Nghệ sĩ đã khóc khi biết sân khấu 126 “bị xóa sổ”

(Dân trí) - “Bây giờ nghe tin "xoá sổ 126" thấy lòng đau nhói, buồn và cảm giác trống rỗng như mất đi một người thân. Tôi khóc khi viết những dòng chữ này. Tiếc lắm! Thương lắm! Đau lắm! Buồn lắm!...”, ca sĩ Ngọc Ánh – người đã gắn bó với sân khấu từ ngày mới thành lập không ngăn được dòng xúc động khi chia sẻ cảm xúc về việc sân khấu 126 đóng cửa.

Sân khấu 126 được thành lập từ năm 1986, nơi đây từng là sân khấu ca nhạc hàng đầu của TPHCM. Thế nhưng vào đầu năm 2017, sân khấu 126 sẽ ngưng hoạt động và bị dỡ bỏ, thay vào đó là công trình mới hiện đại hơn. Khi hay tin này, nhiều thế hệ nghệ sĩ đã gắn bó với sân khấu cảm thấy rất buồn và tiếc nuối khi phải chia tay một nơi vô cùng gắn bó.

Nghệ sĩ tiếc nuối vì sân khấu 126 bị dỡ bỏ

Trước thông tin sân khấu sẽ bị đóng cửa và tháo dở, rất nhiều nghệ sĩ xúc động đến bật khóc, vì tiếc, vì buồn, và vì đã gắn bó với sân khấu suốt mấy thập kỷ qua.

Ca sĩ Ngọc Ánh, người đã gắn bó suốt chiều dài lịch sử của sân khấu rất xúc động, chị khóc khi chia sẻ rằng, sân khấu không còn “như mất đi một người thân”, chị nói: “Sân khấu 126 là cái nôi của những ca sĩ trẻ, là “mái nhà” của hầu hết tất cả anh chị em ca sĩ, nghệ sĩ ở Sài Gòn này. Bao nhiêu kỷ niệm vui buồn và gắn bó nơi đây mấy chục năm! Bây giờ nghe tin "xoá sổ 126”, tôi nghe lòng đau nhói, buồn và cảm giác trống rỗng như mất đi một người thân. Tiếc lắm! Thương lắm! Đau lắm! Buồn lắm!”

Ca sĩ Ngọc Ánh đã gắn bó với sân khấu 126 từ khi mới thành lập vào năm 1986 cho đến khi đóng cửa - 12/2016
Ca sĩ Ngọc Ánh đã gắn bó với sân khấu 126 từ khi mới thành lập vào năm 1986 cho đến khi đóng cửa - 12/2016

“Tôi bắt đầu hát ở 126 là mùa Giáng sinh năm 1986, tức là tròn 30 năm! Tôi hát 7 ngày/1 tuần liên tục từ năm 1986 đến cuối năm 1999, trước khi tôi đi nước ngoài. Những ngày mới thành lập, đêm nào sân khấu 126 cũng sáng đèn và đông nghịt khán giả. Sau này khi trở về hoạt động âm nhạc trong nước tôi vẫn hát lại ở 126 như trước!.

126 là sân khấu ca nhạc ngoài trời có chất lượng cao vì hầu hết ca sĩ hát ở đây đều là ngôi sao hàng đầu, ban nhạc, âm thanh hay, các tiết mục có dàn dựng và tập dượt kỹ lưỡng. Sân khấu dễ thương vì thời xưa có 1 cây sứ rất to giữa sân khấu trang trí đèn đẹp và ấm cúng tạo cảm giác khán giả và ca sĩ rất gần nhau. Đây là một tụ điểm ca nhạc mà các ca sĩ trẻ luôn mơ ước được đứng hát trên sân khấu này, vì được đứng chung với các Ngôi sao lớn lúc bấy giờ. Hát với ban nhạc hay và có rất đông khán giả xem, đó là một vinh dự lớn và cũng “bàn đạp” để bước vào làng ca nhạc Sài Gòn”, ca sĩ Ngọc Ánh chia sẻ thêm.

Nghệ sĩ đã khóc khi biết sân khấu 126 “bị xóa sổ” - 2

Ca sĩ Nguyên Vũ cũng bày tỏ sự buồn bã khi hay tin này: “Khi nghe tin này tôi cảm thấy buồn và rất lấy làm tiếc. Đây là nơi cách đây gần 25 năm, lần đầu tiên tôi bước lên sân khấu chuyên nghiệp. Và cũng là nơi tôi cảm thấy hạnh phúc khi được đứng chung sân khấu với những ngôi sao lừng danh lúc bấy giờ mà mình chỉ thấy trên tivi trắng đen như Bảo Yến, Nhã Phương, Lê Tuấn, Thy Nga, Trang Kim Yến, Thanh Lan... Cùng với Trống Đồng, sân khấu 126 như một nơi tụ họp rất nhiều các ngôi sao ca nhạc sân khấu và là một điểm văn hóa cho rất nhiều tầng lớp khán giả”.

Nghệ sĩ đã khóc khi biết sân khấu 126 “bị xóa sổ” - 3

Búp Bê Thanh Thảo cũng cho biết, cô rất buồn khi nghe tin sân khấu dở bỏ. Nữ ca sĩ cũng cảm thấy tiếc vì sân khấu 126 đã gắn bó với cô từ những ngày đầu đi hát, vào năm 1997.

Nghệ sĩ đã khóc khi biết sân khấu 126 “bị xóa sổ” - 4

Nữ ca sĩ Bảo Thy cũng bày tỏ cảm xúc buồn bã khi hay tin này: “Sân khấu 126 là nơi đã gắn liền với quá trình Thy bắt đầu tham gia và trưởng thành với âm nhạc. Đã có rất nhiều show diễn mang đậm kí ức diễn ra tại nơi đây... Và khi nghe thông tin này Thy cảm thấy buồn... vì từ đây một tụ điểm ca nhạc gần gũi với khán giả tại trung tâm sẽ không còn nữa... và Thy nghĩ rằng đây là một cảm giác chung của tất cả các anh chị em nghệ sĩ...”

Những kỷ niệm khó quên

Với 30 năm thành lập, sân khấu 126 đã chứng kiến sự trưởng thành của biết bao thế hệ nghệ sĩ. Show diễn cuối cùng được thực hiện tại đây là liveshow của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

Đêm nhạc của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vào ngày 17/12/2016 là show diễn cuối cùng tại sân khấu 126
Đêm nhạc của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vào ngày 17/12/2016 là show diễn cuối cùng tại sân khấu 126

Tối 17/12, đứng trên sân khấu 126, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng xúc động chia sẻ: "Tôi không ngờ đêm nhạc của mình là show diễn lớn cuối cùng được tổ chức tại 126. Nơi đây đã gắn bó với Đàm Vĩnh Hưng từ những ngày đầu lập nghiệp nên tôi rất buồn khi nghe thông tin này. Quý vị có mặt hôm nay xem như có một kỷ niệm vì sau này đi ngang qua đây sẽ nhớ lại ngày mình từng ngồi ở đây xem Hưng và các nghệ sĩ hát".

“Nếu nói về kỷ niệm ở đây sẽ nói không hết, nhưng có một kỷ niệm mà có lẽ ca sĩ nào hát ở đây cũng biết và cũng nhớ đó là “hát vào mùa mưa”. Nếu trời mưa trước giờ bán vé thì nghỉ! Nhưng nếu đang biểu diễn mà trời mưa thì thật là vui! Khán giả và ca sĩ “sung” hơn ngày thường! Nhưng lúc đó micro bị ướt nên ca sĩ hát sẽ bị giật điện (cười)! Đưa micro lên môi là bị giật điện hết hồn luôn. Vậy mà ca sĩ vẫn hát sung, vừa hát vừa cười, vừa sợ điện giật và khán giả vẫn hò hét. Riêng tôi thì nhớ mãi có một mùa Giáng sinh chạy show nhiều quá và do nhảy sung quá nên bị gãy gót giày từ bên sân khấu Trống Đồng rồi chạy lên sân khấu 126 “cà nhót”. Nói thật cho khán giả biết đã bị gãy gót giày, xin khán giả cho mình tháo giày ra hát và nhảy chân đất luôn! Kỷ niệm không bao giờ quên! Và với tôi, hát tại sân khấu 126 là quãng thời gian đẹp nhất, vui vẻ nhất của một thời Ngọc Ánh đi hát” - ca sĩ Ngọc Ánh chia sẻ trong sự xúc động.

Ca sĩ Thanh Thảo chia sẻ kỷ niệm không thể quên mà mình đã gắn bó cùng sân khấu và bày tỏ sự tiếc nuối khi tình hình các sân khấu ca nhạc ngày càng "héo hon": “Tôi hát tại sân khấu từ những ngày đầu bước vào con đường âm nhạc. Và sau này tổ chức bao nhiêu liveshow của mình ở đó. Chương trình “Đêm ngàn sao” do tôi tổ chức cũng thành công từ đó... Nên nghe nói sân khấu không còn, buồn ghê lắm. Giờ sân khấu dẹp hết vì lâu rồi không còn khán giả nữa. Càng lúc càng buồn cho tình hình sân khấu ca nhạc.”

Băng Châu