Mùa thu tuyệt đẹp trên những cánh rừng lá phong

(Dân trí) - Canada là điểm đến tuyệt vời cho những ai yêu thích mùa thu. Sắc màu ấn tượng của rừng thu với những con đường êm ái trải đầy lá phong đỏ đón bước chân người- có thể tìm thấy ở tất cả những khu rừng của Canada vào tháng 9 và tháng 10...

Hãy cùng dạo qua rừng thu Canada và ngắm rừng cây thay áo mới, khởi hành từ miền Tây, chúng ta sẽ đi ngang đất nước để sang bờ Đông:

Dãy núi Rocky, tỉnh Alberta

Mùa thu tuyệt đẹp trên những cánh rừng lá phong



Thời tiết ấm áp và hơi hanh khô trong tháng 9 và tháng 10 thường khiến các gia đình hối hả thực hiện những chuyến picnic để kịp ngắm cảnh thu. Trong khung cảnh yên tĩnh, các gia đình sẽ cùng nhau uống rượu vang, ngắm sắc lá rừng chuyển sang hai màu vàng và đỏ. Ở đây chủ yếu có cây thông và dương lá rung. Những điểm tham quan gần đó có hẻm núi Johnston, đường hầm Mountain, hồ Agnes, hồ Louise, núi Brokeback...

Công viên Algonquin, bang Ontario



Công viên Algonquin, bang Ontario



Công viên Algonquin, bang Ontario

Công viên Algonquin, bang Ontario



Công viên Algonquin là công viên nổi tiếng rộng lớn với thảm thực vật phong phú của Canada gồm rừng cây, hồ nước, sông ngòi nên du khách đến đây có thể khám phá bằng một chuyên du ngoạn trên ca-nô hoặc đi bộ trong rừng.

Những cây gỗ thích đặc trưng của rừng Canada là loại cây xuất hiện chủ yếu trong công viên. Tháng 9, tháng 10, những cây dương lá rung, cây thông rụng lá và cây sồi đỏ bắt đầu chuyển màu, công viên Algonquin trở thành điểm đến thu hút khách tham quan trong suốt hai tháng thu đó.

Hẻm núi Agawa, bang Ontario



Hẻm núi Agawa, bang Ontario



Hẻm núi Agawa, bang Ontario

Hẻm núi Agawa, bang Ontario



Đường tàu hỏa ở trung tâm quận Algoma sẽ chạy qua hẻm núi Agawa. Du khách có thể ngồi trên tàu ngắm cảnh thu và tận hưởng những bữa tiệc nhỏ cùng người thân trong suốt cuộc hành trình xuyên rừng.

Chuyến hành trình lãng mạn bằng tàu hỏa xuyên qua 4 thành phố Toronto – Montreal – Quebec – Halifax



Chuyến hành trình lãng mạn bằng tàu hỏa xuyên qua 4 thành phố Toronto – Montreal – Quebec – Halifax



Chuyến hành trình lãng mạn bằng tàu hỏa xuyên qua 4 thành phố Toronto – Montreal – Quebec – Halifax

Chuyến hành trình lãng mạn bằng tàu hỏa xuyên qua 4 thành phố Toronto – Montreal – Quebec – Halifax



Không có gì kỳ thú và lãng mạn hơn những cảnh thu đặc trưng của từng thành phố bày ra trước mắt. Với chuyến hành trình đặc biệt bằng tàu hỏa kéo dài 6 đêm trong dịp thu, bạn sẽ được tới những thành phố đẹp nhất Canada trong độ thu về.

Đại lộ Niagara, Ontario



Đại lộ Niagara, Ontario



Đại lộ Niagara, Ontario



Đại lộ Niagara, Ontario

Đại lộ Niagara, Ontario



Khi thủ tướng Anh Winston Churchill tới thăm đại lộ Niagara, ông đã thốt lên rằng “nơi đây là con đường đẹp nhất thế giới trong một chiều Chủ Nhật mùa thu”. Rừng chạy men theo con sông Niagara, phân cách nước Mỹ và Canada. Quả thực Niagara là con đường đẹp nhất Canada trong mùa thu với thị trấn nhỏ Queenston có thứ rượu Niagara thơm nức như mùi nhựa thông.

Bán đảo Bruce, Ontario



Bán đảo Bruce, Ontario



Bán đảo Bruce, Ontario

Bán đảo Bruce, Ontario



Bán đảo này có con đường mòn Bruce dài 800 km với thảm động thực vật và sông suối ấn tượng. Trong rừng có những cây cổ thụ khổng lồ đã trên 1000 năm tuổi.

Dãy núi Laurentian, Quebec



Dãy núi Laurentian, Quebec

Dãy núi Laurentian, Quebec



Quebec nổi tiếng về cảnh thu bởi rừng ở thành phố này gồm chủ yếu là cây gỗ thích, cây bu-lô, cây sồi. Rừng có màu đẹp nhất vào cuối tháng 9, tới đây bạn còn được thăm thị trấn xinh đẹp Mont-Tremblant và tham dự lễ hội Bản giao hưởng màu sắc được tổ chức hàng năm mỗi độ thu về.

Đảo Prince Edward



Đảo Prince Edward

Đảo Prince Edward



Dòng nước ấm của Vịnh St. Lawrence đổ vào khiến hòn đảo xinh xắn có khí hậu ôn hòa với mùa thu kéo dài nhất so với các địa danh khác của vùng Bắc Mỹ.

Đường tàu hỏa Cabot, Đảo Cape Breton, Nova Scotia



Đường tàu hỏa Cabot, Đảo Cape Breton, Nova Scotia

Đường tàu hỏa Cabot, Đảo Cape Breton, Nova Scotia



Được coi là một trong những đường tàu hỏa đẹp nhất thế giới, đường tàu hỏa Cabot chạy qua bờ biển phía Bắc của đảo Cape Breton, nơi có sắc đỏ dữ dội vào mỗi độ thu, xen vào đó là điểm xuyết một chút màu cam và vàng chanh. Trên đảo có tới hai công viên quốc gia là Cape Breton Highlands và Kejimkujik, ngoài ra còn có một số di tích lịch sử cấp quốc gia khác.

Hồ Bích Ngọc



Hồ Bích Ngọc



 
Hồ Bích Ngọc
Theo Gocanada