Lần đầu công bố thư tình của nữ diễn viên “Cuốn theo chiều gió”

(Dân trí) - Trong cuộc đời nữ diễn viên Vivien Leigh, bà trải qua vô số cuộc tình nhưng người đàn ông mà bà yêu nhất là Laurence Olivier. Kể từ lúc phải lòng nhau, họ đã bắt đầu thư từ. Về sau, khi chia tay, những lá thư của Olivier trở thành động lực để Leigh tiếp tục sống.

Nữ diễn viên chính của phim “Cuốn theo chiều gió” - Vivien Leigh - từng gây nhiều sóng gió trên mặt báo vì chuyện tình cảm. Mối tình nổi tiếng nhất trong cuộc đời bà là với nam diễn viên Laurence Olivier. Họ đã quen nhau qua những vai diễn và nhanh chóng phải lòng nhau dù cả hai đã có gia đình.

Lần đầu công bố thư tình của nữ diễn viên “Cuốn theo chiều gió”


Khởi đầu bằng việc ngoại tình và từng bị dư luận chỉ trích nặng nề, nhưng rốt cuộc sau thời gian dài gắn bó, có một cuộc hôn nhân 20 năm, cũng như cách cư xử ân tình sau khi đã chia tay khiến giờ đây, hậu thế nhìn nhận họ như một trong những cặp đôi đẹp nhất màn ảnh thế giới.

Chuyện tình của Vivien Leigh và Laurence Olivier được xem là một trong những chuyện tình hấp dẫn nhất thế kỷ 20. Tình yêu nồng cháy của họ lần đầu tiên sẽ được kể lại qua chính ngôn từ của người trong cuộc. Đó là hơn 200 lá thư chưa từng được công bố trước đây của Olivier viết cho Leigh sẽ chính thức ra mắt công chúng.

Sinh thời, Olivier đã viết hơn 200 lá thư cho nữ diễn viên Vivien Leigh trong suốt thời gian họ ở bên nhau, từ lúc bắt đầu… ngoại tình hồi năm 1936 cho tới sau năm 1960 khi hai bên chia tay.

Những lá thư này trước nay vốn thuộc kho lưu trữ của viện bảo tàng Victoria & Albert nằm ở London, Anh. Mới đây, viện bảo tàng đã quyết định công bố nội dung của hơn 200 lá thư này.

Lần đầu công bố thư tình của nữ diễn viên “Cuốn theo chiều gió”

Laurence Olivier và Vivien Leigh xuất hiện trên màn ảnh cùng nhau lần đầu vào năm 1936 trong phim “Fire Over England”, từ đây, mối tình của họ bắt đầu.

Có thể nhìn thấy trong hơn 200 lá thư những chuyển biến trong cuộc tình của họ. Trong những năm đầu, khi Olivier đang rất đắm say Leigh, anh viết rằng mình “tôn thờ” Leigh và nói cuộc sống thiếu vắng cô là “sự khổ hình”.

Thực tế, những lá thư mà Olivier viết cho Leigh có nhiều đoạn khá nhạy cảm, thể hiện dục vọng và tình yêu cuồng nhiệt của Olivier dành cho Leigh. Vì vậy, tờ Daily Mail đã gọi những lá thư này là những lá thư “hạng X”.

Trong một lá thư không đề ngày nhưng chắc chắn trong giai đoạn họ vẫn còn chưa thể đến với nhau vì đang “mắc kẹt” trong hôn nhân, Olivier viết: “Anh thực sự yêu và tôn thờ em. Em ở trong mọi suy nghĩ của anh và đè nặng lên trái tim anh mọi lúc, mọi nơi. Anh chỉ thực sự được sống khi nhìn thấy em và giờ anh đang phải cố gắng để chờ được tới ngày đó”.

Lần đầu công bố thư tình của nữ diễn viên “Cuốn theo chiều gió”

Cặp đôi chụp hình trong nhà riêng của họ ở thành phố London hồi năm 1950. Họ kết hôn với nhau năm 1940 và ly hôn năm 1960.

Khi Olivier nhận được tin Leigh sẽ đảm nhận vai Scarlett O’Hara trong phim “Cuốn theo chiều gió” (1939), anh đã rất phấn khích và viết rằng: “Nghĩ đến việc em đóng vai Scarlett thật tuyệt vời… Thực sự, quá huy hoàng và vẻ vang. Anh chắc rằng không ai có thể dạy em thêm bất cứ điều gì về nhân vật Scarlett”.

Cặp
đôi xuất hiện trên sân khấu của vở “Romeo và Juliet” năm 1940, cùng năm này, họ
kết hôn.

Cặp đôi xuất hiện trên sân khấu của vở “Romeo và Juliet” năm 1940, cùng năm này, họ kết hôn.

Trong những lá thư, họ không chỉ đề cập tới chuyện tình yêu mà còn chia sẻ những trăn trở, suy nghĩ về từng vai diễn và nghiệp diễn. Olivier đã có một chia sẻ rất sâu sắc với Leigh rằng:

“Em phải cực kỳ thông minh mới có thể thành công trong sự nghiệp điện ảnh, điều này cần thiết để em có sự tự tôn của riêng mình… Nhưng anh sợ em có thể sẽ trở nên nhàm chán. Em sẽ không bao giờ nhàm chán đối với anh… Mà là đối với chính em, và vì thế, sẽ nhàm chán đối với những người xung quanh”.

Bên cạnh đó, Olivier cũng luôn nhắc Leigh nhớ rằng cuộc tình của họ không nhận được thiện cảm từ dư luận, vì vậy, họ nên tránh xuất hiện cùng nhau một cách công khai, ngay cả khi mọi người đã biết rõ “mười mươi”.

Cuối cùng các thủ tục ly hôn được hoàn tất và họ có thể tái hôn với nhau vào năm 1940. Thoạt tiên, cuộc sống hôn nhân không khiến tình yêu của cặp đôi trở nên nhàm chán. Họ vẫn tiếp tục thư từ qua lại dù đã là vợ chồng.

Mặc dù Leigh chưa bao giờ hết yêu Olivier, nhưng vào cuối thập niên 1950, cuộc hôn nhân của họ dần đi tới kết thúc khi Leigh bắt đầu bị rối loạn tâm lý trầm trọng và Olivier mệt mỏi với những mối quan hệ ngoài luồng cũng như cách hành xử thất thường của cô. Họ ly hôn năm 1960.

Trong lá thư viết vào đầu năm 1960, Olivier khẳng định rằng anh sẽ rất biết ơn nếu được “trả tự do” và mong Leigh sẽ bắt đầu một khởi đầu mới với người tình của cô - nam diễn viên Jack Merival:

“Chuyện này chắc hẳn thật kinh khủng đối với em, và anh muốn nói cảm ơn em vì đã hiểu cho anh… Em đã làm tất cả một cách cao quý, dũng cảm và tuyệt đẹp, anh rất rất xin lỗi em, anh cũng biết ơn em vì đã chịu đựng mọi chuyện và trả lại tự do cho anh để anh có thể tận hưởng những hạnh phúc đến sau của mình. Vivien, anh cầu cho em sẽ tìm được hạnh phúc của mình”.

Vivien
Leigh (trái) vào vai Scarlett O’Hara trong bộ phim kinh điển “Cuốn theo chiều
gió”.

Vivien Leigh (trái) vào vai Scarlett O’Hara trong bộ phim kinh điển “Cuốn theo chiều gió”.

Trong một lá thư khác, Olivier còn khuyên Leigh rằng: “Em hãy quan tâm đến Jack, anh ấy yêu em và đừng thử thách anh ấy quá. Jack là một người đàn ông thực thụ và yêu em vô cùng - hãy giữ gìn điều đáng quý vô cùng đó”.

Dù họ chia tay, nhưng trong tất cả các lá thư viết cho Leigh, Olivier luôn thể hiện sự ngọt ngào, tình cảm. Thậm chí anh đã viết thư xin lỗi Leigh khi báo chí bắt đầu đăng tin anh sẽ tái hôn, Olivier hy vọng Leigh sẽ chôn sâu cuộc tình của họ vào dĩ vàng và không quá đau buồn:

“Cảm ơn em rất nhiều vì những bông hồng tuyệt đẹp. Anh không thể giấu rằng nhìn thấy những bông hoa khiến anh buồn bã bởi anh biết rằng - và cả em cũng biết điều đó nữa, phải không? - anh không thể tặng lại em những bông hồng được nữa. Anh rất xin lỗi vì tin anh tái hôn đến với em theo cách này, em luôn biết rằng anh cần có hôn nhân. Và chúng ta càng ít khuấy động mọi chuyện, sẽ càng tốt cho anh và em”.

Về phần Leigh, cô đã nghe theo lời khuyên của Olivier, gắn bó với Jack Merival cho đến hết cuộc đời. Khi Leigh qua đời, Merival đã gọi Olivier đến nhìn Leigh lần cuối và sau đó hai người đàn ông đã cùng nhau tổ chức tang lễ cho bà.

Vivien
Leigh (trái) vào vai Scarlett O’Hara trong bộ phim kinh điển “Cuốn theo chiều
gió”.

Cặp đôi Laurence Oliver và Vivien Leigh được coi là một trong những cặp đôi đẹp nhất của màn ảnh thế giới.

Leigh đã luôn cố gắng để tiếp tục hiện diện trong cuộc đời Olivier sau khi họ ly hôn, nhưng Olivier luôn giữ khoảng cách. Trong một lá thư viết sau khi đã ly hôn, Olivier khẳng định: “Đừng nghĩ rằng anh xa lánh em. Anh đã suy nghĩ rất nhiều và chắc chắn rằng, vì cả hai ta, sẽ tốt hơn nếu anh thực hiện đúng ý định đã quyết từ hai năm nay, đó là chúng ta đừng nên gặp lại nhau trong thời điểm hiện tại”.

Vì không được gặp lại Olivier, nên từng lá thư anh gửi đến đều khiến Leigh xúc động mạnh, ngày 11/2/1963, Leigh viết: “Laurence yêu dấu, anh không bao giờ có thể hiểu những lá thư của anh có ý nghĩa đối với em như thế nào đâu”.

Năm 1966, Leigh viết thư cho vợ của Olivier sau khi người phụ nữ này sinh cho anh người con thứ ba (Leigh và Olivier không có con chung). Lá thư trả lời hẳn khiến Leigh cay đắng khi Olivier muốn cô đừng bao giờ viết thư cho vợ anh nữa: “Em không cần trả lời thư này đâu, anh sợ phải nhận một lá thư trả lời từ em. Vợ anh đang rất lo lắng khi phải nghĩ đến việc viết thư trả lời em”.

Ngày 28/5/1967, Olivier viết lá thư cuối cùng cho Leigh, 5 tuần sau đó, Leigh qua đời ở tuổi 53 vì tràn dịch màng phổi. Leigh từng nói một câu nổi tiếng rằng: “Thà sống một cuộc đời ngắn ngủi nhưng có Laurence, còn hơn phải đối diện với cuộc đời thật dài mà không có anh ấy”. Leigh đã qua đời 7 năm sau khi chia tay người đàn ông mà bà yêu nhất.

Bích Ngọc
Theo Daily Mail