Lập trường quay tập chơi “Ai là triệu phú?”, đi thi thật… liền trở thành triệu phú

(Dân trí) - Một người đàn ông theo dõi chương trình “Ai là triệu phú?” suốt 15 năm, lập trường quay tại nhà để luyện tập lại từng tập phát sóng, đến khi đi thi thật liền giành giải cao nhất. Số tiền thưởng được dự định dành để… nâng cấp trường quay tại nhà, tiếp tục… luyện tập.

Lập trường quay tập chơi “Ai là triệu phú?”, đi thi thật… liền trở thành triệu phú - 1

Anh Jan Stroh (35 tuổi)

Một người đàn ông Đức có tên Jan Stroh (35 tuổi) yêu thích chương trình “Ai là triệu phú?” (tên tiếng Đức: Wer Wird Millionär) đến mức anh tự tạo một... trường quay trong tầng hầm của nhà mình với những hiệu ứng âm thanh, pháo giấy và luyện tập trong vai trò người chơi một cách không ngừng nghỉ. Mới đây, anh đã giành giải cao nhất của chương trình.

Giải thưởng trị giá 1 triệu euro (tương đương gần 26 tỷ đồng) là mức tiền thưởng cao nhất của chương trình “Ai là triệu phú?” phiên bản Đức. Anh Jan đã được mời tham gia chương trình sau khi đã dành ra 15 năm để diễn tập lại những tập phát sóng của “Ai là triệu phú?” phiên bản Đức, bối cảnh diễn tập là tại trường quay do anh tự dựng lên dưới tầng hầm nhà mình.

Anh Jan Stroh đã tự thiết kế trường quay của mình với các hiệu ứng âm thanh và pháo giấy để luyện tập lại theo các câu hỏi đã được chương trình đưa ra. Anh Jan chưa từng bỏ qua bất cứ một tập phát sóng nào của chương trình. Kể từ số đầu tiên chương trình lên sóng tính đến nay đã được hơn 1.400 tập, anh Jan đều theo dõi đầy đủ.

Với số tiền thưởng vừa giành được, anh Jan cho biết sẽ sử dụng để nâng cấp trường quay của mình cho chuyên nghiệp hơn và lại tiếp tục công việc... diễn tập mà anh đã rất hứng thú tiến hành trong suốt nhiều năm qua.

Lập trường quay tập chơi “Ai là triệu phú?”, đi thi thật… liền trở thành triệu phú - 2

Anh Jan Stroh (35 tuổi)

Anh Jan đến từ thành phố Hamburg (Đức), anh cho biết trước đây rất nhiều lần hồ sơ của anh đã bị loại khi anh đăng ký tham gia chương trình, sau cùng, vì chứng kiến sự nhiệt tình, kiên nhẫn, bền bỉ và biết anh là “fan cứng” của chương trình suốt nhiều năm, cuối cùng, ban tổ chức đã bị thuyết phục và anh Jan đã được mời tham gia chương trình.

Trước nay, mỗi khi tới giờ chương trình lên sóng, anh Jan lại gác lại những công việc gia đình, thậm chí là những cuộc vui bên người thân để có thể hoàn toàn tập trung theo dõi.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, anh Jan cho biết: “Tôi đã dành gần 16 năm để diễn tập lại các tập phát sóng của chương trình trong trường quay của chính tôi, tôi có đầy đủ các đạo cụ và hiệu ứng âm thanh, ánh sáng với chất lượng chấp nhận được, chắc chắn những sự chuẩn bị này đã đưa lại lợi ích cho tôi khi thực sự tham gia chương trình.

“Niềm phấn khích đối với tôi là rất lớn, tôi đã đăng ký liên tục, nhưng để có thể thực sự trở thành người chơi chính ngồi trước mặt người dẫn chương trình là cả một hành trình, nỗi sợ lớn nhất của tôi là có trục trặc xảy ra hoặc hết thời lượng phát sóng và tôi không thể chơi hết phần thi của mình một cách liền mạch”.

Lập trường quay tập chơi “Ai là triệu phú?”, đi thi thật… liền trở thành triệu phú - 3

Anh Jan Stroh (35 tuổi)

Câu hỏi giành chiến thắng tuyệt đối của anh Jan là: “Câu chuyện cổ tích nào trong truyện cổ Grimm không bắt đầu bằng câu ‘Ngày xửa ngày xưa’?”. Câu trả lời đúng là truyện “Chú Hans sung sướng”.

Chương trình “Ai là triệu phú?” phiên bản Đức dựa trên chương trình gốc của truyền hình Anh và cho tới giờ vẫn đang thu hút hàng triệu lượt xem tại Đức, đây là chương trình mua lại bản quyền của “Ai là triệu phú?” (Anh) có quá trình phát sóng bền bỉ nhất hiện nay.

Chương trình “Ai là triệu phú?” vốn được truyền hình Anh sáng tạo ra hồi năm 1998 và được lên sóng truyền hình Anh cho tới năm 2014 thì dừng lại, vì số lượng người xem sụt giảm.

Trong khi đó, chương trình này tại Đức vẫn tiếp tục thu hút lượng người xem lớn. Tập phát sóng mới nhất của chương trình đã thu hút gần 6 triệu lượt xem tại Đức. Người dẫn chương trình - Günther Jauch - từng gọi chương trình này là “đốm lửa hồng hiếm hoi còn có thể thu hút vài thế hệ trong một gia đình cùng nhau theo dõi chương trình lên sóng”.

Anh Jan Stroh là một luật sư, với chiến thắng ấn tượng lần này, anh dự định sẽ sử dụng số tiền thưởng của mình để nâng cấp phim trường mà anh đã tự dựng lên bên dưới tầng hầm nhà mình. Anh cũng dự định sẽ mua cho mình một bộ “suit” mới thật xịn, đặt một chuyến du lịch tới Úc cho cả gia đình, và làm từ thiện.

Bích Ngọc

Theo Daily Mail