Nếu như Van Gogh có một cuộc đời đẹp đẽ và tươi vui…
(Dân trí) - Họa sĩ hoạt họa người Iran - Alireza Karimi Moghaddam từ khi còn nhỏ đã yêu thích những tác phẩm và câu chuyện về cuộc đời của họa sĩ người Hà Lan Vincent Van Gogh (1853 - 1890). Những tác phẩm của ông cũng như cuộc đời ông đã truyền cảm hứng cho Alireza.
Dù cuộc đời của Van Gogh khá bi kịch nhưng đối với Alireza, ông không phải một họa sĩ của những sự khốn khổ, tuyệt vọng mà là một phong cách biểu tượng của tình yêu thương, lòng nhân ái và sự vị tha. Là một họa sĩ của phong cách hoạt họa, Alireza muốn khắc họa một Van Gogh có cuộc đời đẹp đẽ và tươi vui hơn, với tình yêu thương sưởi ấm cuộc sống của ông.
Dù cuộc đời Van Gogh kết thúc trong bi kịch khi người ta tin rằng ông đã tự sát bằng súng ở tuổi 37, nhưng những tác phẩm của ông đã truyền cảm hứng cho công chúng suốt hơn 100 năm qua.
Hãy cùng chiêm ngưỡng những hình dung của họa sĩ Alireza Karimi Moghaddam về một cuộc đời đẹp đẽ và tươi vui hơn dành cho vị danh họa Vincent Van Gogh…

Van Gogh đi tắm biển trong đêm đầy sao

Dù chỉ là một họa sĩ vô danh không bán được tranh lúc sinh thời nhưng Van Gogh nhận được tình yêu thương và sự trân trọng rất lớn của hậu thế

Đắm mình trong đêm trăng

Trên cánh đồng

Hoa hướng dương

Thả diều trên đồng

Đi giữa cánh đồng hoa

Vẻ đẹp của đêm đầy sao

Bên người tình

Đợi chờ





Đi tìm cảm hứng sáng tác

Tự họa







Nếu như Van Gogh có một cuộc đời đẹp đẽ và tươi vui…
Bích Ngọc
Theo Bored Panda






