Mỹ Quyên giành giải nhất “Người phụ nữ truyền cảm hứng để bạn thành công”

(Dân trí) - Vượt qua gần 1.500 bài dự thi được gửi về từ khắp mọi miền cả nước, bài viết chân thực và tự tin của tác giả Trần Mỹ Quyên, Đà Nẵng đã giành giải nhất cuộc thi viết “Người phụ nữ truyền cảm hứng để bạn thành công”.

Lễ trao giải cuộc thi viết “Người phụ nữ truyền cảm hứng để bạn thành công” do báo Phụ nữ Việt Nam phối hợp với dự án EOWP (Bộ Ngoại giao và UNDP) diễn ra ngày 11/10 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đã thu hút được nhiều sự chú ý của công chúng.
 
Bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Hội LHPNVN, trao giải Nhất cho tác giả Trần Mỹ Quyên (Đà Nẵng)

Bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Hội LHPNVN, trao giải Nhất cho tác giả Trần Mỹ Quyên (Đà Nẵng)

Buổi lễ trao giải không chỉ có các tác giả mà còn có sự hiện diện của chính các nhân vật trong bài viết. Giải nhất đã thuộc về tác giả Trần Mỹ Quyên (Đà Nẵng). Hai giải nhì dành cho Phan Hạnh Tâm và Ngô Quỳnh Lan (TP Hồ Chí Minh). Ba giải ba dành cho Nguyễn Văn Hạnh (Gia Lai), Phạm Văn Mão (Đà Nẵng), Nguyễn Thị Khánh Vân (Hà Nội). Và 5 giải khuyến khích.

Ban tổ chức cuộc thi cho biết, sau hơn 6 tháng phát động (từ tháng 3-2012), đã có gần 1.500 bài dự thi từ khắp mọi miền đất nước gửi về. Trong đó, có nhiều bài viết tay, nhiều bài đến từ những vùng xa xôi nhất của Tổ quốc và nhiều bài của nam giới. Đặc biệt có bài của tác giả khiếm thị, thiệt thòi.
 
Đại diện Ban tổ chức và tác giả đoạt giải

Đại diện Ban tổ chức và tác giả đoạt giải

Các nhân vật đoạt giải giao lưu với khán giả

Các nhân vật đoạt giải giao lưu với khán giả

Những người phụ nữ mang ý nghĩa quyết định thành công đối với các tác giả dần hiện diện với những chân dung đa dạng, đa chiều. Họ có thể là mẹ, là vợ, là dì, là bạn đồng nghiệp, là bà chủ cửa hàng, là cộng sự, thần tượng hay người lãnh đạo… bằng hành động cụ thể, bằng sự sẻ chia, kiến thức và kinh nghiệm sống, họ trở thành những “vị cứu tinh”, tác động sâu sắc và tích cực đến nhận thức, cách sống của các tác giả.

Đó là câu chuyện có thật đầy thăng trầm của một người đàn ông từng giữ chức “quyền Chủ tịch tỉnh Minh Hải” (cũ) nhờ ‘Tiếng đàn của vợ” cùng đức hy sinh, nỗ lực lớn lao của bà mà ông vượt qua bệnh tật, phục hồi trí nhớ. Đó là “Tiếng thì thầm thiêng liêng” từ “bà tiên” Trish Franklin, người Australia, cống hiến cả cuộc đời vì trẻ thiệt thòi. Đó là tình yêu và nghị lực sống của vợ giúp ông Phạm Văn Mão ở Đà Nẵng “đứng lên sau cú sốc”…. Đó còn là niềm tin vào năng lực của con người thay vì hình thức bề ngoài của một nữ lãnh đạo, người đã động viên, dày công đào tạo, bồi dưỡng để cô nhân viên chỉ cao có 1m44  tự tin và vững vàng vượt lên bao thử thách của cuộc đời...
 
Ca sĩ Tùng Dương...
Ca sĩ Tùng Dương...

Phương Thảo hát tại Lễ trao giải

Phương Thảo hát tại Lễ trao giải

Khác với văn phong giàu cảm xúc và mềm mại tại cuộc thi viết “Người phụ nữ tôi yêu” 2010, các bài viết tại cuộc thi này ngắn gọn, khỏe khoắn, chín chắn, tự tin. Chân dung trong bài viết tuy được vẽ nên từ quan điểm cá nhân của mỗi tác giả nhưng không có những lời tụng ca chung chung, thay vào đó là những câu chuyện chân  thực, lòng biết ơn và trải nghiệm.

N.H
Ảnh: Hồng Vĩnh