 Tết, tôi và Bôm (con trai nghệ sĩ Quốc Tuấn - PV) ở nhà ngắm pháo hoa. Thắp hương xong, hai bố con uống một chút rượu vang chúc mừng năm mới. Sáng mùng 1 anh rủ bạn bè ra ngồi cà phê nói chuyện.

Nghệ sĩ Quốc Tuấn xếp hàng đến 2h chiều mua đồ, kể chuyện Bôm đã biết… yêu - 1

Nghệ sĩ Quốc Tuấn và Bôm trong dịp Tết Giáp Thìn tại nhà mình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Cảm giác Tết bây giờ rất khác ngày xưa. Tôi luôn nhớ về thời bao cấp khi mấy chị em trong nhà đi xếp hàng mua lương thực như lá rong, thịt, gạo… có lần đến 2h chiều chưa được ăn trưa, vẫn phải đợi đến lượt mình. Thời đó, ai cũng vất vả vậy nên tôi không thấy khổ. Lúc lớn lên thì tôi cũng phải lo toan nhiều, Tết đường xá đông đúc, tắc đường nên tôi có cảm giác không vui", nghệ sĩ Quốc Tuấn tâm sự.

Anh nói thêm, sáng 30 Tết năm nay, hai bố con có ra ngoại thành chơi, Bôm rất thích khi được đi cùng bố. 30 Tết, đường phố vắng vẻ hơn, nên hai bố con di chuyển dễ hơn. Tết những năm gần đây, hai bố con giản tiện hơn nhiều, anh coi đây là thời gian để nghỉ ngơi, sau đó lại đi vào guồng quay bận rộn thường nhật.

Nghệ sĩ Quốc Tuấn cho biết thêm, Bôm năm nay đã trưởng thành hơn rất nhiều, cũng biết quan tâm đến bố và hình như cũng… đang thích ai đó.

"Cậu ấy cũng bí mật lắm, tôi biết là con đang yêu và thích ai đó rồi, đó là điều tự nhiên và đáng mừng. Con cũng hay xem phim, thích để avarta (hình nền) trên Facebook một số diễn viên. Giao tiếp của con vẫn chưa tốt nên tôi cũng cố gắng chia sẻ cùng con, giúp con phát triển tốt hơn", Quốc Tuấn chia sẻ.

Nam nghệ sĩ cho biết, anh không cấm con yêu nhưng anh luôn dạy con yêu sao cho văn minh.

"Tôi dạy con phải quan tâm, chia sẻ đến bạn khác giới. Tôi hướng dẫn con phải để ý từng chút một như ăn xong phải dọn bát đĩa ra bồn, lấy giấy ăn, rót nước cho bố.

Thêm nữa là khi đi tàu điện không được đụng chạm ai, vào thang máy phải nhường phụ nữ thì sau này con mới có phản xạ ga lăng, quan tâm đến bạn khác phái, mới có thể cạnh tranh được với những bạn trai khác.

Tôi cũng nói, nếu cứ sống ích kỷ, phụ nữ sẽ không thích đâu. Tôi nói chuyện với con như một người bạn thì khi có khó khăn gì, con sẽ tâm sự mà gỡ rối cùng con", Quốc Tuấn cho biết.

Nghệ sĩ Quốc Tuấn xếp hàng đến 2h chiều mua đồ, kể chuyện Bôm đã biết… yêu - 2
Nam nghệ sĩ và con trai đi du xuân (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nam nghệ sĩ cho biết, sau khi nghỉ hưu, khoảng 3 năm nay anh làm thêm trong một tập đoàn chuyên về lĩnh vực kinh doanh trực tuyến ở vị trí phụ trách mảng quay phim.

"Họ trân trọng người nghệ sĩ nên tôi được tạo điều kiện rất nhiều. Thu nhập cũng tương xứng với công sức mình bỏ ra. Nói chung hiện tại tôi và bé Bôm sống thoải mái chứ không khó khăn gì", anh tâm sự.

Nghệ sĩ Quốc Tuấn sinh năm 1961. Sau thời gian làm việc tại Nhà hát Tuổi trẻ, anh chuyển về Hãng phim truyện Việt Nam và từng thử sức với vai trò đạo diễn trong phim dài 55 tập Trái tim kiêu hãnh năm 2010. Tuy nhiên, Quốc Tuấn được biết đến nhiều với tư cách diễn viên.

Quốc Tuấn từng là một trong những diễn viên truyền hình được yêu thích, đặc biệt là trong Người thổi tù và hàng tổng, 12A và 4H, Những người sống quanh tôi... Năm 2007, anh tiếp tục góp mặt trong phim Luật đời và giã từ màn ảnh từ đó đến nay vì để chăm sóc cho con trai.