1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Kim Kardashian mãi ám ảnh vì bị miệt thị ngoại hình khi đang mang thai

(Dân trí) - Nữ doanh nhân tỷ phú kiêm ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian vẫn mãi bị ám ảnh bởi những sự miệt thị ngoại hình mà cô từng phải chịu đựng khi lần đầu mang thai.

Kim Kardashian mãi ám ảnh vì bị miệt thị ngoại hình khi đang mang thai - 1

Hiện tại đã ở tuổi 40 và là mẹ của 4 người con, Kim Kardashian tâm sự rằng cô vẫn luôn sợ hãi mỗi khi nhớ lại thời điểm mình mang thai.

Kim Kardashian mới đây đã vừa chia sẻ về nỗi ám ảnh của cô khi bị miệt thị ngoại hình trong những ngày tháng mang thai người con đầu lòng. Khi đó, Kim đã là một ngôi sao truyền hình thực tế, nên cả truyền thông và công chúng đều rất quan tâm tới đời tư của cô. Những nhận xét về sự thay đổi ngoại hình của cô xuất hiện trên nhiều tờ tin tức, trên các trang mạng xã hội.

Hiện tại đã ở tuổi 40 và là mẹ của 4 người con, Kim Kardashian tâm sự rằng cô vẫn luôn sợ hãi mỗi khi nhớ lại thời điểm mình mang thai bởi những bình luận ác ý năm xưa vẫn chưa phai nhạt trong ký ức của Kim.

Nếu nhiều phụ nữ nhớ lại thời kỳ mình mang thai như một trong những quãng thời gian đẹp đẽ, ý nghĩa nhất thì Kim lại cảm thấy thiếu tự tin nhất khi nhớ về quãng thời gian ấy.

Kim Kardashian mãi ám ảnh vì bị miệt thị ngoại hình khi đang mang thai - 2

Kim vẫn còn nhớ rất rõ cảm giác hoảng loạn và những lần bật khóc tức tưởi sau khi cô tham gia sự kiện thời trang Met Gala khi đang mang thai lần đầu.

Cô bị ám ảnh bởi những bức ảnh "kém đẹp", những góc ảnh "dìm ảnh" mà thợ săn ảnh đã chụp và sau đó được các tờ tin tức đăng tải lại như một dạng tin tức gây sốc, dẫn tới hàng loạt các bình luận miệt thị ngoại hình hướng vào cô.

"Tôi đã từng chứng kiến mẹ và chị gái tôi mang thai, họ đều trông thật đẹp trong những ngày tháng mang bầu, chuyện sinh nở cũng diễn ra dễ dàng, trải nghiệm đó đối với họ thật tuyệt vời, sinh xong, họ cũng về dáng rất nhanh, nhưng đó không phải là những gì đã diễn ra đối với tôi", Kim tâm sự.

Kim cho rằng ở tại thời điểm cô mang bầu năm 2012, những quan điểm tích cực về ngoại hình vẫn chưa có tầm ảnh hưởng lớn như bây giờ, vì vậy, cô đã luôn bị săm soi, bị ghi lại những khoảnh khắc "kém đẹp" rồi bị chế nhạo, miệt thị: "Trải nghiệm của tôi khi đó thật khốn khổ. Tôi đã mất đi nhiều sự tự tin, khi ấy, tôi thường ngồi ở nhà và khóc vì cảm thấy bị tổn thương".

Trong hai lần mang thai, Kim đều gặp nhiều vấn đề sức khỏe, điều này khiến Kim Kardashian và người bạn đời một thuở - rapper Kanye West quyết định nhờ người mang thai hộ ở hai lần có thêm con sau này.

Cho tới hôm nay, Kim vẫn còn nhớ rất rõ cảm giác hoảng loạn và những lần bật khóc tức tưởi sau khi cô tham gia sự kiện thời trang Met Gala khi đang mang thai lần đầu, sự xuất hiện của cô tại sự kiện đã phải nhận rất nhiều sự bình luận chê bai, cô còn liên tiếp bị đưa vào danh sách "sao mặc xấu" của các tờ tin tức, tạp chí sau lần xuất hiện ấy.