Ngập tràn dòng facebook nghệ sĩ Việt tiếc thương “Sầu nữ” Út Bạch Lan

(Dân trí) - Ngay khi hay tin nghệ sĩ cải lương Út Bạch Lan vừa qua đời tại nhà riêng tối ngày 4/11, trên các trang mạng xã hội, nhiều bạn bè, đồng nghiệp đã tỏ lòng tiếc thương vô hạn với bà – một “cây đa, cây đề” của làng cải lương Nam Bộ.

NSƯT Út Bạch Lan được biết đến từ những năm 1960 với nhiều vở diễn ghi dấu ấn trong lòng khán giả như Tình tráng sĩ, Nửa đời hương phấn, Chưa tắt lửa lòng, Thần nữ dâng Ngũ Linh Kỳ, Con gái chị Hằng,… và được mệnh danh là “sầu nữ” của làng cải lương Nam Bộ. Bà là một trong những thế hệ nghệ sĩ cải lương được đông đảo khán giả yêu thích, đồng nghiệp thương kính bởi tính cách hiền hậu, nhân từ. Chính vì vậy, ngay khi hay tin bà qua đời, không ai ngăn được sự xúc động của mình.

Danh hài Hoài Linh bàng hoàng khi nghe tin NSƯT Út Bạch Lan qua đời, anh thành kính gọi bà là “Má” và có những chia sẻ cảm động trên trang cá nhân: “Lại vừa nghe tin 1 cây đại thụ của Cải lương Việt Nam ra đi. Xin vĩnh biệt nghệ sĩ ưu tú, “sầu nữ” Út Bạch Lan. Nguyện cầu hương hồn Má sớm về cõi Phật.

Xin chia buồn cùng gia đình và khán giả mộ điệu Cải lương.”

Là thế hệ đầu tiên của cải lương Việt Nam nên NSƯT Bạch Lan được nhiều đàn em, đồng nghiệp quý mến hết lòng.
Là thế hệ đầu tiên của cải lương Việt Nam nên NSƯT Bạch Lan được nhiều đàn em, đồng nghiệp quý mến hết lòng.

Nghệ sĩ Hồng Vân từng có nhiều năm làm nghề, cộng tác với NSƯT Út Bạch Lan không ít lần, cô không kiềm được sự xúc động khi hay tin bà mất, đồng thời chia sẻ niềm tiếc thương vô hạn vì chỉ trong một năm mà nghệ thuật cải lương nói riêng và làng giải trí Việt nói chung đã mất mát quá nhiều.

Nghệ sĩ Hồng Vân cũng thành kính gọi NSƯT Út Bạch Lan là “má”.
Nghệ sĩ Hồng Vân cũng thành kính gọi NSƯT Út Bạch Lan là “má”.

Nghệ sĩ Minh Nhí đau buồn: “Vĩnh biệt Má. Cầu mong Má về trời. Má vẫn luôn ở trong lòng con và mọi người - Má Út Bạch Lan!!!”

Nghệ sĩ Hữu Châu cũng gửi lời tiếc thương đến “Má Út”, anh bồi hồi khi nhớ về Gánh hát Thanh Minh của gia đình: “Gánh hát Thanh Minh của Nội, giời chỉ còn có vài người thôi. Thời gian mau quá! Vô thường quá!”

Nghệ sĩ Hữu Châu không nén được đau buồn khi lần lượt từng cây đại thụ của cải lương Việt Nam đã ra đi.
Nghệ sĩ Hữu Châu không nén được đau buồn khi lần lượt từng cây đại thụ của cải lương Việt Nam đã ra đi.

Nghệ sĩ Hồng Nga là một trong những nghệ sĩ cùng thời với “sầu nữ” Út Bạch Lan. Bà cũng gửi lời chia sẻ ngắn của mình dành cho đồng nghiệp.

Ngập tràn dòng facebook nghệ sĩ Việt tiếc thương “Sầu nữ” Út Bạch Lan - 4

Nghệ sĩ Thoại Mỹ xúc động: “Còn đau đớn nào hơn. Vĩnh biệt sầu nữ Út Bạch Lan - người nghệ sĩ tài danh. Xin được phép bày tỏ niềm tiếc thương vô bờ với người nghệ sĩ đã cống hiến cả cuộc đời cho nền nghệ thuật dân tộc!”.

Ngập tràn dòng facebook nghệ sĩ Việt tiếc thương “Sầu nữ” Út Bạch Lan - 5

Thuộc thế hệ nghệ sĩ trẻ của gia tộc Thanh Minh - Thanh Nga, từng có nhiều dịp được gặp gỡ, làm việc với “bà Út”, Gia Bảo – cháu nội nghệ sĩ Bảo Quốc bàng hoàng chia sẻ trên trang cá nhân: “Trời ơi!!! Con không tin điều đó là sự thật!!! Vậy là bà Út đã đi rồi sao? Cuộc đời mong manh quá… Con sinh sau đẻ muộn nhưng cũng may mắn có những kỷ niệm với bà Út! Con cám ơn bà Út đã giúp con… Xin cúi đầu tiễn đưa NSƯT Út Bạch Lan về cõi Phật!!!”

Gia Bảo còn cho biết thêm anh rất vinh dự khi mời được “bà Út” xuất hiện cùng mình trong một gameshow đầu năm 2014, đó là lần đầu tiên và cuối cùng anh được đứng chung sân khấu với bà.
Gia Bảo còn cho biết thêm anh rất vinh dự khi mời được “bà Út” xuất hiện cùng mình trong một gameshow đầu năm 2014, đó là lần đầu tiên và cuối cùng anh được đứng chung sân khấu với bà.

NSƯT Hữu Quốc, người từng nhiều lần chia sẻ anh xem NSƯT Út Bạch Lan như tấm gương mẫu mực về tài năng, thái độ lao động nghệ thuật và cách ứng xử với đồng nghiệp khán giả đã viết: “Xem lại bài Hoa Lan Trắng mà Má Út đã hát trong chương trình cải lương phòng trà mà con và bạn Cá Con tổ chức cách đây vài năm, nước mắt con lại tuôn rơi theo từng lời ca, nói đúng hơn theo từng tiếng lòng của Má. Má đã ra đi, theo người soạn giả tài hoa NSND Viễn Châu, người đã viết riêng bài này tặng cho Má. Lời ca và giọng hát sẽ sống mãi cùng thời gian, tôi tin là vậy. Vĩnh biệt Má Út.”

NSƯT Kim Tiểu Long cũng bàng hoàng khi nghe tin bà mất: “Mẹ kính yêu đã ra đi mãi mãi! Thương mẹ lắm, mẹ ơi!”

Á hậu Trịnh Kim Chi cầu nguyện cho “má Út”: “Má Út Bạch Lan đã về cõi vĩnh hằng. Cầu mong linh hồn má bình yên và siêu thoát. Nam mô a di đà Phật.”

Hiếu Hiền mong mỏi: “Cầu mong má Hai về với cõi Phật an nhàn, thảnh thơi! Nam mô a di đà phật!”

Ngập tràn dòng facebook nghệ sĩ Việt tiếc thương “Sầu nữ” Út Bạch Lan - 7

Thanh Duy, Diệp Lâm Anh bàng hoàng khi hay tin NSƯT Út Bạch Lan qua đời.

Thanh Duy, Diệp Lâm Anh bàng hoàng khi hay tin NSƯT Út Bạch Lan qua đời.

Nghệ sĩ cải lương Võ Minh Lâm hiện đang công tác tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang xúc động viết: “Chúng con đã vĩnh viễn mất Ngoại thật rồi sao???.. "Sầu Nữ" Út Bạch Lan... Ngoại sẽ luôn sống mãi trong lòng chúng con...!!!”

Đối với anh, “má Út” là một tượng đài trong cải lương mà khó lòng có ai thay thế được.
Đối với anh, “má Út” là một tượng đài trong cải lương mà khó lòng có ai thay thế được.

B.C

Ảnh: FBNV

Ngập tràn dòng facebook nghệ sĩ Việt tiếc thương “Sầu nữ” Út Bạch Lan - 10