Lê Hoàng Hoa- Tình nhỏ làm sao quên?

(Dân trí)- Bên cạnh Ván bài lật ngửa, Tình nhỏ làm sao quên cũng là một bộ phim thành công của Lê Hoàng Hoa. Với Tình nhỏ làm sao quên, đạo diễn Lê Hoàng Hoa và diễn viên Mỹ Duyên đều đoạt giải Vàng tại LHP lần thứ X. Mỹ Duyên vẫn còn nhớ những kỷ niệm đẹp…

Sự ra đi của đạo diễn Lê Hoàng Hoa là một cú sốc đối với NSƯT Mỹ Duyên. Những ngày này, Mỹ Duyên dành thời gian sống lại những ký ức cũ, những kỷ niệm cũ với đạo diễn Lê Hoàng Hoa và bộ phim Tình nhỏ làm sao quên. Với vai diễn trong phim Tình nhỏ làm sao quên, Mỹ Duyên đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc thể loại phim Video tại LHP lần thứ X tổ chức năm 1993 (Hải Phòng). Cũng với bộ phim này, đạo diễn Lê Hoàng Hoa được vinh danh ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất.

“Khoảng thời gian ấy, tôi vừa đi học ở Nga về. Tôi đã đăng ký tham dự cuộc thi tuyển diễn viên cho bộ phim Vĩnh biệt mùa hè của đạo diễn Lê Hoàng Hoa. Tôi đạt điểm cao nhất. Lẽ ra, tôi đã hợp tác với chú Lê Hoàng Hoa từ bộ phim Vĩnh biệt mùa hè. Tuy nhiên, đúng vào thời điểm đi thi tuyển, tôi lại nhận được lời mời từ anh Lê Hoàng tham gia bộ phim Vị đắng tình yêu 2. Tôi trót nhận lời Vị đắng tình yêu 2 nên phải từ chối Vĩnh biệt mùa hè, dù trúng tuyển. Chú Lê Hoàng Hoa khi ấy có nói với tôi, chú rất tiếc và mong có dịp được làm việc với tôi những lần sau”- Mỹ Duyên nhớ lại.
 
NSƯT Mỹ Duyên cho biết, chị đã học được rất nhiều khi làm việc cùng
NSƯT Mỹ Duyên cho biết, chị đã học được rất nhiều khi làm việc cùng
đạo diễn Lê Hoàng Hoa

Lỡ hẹn ở bộ phim đầu tiên, nhưng ngay khi bắt tay vào kịch bản Tình nhỏ làm sao quên, Lê Hoàng Hoa một lần nữa lại mời Mỹ Duyên, và lần này họ đã có cơ hội cùng hợp tác. Trong Tình nhỏ làm sao quên, Mỹ Duyên vào vai một cô gái thiểu năng trí tuệ bị bố mẹ xa rời, không quan tâm. Cô gái luôn đi tìm kiếm lại những mất mát, thiếu thốn trong cuộc sống cô độc của mình. Cuộc kiếm tìm tưởng như vô vọng. Và cuối cùng cô gái đã ra đi… Mỹ Duyên đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất với vai diễn này. Đến bây giờ nhắc đến vai diễn, Mỹ Duyên chia sẻ “Đó là một dấu ấn, một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp diễn xuất của tôi”.

NSƯT Mỹ Duyên chia sẻ “Ngay khi đọc kịch bản Tình nhỏ làm sao quên, tôi đã rất thích nhân vật của mình. Nhân vật ấy đã mang đến cho tôi những dấu ấn đầu tiên, sự trong sáng, ngây thơ, thuần khiết. Đây là bước ngoặt đầu tiên trong nghề diễn của tôi. Đây cũng là vai chính đầu tiên của tôi trong một bộ phim video. Chú Lê Hoàng Hoa rất nghiêm khắc, chú nghiêm khắc không phải để diễn viên sợ, mà để diễn viên làm việc tốt hơn. Tôi đã học được nhiều điều ở chú. Chú đã tận tình chỉ bảo cho tôi để vai diễn Tình nhỏ làm sao quên có được thành công như thế”.
 
Đạo diễn Lê Hoàng Hoa ra đi ở tuổi 79 nhưng những bộ phim của ông sẽ
Đạo diễn Lê Hoàng Hoa ra đi ở tuổi 79 nhưng những bộ phim của ông sẽ
còn mãi...

Mỹ Duyên vẫn còn nhớ, khi quay Tình nhỏ làm sao quên, vốn tiếng Việt của chị vẫn còn hạn chế (Mỹ Duyên đi học múa ở Nga từ khi 10 tuổi, chị về nước năm 1990- PV). “Khi đó, tôi không sõi tiếng Việt. Chú Lê Hoàng Hoa đã phải rất kiên nhẫn để chỉ bảo tôi cách diễn thoại với tiếng Việt. Chú cũng cố gắng cắt nghĩa, giải thích cho đúng, cho chính xác diễn biến tâm lý nhân vật để giúp tôi hóa thân tốt hơn. Chú rất tận tình. Đến đoạn diễn xuất nào, chú cũng nghiên cứu để thêm bớt các chi tiết, các câu thoại cho phân đoạn hay hơn. Chú là đạo diễn làm việc rất nhiệt tình, nghiêm túc”- Mỹ Duyên chia sẻ.

Tình nhỏ làm sao quên lấy bối cảnh quay tại Đà Lạt. Bộ phim đánh dấu nhiều dấu mốc “đầu tiên”của Mỹ Duyên. Lần đầu tiên tham gia một bộ phim Video. Lần đầu tiên đến Đà Lạt. “Khi ấy, tôi thích lắm. Đà Lạt tuyệt đẹp. Mỗi khi quay phim xong, chú Lê Hoàng Hoa lại dẫn cả đoàn diễn viên đi ăn. Quả thực, bộ phim để lại trong tôi rất nhiều kỷ niệm đẹp. Chú Lê Hoàng Hoa là đạo diễn đã đánh dấu mốc cho một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp diễn xuất của tôi, tôi không bao giờ quên điều đó”.
 
Từ
Từ Tình nhỏ làm sao quên, Mỹ Duyên đã tỏa sáng với hình ảnh trong
sáng, thuần khiết...
 
 
Theo NSƯT Mỹ Duyên, bộ phim Tình nhỏ làm sao quên không chỉ để lại cho chị nhiều kỷ niệm đẹp, chị còn học hỏi được rất nhiều về kinh nghiệm làm nghề từ đạo diễn Lê Hoàng Hoa.

Thông tin về sự ra đi của vị đạo diễn tài năng khiến Mỹ Duyên rất sốc và buồn. Những kỷ niệm đẹp từ những ngày làm phim cùng ông lại ùa về. Mỹ Duyên cho biết, chị sẽ thu xếp để sáng 3/8 đến dự lễ tang đạo diễn Lê Hoàng Hoa, chị nhất định phải đến để tiễn đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng.

 
H.H