Nghệ sĩ bức xúc trước hành động quá khích của một số cổ động viên Việt Nam

(Dân trí) - Bức xúc trước những lời chỉ trích có phần quá khích của một số cổ động viên dành cho các tuyển thủ của Olympic Việt Nam, nhiều nghệ sĩ đã lên tiếng kêu gọi các cổ động viên nên giữ thái độ ôn hoà, có hiểu biết.

Dù trận đấu tranh huy chương đồng môn bóng đá nam ASIAD 2018 giữa Olympic Việt Nam và Olympic UAE đã kết thúc nghiêng về phần thắng của đội bạn nhưng cho đến nay trên mạng xã hội vẫn không ngớt những tranh cãi. Nhiều cổ động viên bóng đá Việt Nam vì “cay cú” chuyện thắng thua mà buông những lời bình luận không được thiện cảm dành cho các cầu thủ Olympic Việt Nam. Trước sự việc này, nhiều nghệ sĩ đã lên tiếng bày tỏ sự phẫn nộ và kêu gọi mọi người nên giữ thái độ ôn hoà.

MC Thành Trung đã lên tiếng khuyên các cổ động viên bóng đá nên giữ thái độ ôn hoà.
MC Thành Trung đã lên tiếng khuyên các cổ động viên bóng đá nên giữ thái độ ôn hoà.

MC Thành Trung bày tỏ: “Ngưng trách móc và hãy là người hâm mộ hiểu lý lẽ. Ai cũng biết người Việt chúng ta là những người sống vì cảm xúc nhất, nhì thế giới này... Nhưng cũng đừng vì lý do đó cùng sự thiếu hiểu biết của mình mà tạo ra sự tổn thương đến cho người khác, nhất lại là chính những người đã từng mang đến niềm vui, hạnh phúc cho chúng ta.

Olympic Việt Nam không thể chiến thắng đó là nỗi buồn của tất cả người hâm mộ và nỗi buồn còn lớn hơn gấp nhiều lần từ các cầu thủ, ban huấn luyện... Vì vậy, lúc này nếu ai đã từng xuống đường đi “bão” hay đã từng hô hai tiếng “Việt Nam” hãy an ủi, động viên các em. Yêu là bên cạnh nhau những lúc này chứ không phải chỉ là lúc chiến thắng.

Tôi cảm thấy cực kỳ khó chịu và bực tức, không phải vì Olympic Việt Nam thua trận mà bởi thái độ của một bộ phận nhỏ những người hâm mộ thiếu hiểu biết, vô văn hoá, ích kỉ khi chê bai đội tuyển. Có người thậm chí còn vào tận trang cá nhân của Quang Hải để nói những lời khó nghe, trách móc.

Trận trước là thầy Park, trận này là Quang Hải. Các bạn làm sao vậy? Hãy luôn nhớ truyền thống của người Việt là “tôn sư trọng đạo”, “tình nghĩa trước sau” chứ không phải là “cạn tàu ráo máng”, “vô ơn bội nghĩa”. Hãy yêu thương nhiều hơn trách móc. Hãy cho đi mà không đòi hỏi. Biết chấp nhận và không đổ lỗi đó là cách để không chỉ chúng ta mà còn cả đất nước tiến lên và phát triển”.

Ca sĩ Tuấn Hiệp cũng tỏ rõ sự bức xúc khi chứng kiến một số lời bình luận quá tiêu cực của một số cổ động viên. Anh viết: “Bóng Đá Việt Nam thua do chuyên môn hay người hâm mộ? Tôi khẳng định là thua ngay từ chính người hâm mộ...

Người Việt chúng ta có một điều rất lạ, khi bị đẩy vào đường cùng sẽ luôn đoàn kết, thậm chí sống chết cùng nhau để vượt qua những khó khăn đó. Nhưng khi vượt qua được những khó khăn đó rồi, có của ăn của để rồi, mỗi cá nhân có chỗ đứng vững chắc rồi thì lại không đoàn kết nữa, mạnh ai người đó sống, thậm chí quay sang triệt hạ nhau để tồn tại.

Tất cả sự cuồng nhiệt và thần tượng thường là do hiệu ứng đám đông, vui đâu chầu đấy, luôn căng đầy sự ích kỷ và cái tôi cá nhân. Khi cá nhân hay tập thể nào đó làm cho họ được vui và thăng hoa thì hết lời ca ngợi.

Ngược lại, khi không làm cho họ vui và thỏa mãn thì lập tức quay sang chỉ trích và chửi bới. Chúng ta luôn sống trong nghi kị và đề phòng nhau, đó là điều mà chúng ta cần phải nghĩ...”.

Tự Long cùng con gái diện áo in cờ đỏ sao vàng để động viên các tuyển thủ Olympic Việt Nam.
Tự Long cùng con gái diện áo in cờ đỏ sao vàng để động viên các tuyển thủ Olympic Việt Nam.

Nhạc sĩ Huy Tuấn cũng khảng khái tuyên bố: “Huỷ kết bạn với bất cứ thành phần nào nói tiêu cực về Olympic Việt Nam và U23 nhé!”.

Riêng nghệ sĩ Trà My thì có những lời đầy tâm huyết gửi đến HLV Park Hang-seo: “Ông và các học trò của ông đã cố gắng hết mức có thể rồi. Hôm nay xem những loạt penalty, tôi đã nhận thấy tất cả thể hiện trên khuôn mặt của ông và các học trò của ông. Không hiểu sao tim tôi như nghẹt thở.

Olympic Việt Nam không dành được huy chương nhưng đã làm nên kỳ tích và ghi đậm trong tim tình yêu thương vô bờ bến của hàng triệu người dân Việt Nam dành cho ông và các học trò với sự trân trọng lẫn biết ơn.

Đừng buồn ông nhé! Xã hội có người này người khác thì những lời chỉ trích kia đâu đáng để ông phải suy nghĩ. Tương lai còn nhiều ở phía trước, ông và các học trò hãy vững bước tiến lên”.

NSND Tự Long thậm chí còn làm thơ động viên của học trò của HLV Park Hang-seo: “Thắng thua chỉ một trận cầu/ Có chi phải khóc phải sầu hỡi em/ Hàng nghìn người thích ông Seo/ Hàng triệu người vẫn hò reo chúc mừng/ Các em là món quà mừng/ Mồng hai tháng chín tưng bừng là đây/ Ngồi buồn than thở trên phây/Lần sau "phây" nhắc là thua trận này”.

Nam ca sĩ Hà Anh Tuấn cũng gửi lời động viên đến các tuyển thủ Olympic Việt Nam: “Không khóc, những chàng trai. Đã rất hay rồi, về thôi. Điều quan trọng nhất mà các bạn đã làm được là khôi phục lại niềm tin về sức mạnh của thứ bóng đá sạch, bóng đá quả cảm, bóng đá “organic” của Việt Nam!”.

Khái niệm bóng đá “organic” mà Hà Anh Tuấn nhắc đến là một thứ bóng đá siêu sạch, trở thành mục tiêu để phát triển của bóng đá Việt Nam. Niềm tin đó đã được lứa cầu thủ trẻ U23 thắp sáng lên trong lòng người hâm mộ.

Nhiều sao Việt gửi lời nhắn “đừng khóc” tới các cầu thủ. Nam ca sĩ Trịnh Thăng Bình viết: “Đừng khóc! Các em đã là niềm tự hào của dân tộc”.

Nghệ sĩ bức xúc trước hành động quá khích của một số cổ động viên Việt Nam - 3
Bên cạnh một số lời chỉ trích của một số cổ động viên bóng đá thì phần lớn người yêu bóng đá Việt nam vẫn dành những lời yêu thương và động viên đến các tuyển thủ Olympic Việt Nam cùng chờ đón họ trở về.
Bên cạnh một số lời chỉ trích của một số cổ động viên bóng đá thì phần lớn người yêu bóng đá Việt nam vẫn dành những lời yêu thương và động viên đến các tuyển thủ Olympic Việt Nam cùng chờ đón họ trở về.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung động viên U23: “Về thành dưỡng sức cày lại, cuối năm đấu AFF CUP. Anh sẽ không khóc đâu".

Ca sĩ Tuấn Hưng khẳng định đội tuyển đã có một bước tiến lớn. Anh viết: “Cảm ơn những cảm xúc mà đội tuyển đã mang lại cho người hâm mộ trong đó có tôi. Tiếc là chúng ta không có huy chương trong giải đấu này. Nhưng thật sự chúng ta đã có một bước đi dài trong lòng người hâm mộ và cả đối với bóng đá khu vực”.

Nam ca sĩ Only C tràn đầy niềm tin yêu gửi đến các cầu thủ: “Thua trên thế thắng. Dù rất tiếc nhưng các em vẫn là người hùng trong lòng người hâm mộ”.

MC Dương Thùy Linh chia sẻ: “Hôm nay các em đã thi đấu rất tốt. Ở giải này các em đã vượt mọi sự mong đợi. Tự hào về đội tuyển Olympic Việt Nam”.

Diva Mỹ Linh chia sẻ cảm xúc: “Vào được đến trận này là giỏi rồi. Cảm ơn đội tuyển Olympic Việt Nam và cảm ơn ban huấn luyện. Đá hay suốt trận, ép suốt trận, chỉ là thiếu một chút duyên. Về nghỉ ngơi thôi, chúng tôi vẫn yêu các bạn bình thường”.

Người mẫu Thanh Hằng cho biết rất xúc động trước hình ảnh Minh Vương ôm đồng đội sau loạt đá luân lưu và hình ảnh cả đội tuyển cúi đầu cảm ơn người hâm mộ. Cô chia sẻ: “Thắng thua là tạm thời, được lòng người là có tất cả”.

Vào 17h ngày 2/9, chương trình Gala chào đón và vinh danh các cầu thủ Olympic Việt Nam sẽ được diễn ra tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình và được truyền hình trực tiếp.

Hà Tùng Long