Kinh ngạc vở múa khỏa thân chỉ dành cho khán giả… khỏa thân
(Dân trí) - Đoàn múa đương đại Sydney Dance Company (Úc) mới đây đã gây sửng sốt khi biểu diễn múa khỏa thân và chỉ cho khán giả chấp nhận… khỏa thân đến xem biểu diễn.
Trong loạt chương trình văn hóa - nghệ thuật của Festival Sydney diễn ra trong tháng 1 này, đoàn múa đương đại Sydney Dance Company đã thực hiện một kế hoạch táo bạo, gây sửng sốt trong giới nghệ thuật và truyền thông Úc. Theo đó, họ sẽ biểu diễn múa khỏa thân chỉ để dành cho những khán giả khỏa thân tới thưởng thức.
Bài múa khỏa thân này được dàn dựng bởi biên đạo múa Rafael Bonachela. Các buổi biểu diễn sẽ chỉ phục vụ những khán giả đủ dũng cảm khỏa thân đến xem biểu diễn. Quy định duy nhất đặt ra đối với nhóm khán giả đặc biệt này, đó là họ phải trên 18 tuổi.
Biên đạo múa Rafael Bonachela chia sẻ: “Khi tôi thực hiện dàn dựng vở múa này, tôi không cảm thấy ngại ngần trước bất cứ điều gì”. Trong buổi biểu diễn thử nghiệm đầu tiên, tổ chức vào buổi tối ngày 14/1, đã có 23 khán giả khỏa thân tham dự buổi biểu diễn.
Đoàn múa coi đây là một sự kiện đặc biệt, “một hành trình ngoạn mục đi vào thế giới của nghệ thuật múa”. Các buổi biểu diễn sau đó đều có hàng trăm lượt khán giả đến dự.
Biên đạo múa Rafael Bonachela chia sẻ: “Người xem sẽ được chứng kiến 6 vũ công hít thở và chuyển động, cơ thể và tâm hồn của họ hoàn toàn được giải phóng, rất tự do, để khám phá và hồi đáp lại nghệ thuật. Đây là một trong những đề tài vĩ đại nhất của nghệ thuật, xoay quanh vẻ đẹp của cơ thể con người”.
Các nghệ sĩ sẽ biểu diễn trên nền sân khấu là những bức tranh, bức tượng khỏa thân… của những nghệ sĩ nổi tiếng thế giới như Pablo Picasso, Lucian Freud, Henri Matisse, Louise Bourgeois…
Trên thế giới, những vở múa khỏa thân không phải chưa từng có, nhưng vở diễn của đoàn múa đương đại Sydney Dance Company có những điều mới lạ lần đầu xuất hiện, khi các vũ công khỏa thân biểu diễn trên cái nền là những tác phẩm nghệ thuật khắc họa nhân vật khỏa thân, và khán giả tới xem cũng… khỏa thân.
Bích Ngọc
Theo Daily Mail