Màn "lột xác", biến hóa độc lạ của diễn viên Lan Phương

Hương Hồ

(Dân trí) - Đảm nhận vai Hà trong phim "Gia đình mình vui bất thình lình", diễn viên Lan Phương đã có màn biến hóa, "lột xác" ấn tượng khiến khán giả thích thú.

Bộ phim Gia đình mình vui bất thình lình vừa lên sóng 2 tập nhưng đã nhận được sự quan tâm của khán giả. Đặc biệt, màn kết hợp ăn ý, thú vị của Doãn Quốc Đam và Lan Phương khi lần đầu đóng vai vợ chồng đã nhận về nhiều phản hồi tích cực.

Lan Phương "lột xác", biến hóa độc lạ từ ngoại hình đến tính cách

Diễn viên Lan Phương từng để lại ấn tượng và được khán giả nhớ đến với hình ảnh nàng dâu khổ hạnh, đáng thương trong Thương ngày nắng về. Chưa đầy một năm sau khi bộ phim này kết thúc, khán giả gặp lại cô trong vai Hà ở Gia đình mình vui bất thình lình. Phim vừa lên sóng 2 tập nhưng Lan Phương ngay lập tức đã chiếm trọn spotlight (điểm sáng) nhờ màn biến hóa độc lạ, "lột xác" từ ngoại hình đến tính cách của mình.

Có thể nói, dù xuất hiện thường xuyên trên màn ảnh, nhưng với nét diễn táo bạo, khả năng tạo sự sống động, nhiều màu sắc cho nhân vật, Lan Phương đã không làm người xem cảm thấy bị nhàm chán.

Màn lột xác, biến hóa độc lạ của diễn viên Lan Phương - 1

Doãn Quốc Đam và Lan Phương trong phim "Gia đình mình vui bất thình lình" (Ảnh: VFC).

Trong Gia đình mình vui bất thình lình, Lan Phương để kiểu tóc màu nâu sáng, xoăn xù và thường xuyên trang điểm má hồng đậm, kẻ đuôi mắt dài, môi đỏ. Khác xa với Vân Khánh - bà mẹ hai con đầu tắt mặt tối, suốt ngày ủ rũ, buồn rầu và không có cơ hội mặc đẹp trên phim. Tất nhiên, Hà cũng khác hoàn toàn so với tất cả những nhân vật trước đây Lan Phương từng đảm nhận.

Về tính cách, Hà được nhận xét là nàng dâu "lanh chanh", vô tư nhưng thích can thiệp vào chuyện của người khác, hay quan trọng hóa vấn đề và không chịu thiệt trong bất cứ chuyện gì. Hà nhiều chuyện và rắc rối nhất phim. Vì bản tính đó nên cô gây ra không ít chuyện dở khóc dở cười. Đây là mẫu nhân vật dễ gây tranh cãi, phản ứng ngược và dễ bị khán giả "ném đá". Tuy nhiên, qua diễn xuất tự nhiên của Lan Phương, sự "chanh chua", hài hước của Hà trở thành điểm cộng khiến khán giả thích thú. 

Ngay trong tập 1, khán giả đã đổ dồn sự chú ý vào nhân vật của Lan Phương. Ở tập này, sau khi cậu con trai út - Danh (Thanh Sơn đóng) thông báo sẽ lấy vợ, Hà đã cùng mẹ chồng (NSND Lan Hương) đến ngay cửa hàng dâu út tương lai - Trâm Anh (Khả Ngân đóng) để tìm hiểu và bày không ít trò với mục đích thử lòng cô khiến khán giả xem phim không nhịn nổi cười. 

Màn lột xác, biến hóa độc lạ của diễn viên Lan Phương - 2
Màn lột xác, biến hóa độc lạ của diễn viên Lan Phương - 3

Tạo hình nhân vật Hà của Lan Phương trong phim (Ảnh: VTV).

"Xem cười chết với bà Hà", "Lan Phương diễn hài hước ghê", "Phim xem vui quá, nhất là Lan Phương"... là những bình luận của khán giả sau khi tập 1 lên sóng. Thậm chí, cộng đồng mạng còn đặt cho Lan Phương là "Chiến thần kích đểu" bên cạnh biệt danh "Chiến thần mạng xã hội" của cô trong phim.

Đặc biệt, mới đây nhất, trong tập 2, Hà một lần nữa khiến khán giả cười ngất trước màn khóc ăn vạ chuyên nghiệp và vì độ "điên" của mình. 

Cụ thể, do căn phòng đang ở riêng với chồng (Doãn Quốc Đam) bị hư hỏng, Hà tự ý sơn lại nhưng không xin phép bố mẹ chồng. Vì vậy, ông Toại (NSND Bùi Bài Bình) tưởng có trộm đột nhập nên đã lao vào xô đẩy thợ sơn khiến cả người bị vấy bẩn.

Sau sự việc trên, bố mẹ chồng "triệu tập" con dâu và con trai nói chuyện. Mặc dù sai rõ ràng, nhưng Hà vẫn cố tình ăn vạ để biến sai thành đúng. Trong phân đoạn này, cách khóc và ăn vạ của diễn viên Lan Phương khiến khán giả bật cười.

Trên các trích đoạn được đăng tải trên mạng, khán giả để lại nhiều bình luận: "Có ai phải khổ như tôi không, xem Hà diễn buồn cười đến nội thương mà cố phải nhịn vì ngủ cùng con nhỏ", "Hà khóc mà tôi thì cười vì nhân vật quá đáng yêu", "Mỗi lần Hà giận hờn là biến sai thành đúng ngay được", "Lan Phương đóng phim nào cũng hay, diễn đỉnh như không diễn"...

Nhiều khán giả còn nhận xét, phân đoạn khóc ăn vạ vừa hài hước, vừa gây ức chế cho mẹ chồng chỉ có Lan Phương mới thể hiện thành công. 

Cảnh khóc ăn vạ của Lan Phương trong "Gia đình mình vui bất thình lình" (Video: VTV).

Vai diễn hợp nhưng vẫn là thách thức

Chia sẻ với PV Dân trí về vai Hà, Lan Phương tiết lộ sau thành công của Thương ngày nắng về, cô khát khao được thể hiện khía cạnh khác của bản thân.

Nữ diễn viên cho biết, nhân vật Hà có nhiều nét tính cách giống ngoài đời với cô nhất từ trước đến nay, Lan Phương cảm thấy, được là chính mình nhiều hơn khi vào vai Hà. Đó là ở khía cạnh nữ tính, trẻ con, vô lo, không phải suy nghĩ quá nhiều và có người chồng hết mực yêu thương. 

"Tôi đã có cơ hội trở nên nữ tính và trẻ con, được sử dụng phần rất trẻ thơ của mình trên phim, điều mà mọi người chưa có cơ hội thấy. Khi tôi đóng, nhiều người trong đoàn nói gần như tôi không phải diễn", nữ diễn viên cho hay. 

Trước đó, bên lề cuộc họp báo ra mắt phim, Lan Phương cũng chia sẻ, dù rất thích nhân vật Hà và ở nhân vật có nhiều điểm tương đồng với cô ngoài đời, nhưng nữ diễn viên vẫn coi đây là thách thức đối với mình. 

Màn lột xác, biến hóa độc lạ của diễn viên Lan Phương - 4

Vai Hà có nhiều điểm giống với Lan Phương ngoài đời vì vậy cô dường như không phải diễn (Ảnh: VTV).

Lan Phương cho biết, Hà đứng ở ranh giới, nếu diễn khéo léo, đúng chất sẽ thấy nhân vật này dễ thương, khán giả sẽ thích nhưng ngược lại, diễn không khéo, lố quá sẽ thành phản cảm, dễ bị ghét và "ném đá". 

Về kỷ niệm khi tham gia bộ phim, diễn viên Lan Hương chia sẻ: "Tôi có rất nhiều kỷ niệm với bộ phim này vì đây là một bộ phim hài lãng mạn nên các yếu tố hài rất nhiều. Với tôi, kỷ niệm đáng nhớ nhất chính là khi cả đoàn cùng trò chuyện và trêu đùa nhau khi hết cảnh quay.

Chúng tôi thường đặt cho nhau những biệt danh như trong phim kiếm hiệp. Tôi được mọi người gọi là Lý Sư Sư. Các diễn viên khác cũng có nhiều biệt danh khác nhau như Tiểu Yến Tử, Dương Quá, Cô Cô… Tôi nghĩ rằng phải rất thân thiết và vui vẻ thì mọi người mới sáng tạo và trêu đùa nhau vui như vậy".