“Mỗi một tác phẩm là một chiếc vé về tuổi thơ…”

(Dân trí) - Có mặt tại hội thi vẽ áo dài trên giấy sáng nay tại Thư viện Khoa học Tổng hợp, rất nhiều phụ huynh đã có cùng một suy nghĩ: “ Mỗi một tác phẩm các con vẽ là một chiếc vé về tuổi thơ cho chúng tôi…”

Vẽ áo dài trên giấy

Chị Nguyễn Ngọc Lam Thanh ( ngụ quận Bình Thạnh) có mặt tại cuộc thi từ rất sớm. Ngắm nhìn các bé đang hý hoái thể hiện tác phẩm, chị Thanh như được tìm về một chút ký tuổi thơ của mình.

“Mình cảm thấy rất thoải mái khi được ngắm nhìn các bé tự do thể hiện ý tưởng từ óc sáng tạo trẻ thơ của mình. Mình thấy có những ý tưởng mà mình chưa bao giờ được biết hay đã được nhìn ở đâu đó…” chị Thanh chia sẻ.

Cuộc thi quy tụ gần 600 em học sinh đến từ các trường cấp 1-2 trong thành phố tham gia sáng tác. Các tác phẩm thể hiện khá đa dạng qua các chất liệu như: màu nước, chì, bút lông màu… Cuộc thi diễn ra từ ngày 12 và 13/3. Các tác phẩm sẽ được nhà thiết kế áo dài, họa sĩ Sĩ Hoàng chấm điểm.

Các em đang tập trung vào tác phẩm của mình.
Các em đang tập trung vào tác phẩm của mình.
…sao chị vẽ đẹp thế?!
…sao chị vẽ đẹp thế?!
Thấy hoa của tui chưa !
Thấy hoa của tui chưa !
Làm gì với hai tay áo đây?!
Làm gì với hai tay áo đây?!
Tập trung và tranh thủ.
Tập trung và tranh thủ.
Bộ bút lông khá ấn tượng để thể hiện tác phẩm theo trường phái trừu tượng.
Bộ bút lông khá ấn tượng để thể hiện tác phẩm theo trường phái trừu tượng.
Khá thông minh khi lồng ghép tên của mình vào tác phẩm.
Khá thông minh khi lồng ghép tên của mình vào tác phẩm.

Kỹ thuật chuyển màu ngay trên tác phẩm.
Kỹ thuật chuyển màu ngay trên tác phẩm.

Hí hoái thể hiện tác phẩm…
Hí hoái thể hiện tác phẩm…
…sẽ có một hình tròn chuẩn xác đây.
…sẽ có một hình tròn chuẩn xác đây.
Bộ chì màu khá chuyên nghiệp…
Bộ chì màu khá chuyên nghiệp…
Vừa vẽ vừa…biểu diễn.
Vừa vẽ vừa…biểu diễn.
Thông qua từng chủ đề như: biển đảo, quê hương, môi trường, tình bạn, cội nguồn…các em ý thức mình là những mầm xanh của quê hương, là chủ nhân của đất nước trong tương lai.
Thông qua từng chủ đề như: biển đảo, quê hương, môi trường, tình bạn, cội nguồn…các em ý thức mình là những mầm xanh của quê hương, là chủ nhân của đất nước trong tương lai.

Phạm Nguyễn
phamnguyen.dtr@gmail.com