Lê Uyên trào nước mắt khi nhắc nhớ về người chồng quá cố

(Dân trí) - Lần đầu tiên đem những tác phẩm của người chồng quá cố đến với khán giả Hà Nội, danh ca Lê Uyên không giấu được sự xúc động khi nhắc về những kỷ niệm ngọt ngào bên người chồng là nhạc sĩ Lê Uyên Phương.

Tối qua (4/1), liveshow “Dạ khúc cho tình nhân” với sự tham gia của 3 nữ danh ca hải ngoại Lê Uyên, Lệ Thu, Ánh Tuyết đã diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Âm nhạc mà ba ca sĩ thể hiện gắn liền với những bản tình ca của ba nhạc sĩ Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Lê Uyên Phương.

Đây là lần đầu tiên danh ca Lê Uyên biểu diễn trên sân khấu Nhà hát Lớn Hà Nội.
Đây là lần đầu tiên danh ca Lê Uyên biểu diễn trên sân khấu Nhà hát Lớn Hà Nội.

Nhắc tới Lê Uyên Phương, người nghe nhạc không thể không liên tưởng tới câu chuyện tình đẹp như một câu chuyện cổ tích có thật. Lê Uyên - Phương là nghệ danh mà ca sĩ Lâm Phúc Anh và nhạc sĩ Lê Văn Lộc chọn lựa để ghép thành nghệ danh của cả hai. Ngay cả khi một nửa đã không còn trên dương thế nhưng họ vẫn luôn khiến người ta có cảm giác như chưa hề cách xa nhau.

Thực hiện mong muốn của chồng trước khi mất, tối qua, danh ca Lê Uyên đã chuyên chở những bản nhạc tình đẹp nhất của người bạn đời dâng tặng khán giả Thủ đô.

Lê Uyên trào nước mắt khi nhắc nhớ về người chồng quá cố - 2
Nữ danh ca chất chứa nhiều cảm xúc khi hát và kể lại những kỷ niệm với người chồng quá cố.
Nữ danh ca chất chứa nhiều cảm xúc khi hát và kể lại những kỷ niệm với người chồng quá cố.

Mặc dù nhạc sĩ Lê Uyên Phương đã mất nhưng tại sân khấu Nhà hát Lớn, danh ca Lê Uyên vẫn luôn cảm nhận được sự đồng hành của người bạn đời bên cạnh mình. Cô đã chuyên chở những tình khúc của cố nhạc sĩ Lê Uyên Phương như “Vũng lầy của chúng ta”, “Tình khúc cho em”, Uống nước bên bờ suối”, “Bài ca hạnh ngộ”, “Cho lần cuối” và đặc biệt ca khúc chủ đề của liveshow “Dạ khúc cho tình nhân”.

Qua bao biến thiên của cuộc đời, giọng hát Lê Uyên vẫn say đắm, nồng nàn và khàn ấm thể hiện những ca khúc trữ tình. Trong tiếng hát của bà, người ta cảm nhận được sự bình dị của tình yêu à sự đong đầy của lòng thuỷ chung.

Nữ danh ca song ca với ca sĩ Quang Thành.
Nữ danh ca song ca với ca sĩ Quang Thành.

Lần đầu tiên được hát tại nơi mình đã sinh ra (Lê Uyên sinh ra ở 81 Hàng Bồ) Lê Uyên không giấu được cảm xúc. Bà hạnh phúc vì được khán giả Hà Nội đón nhận nồng nhiệt. Trong những chia sẻ của mình về chuyện tình với người chồng đã xa, Lê Uyên nghẹn ngào, không giấu được những giọt nước mắt. Bà rưng rưng xúc động khi nhắc đến người bạn đời, nhắc đến mối tình định mệnh, vĩnh cửu của mình. Những tràng pháo tay của khán giả chính là món quà quý giá mà Lê Uyên có được khi trở về mảnh đất quê hương này.

Không chỉ thể hiện những ca khúc của chồng, Lê Uyên còn thể hiện những sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy như: “Áo anh sứt chỉ đường tà” hay “Tóc mai sợ vắn sợi dài”.

Danh ca Lệ Thu.
Danh ca Lệ Thu.

Nối tiếp những tuyệt phẩm âm nhạc của Lê Uyên Phương, danh ca Lệ Thu tiếp tục gửi đến khán giả những tình khúc bất hủ của cố nhạc sĩ Phạm Duy và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Mặc dù bay một chặng dài, thậm chí 5 ngày nay liên tục ngồi trên máy bay nhưng danh ca Lệ Thu vẫn thể hiện thành công “Dạ khúc”, “Mùa thu chết”, “Nước mắt mùa thu” hay “Hạ trắng”, “Nắng thủy tinh”,…

Đặc biệt ca khúc “Nước mắt mùa thu” – một ca khúc vốn đóng đinh với tên tuổi của Lệ Thu đã được cô thể hiện với tâm trạng mong manh, bất ổn, khắc họa nỗi trăn trở của cố nhạc sĩ Phạm Duy.

Lê Uyên trào nước mắt khi nhắc nhớ về người chồng quá cố - 6
Ca sĩ Ánh Tuyết và các nghệ sĩ hát chào kết cuối chương trình.
Ca sĩ Ánh Tuyết và các nghệ sĩ hát chào kết cuối chương trình.

Nữ danh ca Ánh Tuyết cũng gửi tới khán giả tại Nhà hát Lớn Hà Nội những sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy và Trịnh Công Sơn như: Hẹn hò, Nếu một mai em sẽ qua đời, Phúc âm buồn,…

Chương trình đã khép lại với ca khúc chủ đề của đêm nhạc là "Dạ khúc cho tình nhân" và “Cho lần cuối” thật âm vang, lắng đọng. Danh ca Lê Uyên cũng không quên gửi lời cảm ơn của mình đến với khán giả Hà Nội và lời hứa sẽ là con thuyền chuyên chở dòng suối tình âm nhạc tha thiết của chồng đến với khán giả khắp mọi nơi.

Hà Tùng Long