Nể phục cụ bà 80 tuổi vẫn thi hát kiếm tiền giúp người phụ nữ bất hạnh

(Dân trí) - Mặc dù đã 80 tuổi nhưng cụ bà Nguyễn Thị Trung Tuyết vẫn làm cho tất cả mọi người phải nể phục bởi lối sống lạc quan – yêu đời lẫn tấm lòng thiện nguyện khi tham gia “Hát mãi ước mơ” để giúp đỡ người phụ nữ bất hạnh nghèo khổ.

Nửa đời người hết lòng vì thiện nguyện

Dáng người nhỏ nhắn, những nếp nhăn đã hằn in trên gương mặt người phụ nữ qua tuổi 80 nhưng vẫn tạo cảm giác tích cực cho người đối diện bởi tinh thần lạc quan. Đó là cụ Nguyễn Thị Trung Tuyết - người sở hữu tấm lòng nhân hậu, cao đẹp. Người phụ nữ kiên cường ấy đã tham gia chiến đấu trong cuộc kháng chiến lớn của dân tộc và được tổ quốc ghi nhận, mang về nhiều huy chương danh giá.

Đến tuổi nghỉ hưu, cụ Tuyết vẫn không ngưng làm việc. Một phần cụ đã quen với việc bận rộn tay chân, phần khác vì công việc hiện đang làm rất có ích cho xã hội – đó là công tác thiện nguyện, kế hoạch hóa gia đình, xóa đói giảm nghèo ở Q.12, TP. Hồ Chí Minh.

Cụ bà Nguyễn Thị Trung Tuyết dành cả thanh xuân và năm tháng tuổi già để làm công việc thiện nguyện.
Cụ bà Nguyễn Thị Trung Tuyết dành cả thanh xuân và năm tháng tuổi già để làm công việc thiện nguyện.

Trong một lần thăm hỏi các những hoàn cảnh khó khăn, cụ Tuyết biết được câu chuyện của bà Phạm Thị Ngọc Lan (56 tuổi) hiện đang ở trọ cùng vợ chồng đứa con trai út ở Q.12. Trước đây, bà Lan có căn nhà nhỏ nhưng vì người chồng mắc bệnh tiểu đường, điều trị tốn rất nhiều tiền, đến khi không chạy chữa nổi nữa cũng là lúc ông qua đời. Một mình bà Lan nuôi 4 đứa con khôn lớn nên người, khó khăn chồng chất khiến bà không còn cách nào khác đành bán đi căn nhà để trả nợ.

Những tưởng khó khăn rồi sẽ qua, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn khi cả nhà cùng cố gắng đắp xây, cải thiện cuộc sống. Nhưng không, ít lâu sau bà Lan cũng phát hiện mình bị bệnh tiểu đường. Vì bệnh tái phát nặng nên bác sĩ cưa mất một chân của bà.

Bà Phạm Thị Ngọc Lan vì mắc tiểu đường biến chứng mà thành người tật nguyền.
Bà Phạm Thị Ngọc Lan vì mắc tiểu đường biến chứng mà thành người tật nguyền.

Các con bà đều có gia đình riêng nhưng ai cũng khó khăn, không thể phụ giúp được mẹ già. Không còn khả năng lao động, bà Lan hiện chỉ ở nhà làm những việc lặt vặt, mọi chi phí sinh hoạt trong nhà đều phụ thuộc vào đồng lương ít ỏi từ việc phụ hồ của cậu con trai út. Thu nhập bấp bênh nên những bữa cơm của gia đình cũng đạm bạc và bữa đói bữa no.

Ước nguyện của người mẹ cả đời sống vì con

Người phụ nữ với vẻ ngoài khắc khổ, kể trong nước mắt khi chia sẻ ước nguyện với chương trình “Hát mãi ước mơ” rằng, nếu có được một số tiền sẽ đi khám chữa bệnh, cho cậu con trai út có một chiếc xe re rẻ để có phương tiện đi làm và thỉnh thoảng chở mẹ đi khám bệnh. Cuộc sống ai cũng có ước mơ, ai cũng đặt mục tiêu cho bản thân ở đoạn đường phía trước.

Ở đây, ước mơ nhỏ bé của bà Lan chỉ đơn thuần là được ở gần con, được nhìn thấy con sống khỏe, sống tốt. Cả một đời người, chăm sóc chồng tận tâm, đến khi chồng không còn trên cõi đời nữa, bà dành hết tình yêu thương cho con cái, chưa một lần sống vì bản thân mình.

Bà Lan đau đớn khi kể về nỗi bất hạnh cuộc đời mình đang phải trải qua.
Bà Lan đau đớn khi kể về nỗi bất hạnh cuộc đời mình đang phải trải qua.

Đăng kí tham gia chương trình để hát giúp đỡ cho bà Lan, cụ Nguyễn Thị Trung Tuyết xuất hiện trên sân khấu với các bài hát Cô gái Sài Gòn đi tải đạn và Lên ngàn. Không chỉ khiến tất cả mọi người bất ngờ vì tuổi cao nhưng cụ Tuyết còn còn khả năng ca hát và hát được nhiều thể loại nhạc. Lúc nhiệt huyết, sôi nổi và quyết tâm của cô gái đi tải đạn; khi dạt dào và sâu lắng với từng ca từ đi vào lòng người trong Lên ngàn.

Ban giám khảo cực kì thích thú với những phần thi của cụ. Giám khảo Trấn Thành thể hiện sự ngưỡng mộ khi ở độ tuổi này, cụ vẫn có thể hát tốt, tròn vành rõ chữ và nhấn nhá rất điêu luyện. Nam danh hài dành sự kính trọng bởi tấm lòng nhân nghĩa và hết lòng trân quý với công việc cụ Tuyết đang làm.

Khi MC Ốc Thanh Vân hỏi: “Cô có ước nguyện nào cho bản thân không?”, cụ Tuyết trả lời “Tôi chỉ có một ước nguyện đó là làm sao chăm lo được cho các trẻ em khuyết tật, các bệnh nhân tâm thần và các gia đình nghèo khó của khi phố 3 – Q.12 nơi tôi đang sinh sống. Họ vui mình cũng cảm thấy vui, vậy là đủ”.

Kết quả, phần thưởng dành cho “cụ bà xì tin” với tâm hồn tươi trẻ và tích cực là 15 triệu 400 nghìn đồng để chia sẻ đến hoàn cảnh của bà Lan.

Nể phục cụ bà 80 tuổi vẫn thi hát kiếm tiền giúp người phụ nữ bất hạnh - 4

Trấn Thành nói: “Cô là người làm cho người ta thấy không có gì đáng sợ khi về già. Và khi thấy tâm hồn trẻ trung, lạc quan, yêu đời… của cô làm con không dám gọi “bà” nữa, gọi “bà” cứ thấy ngượng ngượng sao đó”.

Ca sĩ Cẩm Ly nói: “Mọi người ngồi nghe cô hát không phải để cảm thấy hay dở mà quan trọng là cảm nhận tấm lòng thiện của cô. Và nghe cô nói cô đã 80 tuổi rồi mà cô làm bao nhiêu là việc, việc nào cô cũng làm vì mục đích giúp đỡ những người xung quanh. Con nghĩ đó cũng là niềm vui tuổi già của cô. Con chúc cô ngày càng có nhiều sức khỏe và mỗi ngày càng tươi trẻ để có thể giúp cho nhiều người ở xung quanh mình”.

Hà Tùng Long