Lê Uyên thực hiện ước mơ của chồng "hát để tình yêu được lan tỏa"

(Dân trí) - Sớm phải rời xa nhân thế vì mắc bệnh trọng, nhưng nhạc sĩ Lê Uyên Phương vẫn luôn đồng hành với người bạn đời của ông. Những sáng tác của ông qua giọng ca nồng nàn của người vợ vẫn vang lên sưởi ấm những trái tim khao khát yêu đương.

Cuộc tình được coi như đẹp nhất, lãng mạn và vĩnh cửu nhất trong làng văn nghệ Việt Nam phải kể tới cặp đôi Lê Uyên - Phương. Tên Lê Uyên Phương là nghệ danh mà ca sĩ Lâm Phúc Anh và nhạc sĩ Lê Văn Lộc chọn lựa để ghép thành nghệ danh chung của cả hai người để thấy họ luôn gắn bó và không bao giờ xa rời nhau.

Cặp đôi Lê Uyên- Lê Uyên Phương quấn quýt một thời.
Cặp đôi Lê Uyên- Lê Uyên Phương quấn quýt một thời.

Dòng nhạc của Lê Uyên Phương được thể hiện qua hình thức du ca, đậm chất lãng tử, một tình yêu đầy khắc khoải, rã rời của tuổi trẻ trước diễn biến của đất nước trong thời chiến tranh tao loạn. Những bài hát dù buồn thương, đớn đau luôn đầy tính triết lý về cuộc đời, tình đời của nhân thế.

Triết lý của sự hiện sinh lãng mạn được thể hiện rất rõ trong âm nhạc của Lê Uyên Phương và không có điều gì khó hiểu khi dòng nhạc này có những thời điểm cực thịnh và từng chi phối cả thế hệ thanh niên tri thức trong một giai đoạn có nhiều biến động của đất nước, tất cả khát khao niềm yêu đời và yêu người tha thiết.

Sớm phải rời xa nhân thế vì mắc bệnh trọng, nhưng tác giả của "Dạ khúc cho tình nhân" vẫn luôn đồng hành với người bạn đời của ông. Những sáng tác của ông qua giọng ca nồng nàn của người vợ vẫn vang lên sưởi ấm những trái tim khao khát yêu đương.

Ước mơ duy nhất trước khi ra đi, nhạc sĩ Lê Văn Lộc dặn vợ rằng: “nếu anh có mệnh hệ nào thì em phải tiếp tục sống và hát để tình yêu chúng ta được lan tỏa khắp nơi, trong trái tim nhiều người để mọi người yêu nhau nhiều hơn”.

Tình yêu của Lê Uyên Phương là định mệnh, là vĩnh viễn. Họ đã yêu nhau hồn nhiên, không toan tính, tất cả là sự say mê đến độ "chết bên nhau thật là hồn nhiên".


Vào đầu tháng 1 năm 2017, lần đầu tiên Lê Uyên đến Hà Nội để cùng với Lệ Thu, Ánh Tuyết, Quang Thành giới thiệu liveshow “Dạ khúc cho tình nhân”. (Hình ảnh Lê Uyên của hiện tại)

Vào đầu tháng 1 năm 2017, lần đầu tiên Lê Uyên đến Hà Nội để cùng với Lệ Thu, Ánh Tuyết, Quang Thành giới thiệu liveshow “Dạ khúc cho tình nhân”. (Hình ảnh Lê Uyên của hiện tại)

"Khi còn ở bên nhau chúng tôi hát về sự chia ly rất hồn nhiên. Sau khi anh Phương không còn nữa, tôi cảm thấy thấm thía từng lời từng chữ trong những bài hát mình thể hiện. Tôi hát với tất cả tâm trạng của người gặp mất mát trong cuộc sống. Tuy nhiên tôi nghĩ tôi không lẻ loi vì anh Phương luôn bên cạnh tôi trên mọi nẻo đường", Lê Uyên tâm sự.

Thực hiện di nguyện của người chồng, với ước mơ mang âm nhạc để sưởi ấm và lan tỏa tình yêu tới mọi người. Trong thời gian qua, Lê Uyên đã trở về Việt Nam và tổ chức nhiều đêm nhạc thành công ở Sài Gòn và Đà Lạt.

Nguyễn Hằng