Minh Cúc bật khóc kể về quãng thời gian khó khăn chăm con

Nhật Phương

(Dân trí) - Thời điểm chưa có những vai diễn truyền hình, Minh Cúc vừa làm việc ở Nhà hát Tuổi trẻ, vừa làm thợ trang điểm. Cô đi làm từ sáng sớm tinh mơ để kiếm tiền nuôi con…

Sau ánh hào quang của sân khấu, của mỗi vai diễn, nữ diễn viên Minh Cúc có cuộc sống riêng vất vả. Hiện tại, cô làm mẹ đơn thân, một mình chăm con bệnh tật.

Mới đây, trong chương trình Lối ra, nữ diễn viên Minh Cúc xót xa kể về biến cố cuộc đời.

"Ngay khi cuộc hôn nhân của chúng tôi mới bắt đầu, mọi thứ đã như có... điềm báo. Trước đám cưới, chúng tôi xảy ra một cuộc cãi vã. Lúc đó, mặc dù đã ăn hỏi, bố mẹ cũng đã phát hết thiệp cưới, nhưng tôi chính là người chủ động nói hủy hết tất cả. Tôi xé tờ hợp đồng dịch vụ tiệc cưới và bỏ đi.

Đó là lần đầu tiên có điềm báo về sự ngăn cản chúng tôi đến với nhau. Nhưng sau đó dĩ hòa vi quý, hai bên nói chuyện lại và chúng tôi tiến tới hôn nhân", Minh Cúc tâm sự.

Minh Cúc bật khóc kể về quãng thời gian khó khăn chăm con - 1

Minh Cúc không ngừng rơi nước mắt khi kể về nỗi đau mà con gái từng trải qua (Ảnh: Chụp màn hình).

Nỗi đau chồng chất nỗi đau với Minh Cúc khi con gái đầu lòng bị bại não, công việc của cô khi đó cũng không thuận lợi. Thế nhưng Minh Cúc không gục ngã, cô chọn cách chấp nhận và đương đầu. Cuộc hôn nhân của Minh Cúc sau đó cũng đứt gánh giữa đường.

Năm 2011, Minh Cúc sinh con thì đến năm 2015 cô quyết định ly hôn và chủ động tất cả mọi việc. Sau khi ly hôn, Minh Cúc đưa con về nhà bố mẹ đẻ và làm nhiều nghề để kiếm tiền lo cho con.

"Thời điểm đó chưa có những vai diễn truyền hình, tôi vừa làm việc ở Nhà hát Tuổi trẻ, vừa làm thợ trang điểm,... Có tháng, tôi đi liên tục và kiếm được hơn chục triệu từ nghề trang điểm, nhưng tôi phải đi từ 4h sáng và về nhà vào lúc 2h sáng ngày hôm sau, chỉ được ngủ với con một chút rồi lại dậy xách cốp đi tiếp", cô xúc động kể.

Minh Cúc tâm sự, sau này, cô từng có một mối tình sau ly hôn và kết hợp với anh ấy về đồ da. Nhưng cả hai không thể đi đường dài với nhau và Minh Cúc cũng không tiếp tục nghề đó nữa.

Sự nghiệp bị chững lại mười năm để vun vén cho gia đình, khi hôn nhân tan vỡ, Minh Cúc quyết tâm đứng lên làm lại. Nhìn con như vậy, càng khiến cô mạnh mẽ đứng lên, gây dựng sự nghiệp để hai mẹ con có cuộc sống cải thiện hơn.

Minh Cúc bật khóc kể về quãng thời gian khó khăn chăm con - 2

Trải qua nhiều nỗi đau, biến cố nhưng Minh Cúc chưa bao giờ gục ngã, cô mạnh mẽ đối diện và bước qua, chăm lo cho con gái (Ảnh: Chụp màn hình).

Rồi dần dần cô được quay trở lại với phim truyền hình. Cô không nề hà, kén chọn vai lớn hay vai nhỏ, vai quần chúng cô cũng nhận. Năng lực và sự cố gắng của cô dần được đền đáp, công chúng đón nhận và nhớ đến Minh Cúc nhiều hơn. Kể từ đó, cô dừng công việc trang điểm để tập trung phát triển sự nghiệp.

Sau những biến cố, cô không chọn cách giấu hoàn cảnh, bởi cô muốn con gái có cuộc sống bình thường như những bạn khác. Minh Cúc cho con đi học, đi diễn cùng, cho con đến nhà hát, quen với tất cả mọi người, hiểu công việc của mẹ...

Với những nghệ sĩ khác, biểu diễn là đam mê, là công việc còn với Minh Cúc, sân khấu và những vai diễn không chỉ là đam mê mà còn là khoảnh khắc chị được tự do, được "bung lụa" mà quên đi những nhọc nhằn của cuộc sống riêng.

Dù cuộc sống làm mẹ đơn thân, chăm con gái nhỏ mắc bệnh bại não rất vất vả nhưng nữ diễn viên chưa bao giờ dùng từ "thiệt thòi" để miêu tả về cuộc sống của mình.

Nói về lựa chọn tình yêu ở thời điểm hiện tại, nữ diễn viên thẳng thắn chia sẻ: "Nếu tôi đòi hỏi người nào đến với mình phải chăm lo được cho hai mẹ con thì quá ích kỉ. Tôi tự lo được cho mình và con. Tình yêu với tôi giờ đã vượt qua cảnh giới, không còn là chuyện tình đẹp của những đôi trai gái mới lớn, cần có thời gian tìm hiểu nhau, hay phải biết tôi thích gì, không thích gì... Ngưỡng của tôi bây giờ là Tú Minh, tôi cần biết họ có yêu con bé không, có đủ chia sẻ không"...

Minh Cúc bật khóc kể về quãng thời gian khó khăn chăm con - 3

Với Minh Cúc, giờ đây ai muốn đến với cô, điều quan trọng nhất với cô là người đó có yêu thương con gái của cô hay không (Ảnh: Toàn Vũ).

Minh Cúc tên thật là Đặng Minh Cúc, sinh năm 1986 tại Hà Nội. Minh Cúc là diễn viên của đoàn kịch I Nhà hát Tuổi trẻ. Minh Cúc gây ấn tượng mạnh với vai Xinh phim Về nhà đi con. Trong bộ phim Hương vị tình thân, Minh Cúc được giao vai Sâm osin của gia đình "chủ tịch Khang". Với tính cách nhí nhảnh, thẳng thắn, vai Sâm osin đã nhận được sự yêu mến đặc biệt từ khán giả.

Gần đây, Minh Cúc vào vai nữ phượt thủ với tạo hình cực cá tính trong bộ phim điện ảnh 578: Phát đạn của kẻ điên và hiện tại, cô đang đảm nhiệm vai Thảo - vợ đại gia "Tuấn nháy" (Doãn Quốc Đam đóng) trong phim Đấu trí lên sóng giờ vàng. Vai diễn này là một sự lột xác về mặt hình ảnh của Minh Cúc.