Mai Thu Huyền: "Mẹ gọi cho tôi, nói con đừng ác nữa, sẽ bị quả báo…"

Hà Thanh

(Dân trí) - Để thoát khỏi cái bóng quá lớn của cô Trúc phim "Những ngọn nến trong đêm", Mai Thu Huyền thử nghiệm vai diễn phản diện, ác độc. Và phản ứng dữ dội của người thân trước những vai ác khiến chị bối rối…

Mai Thu Huyền cho biết, chị đam mê nghệ thuật từ bé. "Tôi đam mê nghệ thuật, mê xem phim từ bé nên bao nhiêu tiền quà sáng là để dành đi xem phim hết.

Khi tôi 13 - 14 tuổi, đó cũng là thời điểm vàng son của điện ảnh Việt Nam với loạt diễn viên đình đám như anh Lý Hùng, chị Diễm Hương, chị Việt Trinh, anh Lê Tuấn Anh… Tôi nhớ mình đạp xe đạp nhỏ xíu, lóc cóc từ nhà đến rạp chiếu phim phải mất 30 phút. Có lần, cả rạp chiếu chỉ có một mình tôi. Nhưng, cứ có phim mới là tôi đi xem.

Sau đó, phim Việt Nam bước sang thời kỳ bị bão hòa, bị gọi thời kỳ "phim mỳ ăn liền" thì tôi lại xem nhiều bộ phim kinh điển của thế giới. Những năm học lớp 10, lớp 11, tôi cực kỳ thần tượng đạo diễn Trương Nghệ Mưu", nữ diễn viên chia sẻ tại chương trình Lời tự sự mới đây.

Mai Thu Huyền: Mẹ gọi cho tôi, nói con đừng ác nữa, sẽ bị quả báo… - 1

Diễn viên Mai Thu Huyền chia sẻ trên sóng truyền hình (Ảnh chụp màn hình).

Theo Mai Thu Huyền, vai diễn đầu tiên chị đóng năm 16 tuổi trong phim Nỗi đau thầm lặng của cố đạo diễn Đức Hoàng. Nữ diễn viên kể: "Lúc đó, tôi ngây thơ, non nớt lắm. Phim cũng lâu lắm rồi, chắc ít người xem được. Nhưng nhờ vai diễn đầu tiên đấy, cơ hội đến với mình rất nhiều. Sau đó, tôi được nhiều đạo diễn mời đóng phim nhựa. Tôi nhớ năm 1997 - 1998, tôi đóng 3 vai chính trong 3 bộ phim truyện nhựa và được bình chọn "diễn viên đóng nhiều phim nhựa nhất". Điều may mắn nữa, tôi có nhiều cơ hội làm việc cùng các nghệ sĩ gạo cội của nền điện ảnh Việt Nam và học hỏi được rất nhiều".

Sở hữu gương mặt đậm nét Á Đông, dịu dàng và thu hút, Mai Thu Huyền luôn được mặc định sẽ đảm nhiệm những vai diễn thuộc dạng "đào thương". Nhắc tới Mai Thu Huyền, nhiều thế hệ khán giả lại nhớ tới hình ảnh cô Trúc hiền lành, gặp nhiều trắc trở trong phim Những ngọn nến trong đêm.

"Trúc là vai diễn không bao giờ tôi quên. Vai diễn là mốc son trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Đây là bộ phim thứ 18 tôi tham gia, đã có kinh nghiệm rồi. Ngoài ra, Những ngọn nến trong đêm là một trong những bộ phim truyền hình dài tập đầu tiên của Việt Nam, được đầu tư nhiều. Đạo diễn giỏi, ê-kíp giỏi, kịch bản được đầu tư.

Quan trọng hơn cả, khác với các bộ phim trước, thời điểm quay Những ngọn nến trong đêm, tôi vừa tốt nghiệp đại học, nên không phải dằn vặt, vướng bận bất cứ điều gì. Trong 5 tháng trời, tôi chỉ tập trung vào công việc đóng phim và sống trọn vẹn với cảm xúc của nhân vật Trúc.

Những gì mình dành hết tâm huyết, sức lực sẽ mang lại quả ngọt và bộ phim đã thành công ngoài sức mong đợi của Huyền và cả ê-kíp. Cho đến giờ 20 năm rồi, mỗi khi ra đường, tôi vẫn được gọi là cô Trúc", Mai Thu Huyền bộc bạch.

Mai Thu Huyền: Mẹ gọi cho tôi, nói con đừng ác nữa, sẽ bị quả báo… - 2

Mai Thu Huyền với vai Trúc phim "Những ngọn nến trong đêm". Bộ phim ra mắt khán giả năm 2002 (Ảnh: Sưu tầm).

Tại chương trình, Mai Thu Huyền cũng thừa nhận, cái bóng của nhân vật Trúc quá lớn và chị đã muốn thoát khỏi cái bóng này, muốn thay đổi mặc định của khán giả rằng chị chỉ diễn được vai hiền lành, cam chịu, bị vùi dập. Chị muốn thử nghiệm các vai diễn khác nhau.

Chính vì vậy, khi tham gia phim Lạc giới, lần đầu tiên Mai Thu Huyền được lột xác hoàn toàn. Chị cắt phăng mái tóc dài đã gắn liền với hình ảnh của mình nhiều năm, lựa chọn trang phục bụi bặm, phóng khoáng…

"Sau này, có vốn sống, kinh nghiệm, tôi muốn "lột xác", thoát khỏi dạng nhân vật thường thấy, thoát khỏi hình bóng của cô Trúc. Tôi mạnh mẽ thay đổi phong cách. Và lần thử nghiệm đầu tiên của tôi là trong phim Lạc giới.

Tôi cắt tóc tém, ăn mặc "phủi"… thay đổi vẻ ngoài hoàn toàn. Khi về đến nhà, chồng con không nhận ra. Con gái không cho tôi vào nhà. Nó khóc rất nhiều và bảo đây không phải là mẹ nó. Tôi phải nịnh con, giải thích rằng đây chỉ là hình ảnh nhân vật để mẹ đóng phim, sau phim mẹ sẽ trở về bình thường", chị kể.

Mai Thu Huyền: Mẹ gọi cho tôi, nói con đừng ác nữa, sẽ bị quả báo… - 3

Mai Thu Huyền trong cảnh phim "Lạc giới" (Ảnh: Sưu tầm).

Từ vai diễn trong phim Lạc giới, Mai Thu Huyền tiếp tục thử nghiệm với các vai phản diện.

Chị chia sẻ thêm: "Sau Lạc giới,  tôi bắt đầu thích những vai đa tính cách, những vai phản diện. Một trong những vai phản diện rất được mọi người yêu thích là vai bà Kim phim Ngày mai bình yên. Vai diễn này phản diện hoàn toàn, rất ác độc, đi hại người khác.

Đóng vai phản diện đem đến cho mình nhiều kinh nghiệm lắm, vì được khác mình hoàn toàn. Hơn nữa vai phản diện thường nhiều đất diễn hơn vai chính diện".

Tuy nhiên, người thân trong gia đình Mai Thu Huyền lại không thích chị vào vai phản diện. Không chỉ riêng con gái Mai Thu Huyền phản ứng mạnh trước sự thay đổi của nữ diễn viên mà mẹ ruột cô cũng không muốn chấp nhận điều này.

Mai Thu Huyền: Mẹ gọi cho tôi, nói con đừng ác nữa, sẽ bị quả báo… - 4

Mai Thu Huyền (trái) vào vai bà Kim ác độc, "giật" chồng bạn trong phim "Ngày mai bình yên" (Ảnh: Sưu tầm).

Mai Thu Huyền tiết lộ: "Ngay khi phim Ngày mai bình yên chiếu tập đầu tiên, thấy nhân vật của tôi ác quá, mẹ đã gọi điện cho tôi và bảo: "Con ơi, con không được ác như thế này đâu! Ác như thế không phải con của mẹ. Con đừng ác nữa, sẽ bị quả báo, khổ lắm…

Tôi phải an ủi mẹ: "Mẹ ơi, đây chỉ là phim, mẹ cứ bình tĩnh xem đi". Mẹ tôi xem bộ phim đó và kêu đau tim. Bởi nhân vật tôi đóng ác quá và phải bị trả giá.

Nhưng nhờ vai phản diện này, tôi được mọi người thích, nhớ tới. Sau khi phim kết thúc, ngoài cô Trúc, tôi còn được gọi là… bà Kim".