Minh Khuê "Cô gái xấu xí" từng bán bảo hiểm, làm văn phòng vì cú sốc mất mẹ

Hữu Khoa

(Dân trí) - Phim "Nhỏ to chốn văn phòng" là dự án đánh dấu sự trở lại của diễn viên Minh Khuê sau nhiều năm ngừng hoạt động nghệ thuật vì cú sốc mất mẹ.

Minh Khuê là gương mặt từng gây được nhiều ấn tượng trong các phim như "Cô gái xấu xí", "Kính thưa osin", "Cho một tình yêu", "Tóc rối", "Vợ tôi là số 1", "Váy hồng tầng 24"... Thế nhưng, nhiều năm qua, cô không còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi như trước.

Trở lại trong bộ phim nhiều tập "Nhỏ to chốn văn phòng" sẽ lên sóng vào ngày 18/4 tới đây, nữ diễn viên sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào cho biết, đây là dấu mốc quan trọng trong cuộc đời cô sau khoảng thời gian cực kỳ khó khăn, thậm chí là trầm cảm do sự ra đi đột ngột của mẹ ruột.

Chia sẻ với Dân trí, Minh Khuê tiết lộ: "Mẹ tôi qua đời vì bệnh ung thư. Có thể nói thời điểm này tôi đã ổn định, đã có thể hồi phục được phần nào, vượt qua giai đoạn trầm cảm thôi chứ chưa thể tin được mẹ đã rời xa tôi mãi mãi".

Minh Khuê Cô gái xấu xí từng bán bảo hiểm, làm văn phòng vì cú sốc mất mẹ - 1

Diễn viên Minh Khuê sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, từng gây ấn tượng trong nhiều phim Việt (Ảnh: NVCC)

Minh Khuê nhớ lại, ngay khi phát hiện tình trạng bệnh của mẹ, cô nhanh chóng đón bà vào TPHCM để tiện chăm sóc nhưng chỉ sau nửa năm, bà đã qua đời. Ngày mẹ mất cũng là những ngày cuối năm. Nỗi buồn bủa vây khiến cô gái từng nghĩ đến cái chết.

Thời điểm đó, nữ diễn viên "Cô gái xấu xí" dừng hết mọi hoạt động nghệ thuật và nghĩ rằng mình không còn duyên với nghề nữa. Cô quyết định thử những công việc trước đây chưa từng được thử.

Minh Khuê kể: "Tôi từng đi bán bảo hiểm. Làm rồi mới biết được ý nghĩa của công việc đó nhưng chắc không có khiếu nên tôi cũng không bán nữa. Sau đó, tôi còn kinh doanh mỹ phẩm rồi làm giám đốc đào tạo. Việc nào cũng khiến tôi thích thú nhưng thật sự khi được đóng phim trở lại, tôi mới cảm thấy hạnh phúc".

Đối với Minh Khuê, mọi thứ trên đời xảy ra đều có lý do của nó. Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ duyên thì những thứ tốt đẹp sẽ xảy ra nên cô cũng không tiếc nuối về khoảng thời gian mình bỏ lỡ. Nữ diễn viên cho rằng nếu như cô sớm "trở lại" có thể sẽ không trân trọng những cơ hội mà mình có. Chính nhờ khoảng thời gian trải nghiệm nhiều nghề khác nhau đã giúp cô nhận ra nghệ thuật mới là "chân ái" của đời mình. Và cũng chính nhờ những trải nghiệm đó, cô mới có thể hoàn thành được vai diễn trong "Nhỏ to chốn văn phòng".

Minh Khuê Cô gái xấu xí từng bán bảo hiểm, làm văn phòng vì cú sốc mất mẹ - 2

Minh Khuê tại buổi công bố phim nhiều tập "Nhỏ to chốn văn phòng" (Ảnh: Ban Tổ chức).

"Người ta nói kho báu của một người nghệ sĩ là sự từng trải. Họ càng trải nhiều, càng đau đớn và càng qua nhiều cảm xúc lại càng diễn hay. Tôi thấy điều đó rất đúng bởi ngày trước tôi từng diễn xuất khóc đến khi cạn kiệt không còn khóc được nữa nhưng giờ đây chỉ cần nhắc đến mẹ thôi, tôi đã xúc động và muốn khóc òa", Minh Khuê xúc động nói.

Nữ diễn viên tiết lộ sắp tới, cô sẽ mạnh dạn thực hiện đam mê ca hát của mình. Vai diễn trong "Nhỏ to chốn văn phòng" sẽ đánh dấu sự trở lại của cô với một phiên bản mạnh mẽ hơn và làm được những điều trước đây chưa bao giờ dám làm.