Là đại gia, thu nhập tốt, Xuân Hinh có đưa hết tiền cho vợ?

Lạc Thành

(Dân trí) - Xuân Hinh hài hước cho biết, vì bà xã là người lo cơm nước, giặt giũ cho gia đình nên ông rất… sợ vợ. Ông cũng thường xuyên về biệt phủ của mình để chăm sóc nhà cửa, lau dọn nơi thờ cúng.

Dịp Tết vừa qua, nghệ sĩ Xuân Hinh và gia đình đã cùng nhau về ngôi nhà độc lạ của mình để đón Tết. Có thể nói, nam nghệ sĩ rất thích các giá trị truyền thống và Tết xưa nên mỗi dịp này, ông cùng vợ con về để chăm chút cho ngôi nhà hơn.

Ngôi nhà độc lạ của Xuân Hinh rộng 5.000m2 được xây với kiến trúc độc đáo được gọi là "Linh từ - uống nước nhớ nguồn", nằm trong vườn cây xanh mát ở ngoại thành Hà Nội.

Là đại gia, thu nhập tốt, Xuân Hinh có đưa hết tiền cho vợ? - 1
Xuân Hinh bên trong ngôi nhà độc lạ được làm từ 5 triệu viên ngói cổ và hàng triệu viên gạch thất cổ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Xuân Hinh cho biết, để hoàn thành ngôi nhà đặc biệt này, ông đã sử dụng 5 triệu viên ngói cổ và hàng triệu viên gạch thất cổ mua của 500 nhà dân khắp nước tạo nên căn nhà.

Xuân Hinh đã sử dụng một phần không gian này để làm Bảo tàng đạo Mẫu. Theo đó, Bảo tàng nằm giữa vườn cây ăn quả 50 năm tuổi, có cột, cổng nguyên bản khiến cho tổng thể ngôi nhà rất gần gũi với thiên nhiên.

Thiết kế của bảo tàng gồm: Nơi trưng bày hiện vật, phòng trưng bày và nhiều phòng chức năng khác. Bảo tàng không chỉ có kiến trúc độc đáo mà còn là nơi lưu giữ các loại hình nghệ thuật truyền thống để thế hệ trẻ yêu hơn văn hóa Việt.

"Tôi vất vả cả cuộc đời mới xây dựng được "Linh từ - uống nước nhớ nguồn" để cảm ơn Mẫu - là mẹ của muôn dân. Tôi muốn cảm ơn vì mình được "ăn lộc" Mẫu mới có ngày hôm nay. Tôi yêu nơi này nên rất tâm huyết để xây dựng và chăm chút cho công trình", ông tâm sự.

Xuân Hinh chia sẻ thêm, để xây dựng được công trình công phu như vậy, ông nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của bà xã và các con. Bà xã là người chăm lo cơm nước để ông yên tâm sáng tạo công trình đặc biệt này.

Là đại gia, thu nhập tốt, Xuân Hinh có đưa hết tiền cho vợ? - 2
Gia đình hạnh phúc của nghệ sĩ Xuân Hinh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khi phóng viên Dân trí hỏi Xuân Hinh: Người ta nói ông sợ vợ lắm, liệu có đúng? Ông chia sẻ: "Sợ là đúng rồi, bà ấy lo cơm ăn áo mặc cho tôi, không sợ là mình ra đường ngay. Bà ấy mà đi đâu khoảng nửa tháng là tôi… lao đao lắm. Mọi người cứ thử tính xem, giờ mà thuê giúp việc, trả lương đến 10 triệu thì cũng sao bằng vợ cơm bưng nước rót cho mình được".

Nam nghệ sĩ chia sẻ thêm: "Nhiều người nói "Xuân Hinh đại gia thế, chạy show suốt, vậy có đưa hết tiền cho vợ không?". Nói thật, tôi làm gì có tiền mà đưa, có bao nhiêu thì chi tiêu ăn uống rồi thì còn đâu nữa?", Xuân Hinh cho biết.

Ông bộc bạch rằng, vật chất, những phù phiếm xa hoa trong giới nghệ thuật đều ở bên ngoài cánh cửa gia đình. Đối với ông, niềm hạnh phúc, sự bình yên chính là mái ấm gia đình, những phút giây được ở bên vợ và các con.

Là đại gia, thu nhập tốt, Xuân Hinh có đưa hết tiền cho vợ? - 3
Xuân Hinh rất tâm huyết với ngôi nhà cổ mang tên "Linh từ - Uống nước nhớ nguồn" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ngoài thời gian dành cho gia đình hay những thú vui vườn tược, thăm Linh từ, ông cũng thường xuyên gặp gỡ bạn bè và những nghệ sĩ thân thiết. Thi thoảng, Xuân Hinh cũng nhận một số show diễn để gặp gỡ khán giả và đỡ nhớ nghề.

"Tôi đi làm để biết mình vẫn còn "sung" trên sân khấu. Tiền bạc, cát-xê với tôi không quan trọng, đến tuổi này rồi, mình thấy vui, đi làm thấy thích là được", ông chia sẻ.

Xuân Hinh cho biết, vì là nghệ sĩ nên ông đi rất nhiều nơi để diễn nhưng vợ không ghen. Có vài lần bà xã nói bóng nói gió thì ông bảo: "Trẻ tôi còn không thế, về già bà lo gì", thế là vợ danh hài lại cười xòa.

Nghệ sĩ Xuân Hinh sinh năm 1960 ở Bắc Ninh. Suốt những năm cuối thập niên 90, đầu 2000 Xuân Hinh là cái tên thống trị cả thị trường hài phía Bắc.

Ngay từ khi còn học ở trường Sân khấu Điện ảnh, nghệ sĩ Xuân Hinh đã thể hiện năng lực diễn xuất và sau khi ra trường được giữ lại để giảng dạy nhưng ông từ chối vì muốn tự do bay nhảy, biểu diễn trên sân khấu.

Năm 1988 đánh dấu thành công đầu tiên của Xuân Hinh khi tham gia diễn tiết mục nổi tiếng hề Cu Sứt trong Festival Cười, biểu diễn 2 tháng tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô, được khán giả cổ vũ nhiệt liệt.

Với khả năng hát nhiều thể loại nhạc như chèo, xẩm, chầu văn… cùng nét diễn giản dị nhưng cũng đầy châm biếm, loạt tác phẩm của nam nghệ sĩ luôn chứa đựng những ý nghĩa sâu sắc xoay quanh các vấn đề của cuộc sống, nhận được sự yêu mến của nhiều thế hệ khán giả.

Bởi vậy, khán giả yêu mến gọi Xuân Hinh là "Vua hề chèo", "Vua băng đĩa", "Vua hài đất Bắc"... thế nhưng, nam nghệ sĩ chỉ khiêm tốn nhận mình là "kẻ chọc cười dân dã".