Mẹ Bằng Kiều tạ ơn khán giả đã mở rộng vòng tay…

(Dân trí)- Trên sân khấu, mẹ của Bằng Kiều thực sự xúc động, bà cảm ơn khán giả đã đến, đã mở rộng vòng tay đón Bằng Kiều trở về… Cũng trên sân khấu, Bằng Kiều cảm ơn mẹ, cảm ơn cuộc hôn nhân 10 năm và đã tặng quà kỷ niệm 10 năm ngày cưới cho vợ.

Sân khấu của trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình đã chứng kiến những phút giây xúc động, những khóc cười của Bằng Kiều ngày trở về. Cũng trên sân khấu thủ đô, khán giả có thể cảm nhận được những thăng trầm, những buồn vui trong cuộc đời của Bằng Kiều trong suốt 10 năm qua.

Mẹ của Bằng Kiều xúc động chia sẻ, không chỉ bà, cả dòng tộc, gia đình đều biết ơn khán giả đã mở rộng vòng tay, đã đón nhận, đã đến đây để nghe Bằng Kiều hát, để yêu thương anh như ngày xưa. Bà tạ ơn khán giả vì điều đó. 

Hồng Nhung, Mỹ Linh, nhạc sỹ Dương Thụ- những người bạn thân thiết đã từng gắn bó với Bằng Kiều bày tỏ, họ xúc động khi được đón một người con của Hà Nội trở về.
 
Cũng trên sân khấu, Bằng Kiều cảm ơn mẹ, cảm ơn cuộc hôn nhân 10 năm đã luôn là hậu phương vững chắc cho anh, cảm ơn Phương Trinh đã "sáng tác" cho anh 3 "bài hát hay nhất" là 3 cậu con trai đáng yêu. Trước mắt 4000 khán giả, Bằng Kiều tặng quà (là một chiếc nhẫn) nhân 10 năm ngày cưới cho vợ. Anh nói, "Những việc này có thể sẽ làm mất thời gian của khán giả, nhưng quả thật, Bằng Kiều muốn chia sẻ với khán giả tất cả những chuyện vui, buồn của mình. Và cảm ơn khán giả đã lắng nghe".
 
Mời khán giả cũng chứng kiến những phút sẻ chia xúc động của gia đình Bằng Kiều trên sân khấu trung tâm hội nghị Quốc gia Mỹ Đình tối 28/10.
 
 
 
 
Mời độc giả cùng lắng nghe ca khúc Trái tim không ngủ yên, Bằng Kiều song ca cùng Mỹ Linh trên sân khấu Hà Nội: 
 
 
 
Bằng Kiều hát Chị tôi
 
 
 
 
Bằng Kiều và ca khúc Anh sẽ nhớ mãi, ca khúc này như Bằng Kiều tâm sự, Đức Trí đã viết nhạc và đưa cho anh "nhờ" viết lời.
 
 
 
 
 
Bài: Hiền Hương- Nguyễn Hằng
Clip: Hiền Hương