Liên tục tìm thấy iPhone và giày Nike trong tranh cổ hàng trăm năm tuổi

Bích Ngọc

(Dân trí) - Thời gian gần đây, công chúng liên tục nhìn ra những món đồ của cuộc sống đương đại, như điện thoại iPhone hay giày Nike, xuất hiện trong các tác phẩm hội họa có niên đại hàng trăm năm tuổi.

Điện thoại thông minh xuất hiện trong tranh 350 năm tuổi

Một bức tranh được thực hiện bởi họa sĩ người Hà Lan Pieter de Hooch (1629-1684) hồi thế kỷ 17 đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Bức tranh được trưng bày tại bảo tàng Rijksmuseum ở Amsterdam, Hà Lan.

Khi nhìn vào tranh, không ít công chúng đương đại thấy người đàn ông trong tranh như đang cầm trên tay một chiếc điện thoại thông minh.

Liên tục tìm thấy iPhone và giày Nike trong tranh cổ hàng trăm năm tuổi - 1

Tác phẩm của họa sĩ người Hà Lan Pieter de Hooch (Ảnh: Daily Mail).

Liên tục tìm thấy iPhone và giày Nike trong tranh cổ hàng trăm năm tuổi - 2

Chi tiết đang gây bàn luận (Ảnh: Daily Mail).

Kỳ thực, trong bức tranh của họa sĩ Pieter de Hooch, ông khắc họa một người phụ nữ đang ngồi bên cửa sổ, một người đàn ông đến bên và đưa cho người phụ nữ một lá thư. Thứ mà người đàn ông cầm trên tay chính là lá thư.

Dù vậy, trong cách nhìn nhận của công chúng đương đại, hình ảnh này ngay lập tức gợi liên tưởng tới chiếc điện thoại thông minh.

Giày Nike xuất hiện trong tranh 400 năm tuổi

Gần đây, một bức tranh do họa sĩ người Hà Lan Ferdinand Bol (1616-1680) thực hiện cũng thu hút sự chú ý của công chúng. Tác phẩm đang được trưng bày trong Bảo tàng Quốc gia Anh nằm ở London, Anh.

Chi tiết nhỏ xuất hiện trên chiếc giày khiến nhiều người tin rằng một đôi giày Nike đã "du hành thời gian", để xuất hiện trong tác phẩm hội họa được thực hiện từ gần 400 năm trước.

Liên tục tìm thấy iPhone và giày Nike trong tranh cổ hàng trăm năm tuổi - 3

Tác phẩm của họa sĩ người Hà Lan Ferdinand Bol (Ảnh: Daily Mail).

Liên tục tìm thấy iPhone và giày Nike trong tranh cổ hàng trăm năm tuổi - 4

Chi tiết thu hút sự chú ý (Ảnh: Daily Mail).

Bức tranh khắc họa một cậu bé thuộc giới thượng lưu. Cậu bé đi đôi giày có chi tiết rất giống với logo của thương hiệu thời trang thể thao đình đám. Chi tiết này đã được những người ghé thăm Bảo tàng Quốc gia Anh chỉ ra và tạo nên đề tài thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Đại diện bảo tàng chia sẻ với giới truyền thông: "Chúng tôi rất vui khi bức tranh này bất ngờ nhận được sự quan tâm chú ý của công chúng và giúp thu hút thêm khách tham quan tới với bảo tàng".

Điện thoại thông minh xuất hiện trong tranh gần 200 năm tuổi

Một bức tranh được thực hiện bởi họa sĩ người Áo Ferdinand Georg Waldmüller (1793-1865) đã được nhắc tới từ vài năm trở lại đây. Trong tranh xuất hiện chi tiết giống như chiếc điện thoại thông minh, tác phẩm được họa sĩ Waldmüller thực hiện từ khoảng 150 năm trước.

Công chúng tới thăm bảo tàng Neue Pinakothek ở Munich, Đức, đều thấy món đồ vật mà cô gái trong tranh cầm trên tay giống như chiếc điện thoại thông minh. Cô mải mê, chăm chú nhìn vào món đồ vật khiến nhiều người cảm thấy rất giống với cuộc sống hiện đại bây giờ, khi nhiều người có những thời điểm như bị chiếc điện thoại thông minh "hút hồn".

Liên tục tìm thấy iPhone và giày Nike trong tranh cổ hàng trăm năm tuổi - 5

Tác phẩm của họa sĩ người Áo Ferdinand Georg Waldmüller (Ảnh: Daily Mail).

Liên tục tìm thấy iPhone và giày Nike trong tranh cổ hàng trăm năm tuổi - 6

Cô gái đang cầm gì trong tay? (Ảnh: Daily Mail).

Bức tranh này đã bắt đầu được nhắc tới từ năm 2017 và vẫn còn được cư dân mạng đề cập tới cho tới tận hôm nay. Tác phẩm khắc họa một chàng trai đang chờ đợi một cô gái đi tới gần để tiếp cận, trong khi đó, cô gái mải mê nhìn món đồ vật trong tay và dường như không để ý thấy chàng trai đang chờ mình ở phía trước.

Theo đại diện bảo tàng, bức họa lấy bối cảnh một sáng chủ nhật, cả hai nhân vật trong tranh vừa đi lễ nhà thờ về. Chàng trai chờ đợi người mình yêu, còn cô gái thì mải mê xem một cuốn sách nhỏ, có thể là cuốn thánh ca hay cuốn kinh cầu nguyện.

Theo Daily Mail