“Lộ diện” tác giả của “Nhất định anh sẽ cưới em”

(Dân trí) - Tác giả câu chuyện tình từng lấy nhiều nước mắt người đọc - “Nhất định anh sẽ cưới em” đã “lộ diện” cùng tập truyện ngắn đầu tay của mình…

Câu chuyện tình đẫm nước mắt “Nhất định anh sẽ cưới em” từng gây xôn xao cộng đồng mạng khi ra mắt vào một ngày tháng 10 cách đây 2 năm. Cho tới giờ, cụm từ tìm kiếm “Nhất định anh sẽ cưới em” vẫn là một cụm từ “hot” trên Google.
 
Hằng Nguyễn, tác giả của “Nhất định anh sẽ cưới em” vừa cho ra mắt tập truyện đầu tay của mình và trong tập truyện này, tất nhiên không thể thiếu “Nhất định anh sẽ cưới em”, một trong những sản phẩm mà cô tâm đắc nhất.
 
Tập truyện đầu tay của Hằng Nguyễn gồm những câu chuyện tình yêu mang hơi thở của cuộc sống hiện đại. Cảm xúc rất gần gũi, rất thật là những điều người đọc có thể cảm nhận được khi đọc cuốn truyện này. Bản thân tác giả đã ghi Lời tựa ở đầu tập truyện rằng: “Tôi không phải nhà văn, tôi chỉ là một người kể chuyện, có thể bạn sẽ tìm thấy chính mình trong những câu chuyện của tôi bởi tôi luôn nghĩ rằng, bản thân cuộc đời mỗi người đã là một câu chuyện.”

“Lộ diện” tác giả của “Nhất định anh sẽ cưới em” - 1

Bìa cuốn “Một đêm với người xưa” - người mẫu chính là tác giả của tập truyện!
 
Cuộc sống luôn chứa đựng những cảm xúc đặc biệt và ở trong tác phẩm của mình. Mỗi nhân vật trong “Một đêm với người xưa” là một số phận khác nhau và họ đều có những tình yêu đặc biệt trong cuộc đời mình. Từ hình mẫu người đàn ông tốt trong “Anh không dám yêu em” đến xúc cảm, tình yêu thầm kín trong đáy lòng ở “Người con gái anh chưa biết tên” đến tâm trạng trống rống khắc khoải khi gặp người cũ trong “Một đêm với người xưa”…
 
Bên cạnh việc lột tả sinh động câu chuyện tình yêu đôi lứa, Hằng Nguyễn còn mang đến cho độc giả những tình cảnh éo le trong cuộc sống, điển hình qua những khác biệt về văn hóa, lối sống trong “Tâm sự của trai Việt lấy vợ tây”, hay tình cảm bột phát của cô gái làm cave cuối cùng lại hiểu ra rằng tình yêu chân chính, thánh thiện đó không dành cho mình trong “Phận gái”.
 
Dù phải trải qua những cảm xúc u buồn, thê lương khi tình yêu không được đáp lại, hay không thể thay đổi số phận, hoàn cảnh để đạt đến tình cảm đích thực, nhưng các nhân vật trong truyện vẫn có một niềm tin, khát vọng và triết lý sống rõ ràng.
 
Nhân vật “tôi” trong tập truyện ngắn này luôn có những diễn biến tâm lý đặc biệt, từ chờ đợi, khắc khoải, đấu tranh nội tâm đến hạnh phúc vô bờ bến và cuối cùng là tình yêu họ chờ đợi đã không được như mong đợi. Ngay cả khi truyện có những cái kết buồn, nhưng nó vẫn mở ra một hy vọng hay một sự thay đổi theo hướng tích nào đó trong cuộc sống mỗi nhân vật.
 
 “Một đêm với người xưa” thu hút người đọc bởi chất văn nhẹ nhàng, êm ái và tạo sự chờ đợi, hồi hộp của người đọc qua từng diễn biến của truyện. Ngoài tình yêu lứa đôi trong cuộc sống hiện đại, truyện ngắn này còn mang đến một thông điệp “tình yêu vĩnh cửu sẽ chỉ đến từ sự chân thành tự trong trái tim mình”.
 
Thêm một điều thú vị dành cho người đọc khi mà chính tác giả cuốn truyện này “tự tin” làm người mẫu cho ảnh bìa cuốn sách đầu tay của cô. Giải thích lý do, Hằng Nguyễn nói đơn giản: “Đây là sản phẩm của tôi và vì thế, nếu tôi có thể làm được gì cho nó thì tôi sẽ tự làm!”
 
“Lộ diện” tác giả của “Nhất định anh sẽ cưới em” - 2
Hằng Nguyễn - tác giả của “Nhất định anh sẽ cưới em”, “Một đêm với người xưa”,  “Những cánh hồng vò nát”, “Chúng ta đâu có yêu nhau”, “Em cũng chỉ đi qua đời tôi”…
 
“Một đêm với người xưa” do NXB Văn hóa - Thông tin phát hành. Giá bìa: 46.000 đồng.
 
Sách có bán tại:
 
Nhà sách Lâm: số 3 Đinh Lễ, HN
 
Nhà sách Đông Tây: N11A - Trần Quý Kiên, HN
 
Nhà sách của NXB Văn học: 18 Nguyễn Trường Tộ, HN
 

Và nhiều nhà sách khác trên toàn quốc.