Tác phẩm mới:

Một năm tính Cuộc vuông tròn

(Dân trí) - Đầu năm là Vỡ vụn, cuối năm ra Cuộc vuông tròn...

...Phần đầu, người phụ nữ đơn thân than trách “Bắt cá hai tay có khi chẳng tay nào được cá đâu”. Đến phần này nhà văn Ma Văn Kháng nhận xét: “Cái méo mó đã được bàn tay nhân thế tài tình nhào nặn lại thành hình hài vuông vức, tròn trặn... Đấy cũng là cái lí thú, các đặc sắc của Nguyễn Bắc Sơn - một vấn đề nóng bỏng của xã hội mà trong Lửa Đắng ông đã đề cập như một lát cắt ngang, lần này đi suốt hai tập bộ tiểu thuyết để được giải quyết đúng theo lẽ đời”.

Một năm tính Cuộc vuông tròn - 1

Câu chuyện tranh biện gần trăm trang không làm người đọc chán, bởi qua đó các nhân vật sắc cạnh. Chính - một đảng viên ngoài đảng hiểu biết sâu rộng như một chuyên gia về nhiều mặt nên ứng phó giỏi. Thành chân thành thông minh sắc sảo. Ông già Sơn La thâm trầm, sâu sắc, bên cạnh cái đa ngôn rỗng tuếch của Người mỏng toàn diện, cái cao ngạo, hợm hĩnh, lố bịch của Ông Quy Trình.

Đó là nhờ tài năng của nhà tiểu thuyết chính trị/chính sự/thời cuộc đã từng thể hiện qua Lửa ĐắngGã Tép Riu (đều được giải cuộc thi tiểu thuyết của Hội nhà văn VN). Vẫn là cái lối kể chuyện tỉ mỉ, kì khu đến độ quái kiệt vào từng ngóc, ngách bí ẩn của cuộc sống và sức liên tưởng dồi dào trên cơ sở một hiểu biết sâu rộng và đến nơi đến chốn của nhà văn như đánh giá của Ma Văn Kháng ở đầu sách nên không chỉ có sức phê phán mạnh mẽ cái gọi là làm đúng quy trình mà còn đưa ra giải pháp khả thi mà các nhà quản trị có thể vận dụng hiệu quả trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng đang nóng bỏng hiện nay.

Công Minh