Một cách “xả xì chét” trước khi đi làm mỗi sáng

(Dân trí) - Mỗi sớm bình minh, tại các công viên, hàng trăm người cùng nhau nhảy múa trong im lặng. Không có tiếng nhạc, mỗi người một nhịp điệu. Họ là những thế giới riêng đang hòa vào nhau, cùng nhau khởi động cho một ngày mới ngập tràn cảm hứng.

Mỗi sớm bình minh, tại các công viên ở thành phố Johannesburg, Nam Phi, hàng trăm người cùng nhau nhảy múa trong im lặng. Rất nhiều người ăn vận những trang phục ấn tượng như thể họ đang tham gia vào một lễ hội hóa trang. Không thiếu những Người Dơi, Người Nhện, Superman, Wonder Woman…

Lại có những người mặc trang phục của diễn viên múa ba-lê, có người hóa trang thành loài động vật, trong khi rất nhiều người khác đeo mặt nạ hoặc vẽ mặt… Cứ thế, họ âm thầm nhảy trong im lặng, say mê và hoan hỷ vào mỗi sáng sớm.

Một cách “xả xì chét” trước khi đi làm mỗi sáng - 1

Đây là một trào lưu mới đang xuất hiện ở thành phố Johannesburg, nó có tên gọi “Bình minh bí mật”. Cụ thể là mọi người sẽ cùng tập trung ở các không gian công cộng vào sáng sớm để cùng nhau nhảy múa như một cách luyện tập thể dục đầy cảm hứng, cũng là cách để trở nên vui vẻ, thoải mái hơn trước khi bắt đầu một ngày làm việc.

Điều thú vị là họ không việc gì phải mất công sức và thời gian để học một bài nhảy cụ thể nào. Mỗi người tự đeo tai nghe vào và nhảy theo giai điệu âm nhạc mình thích, theo phong cách nhảy mình lựa chọn. “Đại khái”, quang cảnh trong công viên chẳng khác nào một tiệc hóa trang rực rỡ, những người tham gia thì… “nhạc nào cũng nhảy”.

Một quy định chung là mọi người nghe nhạc bằng tai nghe, điều này sẽ không khiến những người dân sống xung quanh vẫn còn đang say ngủ lúc sáng sớm bị đánh thức một cách bất đắc dĩ vì tiếng nhạc sập sình.

Chứng kiến một buổi sớm “bình minh bí mật” rất ấn tượng, những người tham gia trong trang phục vui nhộn, giữ trật tự, và say mê nhún nhảy theo giai điệu “bí mật” vang lên qua tai nghe của riêng họ. Tất cả nhìn nhau mỉm cười, vừa hòa vào nhau vừa có cái riêng của mỗi người.

Tùy vào thời gian sinh hoạt của mỗi người, những “vũ công nghiệp dư” này sẽ lần lượt trở về nhà để chuẩn bị bắt đầu đi tới công sở, trường học.
Tùy vào thời gian sinh hoạt của mỗi người, những “vũ công nghiệp dư” này sẽ lần lượt trở về nhà để chuẩn bị bắt đầu đi tới công sở, trường học.
Người dân ở thành phố Johannesburg, Nam Phi, đang có một trào lưu mới có tên gọi “bình minh bí mật”. Họ tập trung ở những nơi công cộng trong trang phục như đang đi dự tiệc hóa trang, mỗi người một tai nghe và cứ thế giữ trật tự rồi nhảy ngẫu hứng.
Người dân ở thành phố Johannesburg, Nam Phi, đang có một trào lưu mới có tên gọi “bình minh bí mật”. Họ tập trung ở những nơi công cộng trong trang phục như đang đi dự tiệc hóa trang, mỗi người một tai nghe và cứ thế giữ trật tự rồi nhảy ngẫu hứng.

Johannesburg được xem là “thủ đô tài chính” của Nam Phi, cuộc sống ở đây diễn ra khá nhanh và công nghiệp so với những nơi khác ở Nam Phi. Người dân Johannesburg vì vậy đã nghĩ ra “bình minh bí mật” để mỗi sáng họ sẽ có một khoảng thời gian vận động vui vẻ, nghịch ngợm, tự do thể hiện bản thân, vượt ra ngoài những khuôn khổ thường thấy khi đi làm, đi học.

Điều quan trọng nhất của “bình minh bí mật”, đó là khiến những người tham gia cảm thấy vui vẻ, “trẻ khỏe”, để một ngày của họ sẽ được bắt đầu bằng cảm hứng và bớt đi sự nhàm chán. Thêm vào đó, sau những trải nghiệm như thế này, thường người ta sẽ dễ dàng cởi mở làm quen, trò chuyện và kết nối với nhau.

Thường ở các thành phố lớn, người ta hay thu mình lại và khó cởi mở với người lạ. “Bình minh bí mật” khiến bạn bắt đầu một ngày bằng nụ cười dành cho chính mình khi bạn say mê, vui thích với điệu nhạc, điệu nhảy, bằng những nụ cười dành cho người khác trong lúc tâm trạng đang hưng phấn.

Một cách “xả xì chét” trước khi đi làm mỗi sáng - 4

Khi mỗi ngày đều được bắt đầu bằng nụ cười thì rồi dần dần tâm trạng bạn sẽ khá lên, không còn dễ cáu giận, cau có nữa. Những người trưởng thành đôi khi quên mất rằng họ cũng cần được thực sự vui vẻ thoải mái để không đánh mất đi niềm vui đích thực trong cuộc sống.

“Bình minh bí mật” là cơ hội để những người lớn được nghịch ngợm, đùa vui, được “xõa”, và trở nên “ngớ ngẩn” tùy thích. Những tiệc nhảy diễn ra vào sáng sớm là bức tranh muôn màu thể hiện trí tưởng tượng phong phú bên trong mỗi con người “nghiêm nghị” bởi những người tham gia đều đến đây trong những bộ trang phục “điên rồ” và vui nhộn.

“Bình minh bí mật” trước đây đã từng được tổ chức ở các thành phố lớn khác trên thế giới như London (Anh), Los Angeles (Mỹ), Tokyo (Nhật)… nhằm khiến những người tham gia trở nên “phiêu lưu” hơn, giúp họ bước ra ngoài những khuôn mẫu tề chỉnh mà họ vẫn thường thể hiện trong đời sống xã hội và thậm chí là cả đời sống gia đình.

Mỗi người một giai điệu, một vũ đạo, họ vừa hòa vào nhau vừa ở trong thế giới tự do của riêng mình.
Mỗi người một giai điệu, một vũ đạo, họ vừa hòa vào nhau vừa ở trong thế giới tự do của riêng mình.

Thường mỗi “bình minh bí mật” kéo dài trong một tiếng, khi chuẩn bị kết thúc buổi nhảy múa khởi động ngày mới, người ta sẽ nắm tay nhau và tạo thành một vòng tròn chạy quanh trước khi giải tán. Những người tham gia “bình minh bí mật” cho rằng việc nhảy múa vào buổi sáng sớm khác với việc đến quán bar khi đêm xuống.

Trong quán bar, bạn thấy rượu và thuốc lá hiện diện khắp nơi, nhưng khi đi ra công viên để nhảy, bạn thấy thật khỏe khoắn. Bạn cũng có tâm lý thư thái, thoải mái hơn, không còn “ham hố” thể hiện bản thân thật “bốc” nữa. Bạn nhảy múa vô tư cùng mọi người, không ai để ý xem bạn nhảy thế nào. Tất cả đều vui vẻ, tự do.

Một cách “xả xì chét” trước khi đi làm mỗi sáng - 6
Một cách “xả xì chét” trước khi đi làm mỗi sáng - 7
Một cách “xả xì chét” trước khi đi làm mỗi sáng
Một cách “xả xì chét” trước khi đi làm mỗi sáng

Bích Ngọc
Theo Guardian