Khoảnh khắc Marilyn Monroe buồn bã lúc tiệc tàn có giá… 2,5 tỉ đồng

(Dân trí) - Bức ảnh này được chụp ở thời điểm đêm tiệc đã tàn, cuộc chơi đã kết thúc, Marilyn buồn bã, trống rỗng ngồi ở góc phòng, nàng ngơ ngác như một đứa trẻ.

Một trong những sức mạnh lớn nhất của nhiếp ảnh, đó là khả năng thay đổi góc nhìn thẩm mỹ của người xem ảnh.

Một cuộc đấu giá những bức ảnh nghệ thuật chụp chân dung những biểu tượng điện ảnh, biểu tượng thời trang, do nhà đấu giá Sotheby’s tiến hành ở tại London, Anh trong tuần này đã vừa ghi nhận một mức giá khủng khi các bức ảnh được rao bán đạt tổng mức giá lên tới hơn 1,4 triệu bảng (46 tỉ đồng).

Một bức ảnh hiếm chụp Marilyn Monroe cũng nằm trong số ảnh nghệ thuật được đem đấu giá và đã được mua ở mức 77.500 bảng (2,5 tỉ đồng). Bức ảnh này được chụp ở thời điểm đêm tiệc đã tàn, cuộc chơi đã kết thúc, Marilyn buồn bã, trống rỗng ngồi ở góc phòng, ngơ ngác như một đứa trẻ.
Một bức ảnh hiếm chụp Marilyn Monroe cũng nằm trong số ảnh nghệ thuật được đem đấu giá và đã được mua ở mức 77.500 bảng (2,5 tỉ đồng). Bức ảnh này được chụp ở thời điểm đêm tiệc đã tàn, cuộc chơi đã kết thúc, Marilyn buồn bã, trống rỗng ngồi ở góc phòng, ngơ ngác như một đứa trẻ.

Nhiếp ảnh gia thời trang nổi tiếng Richard Avedon đã chụp bức ảnh này hồi năm 1957 tại New York, Mỹ. Trước đây, các tay máy thường khai thác vẻ đẹp lộng lẫy, gợi cảm của Marilyn Monroe cùng hình ảnh cô tươi cười, say đắm, gợi tình, nhưng Avedon đã bắt được một khoảnh khắc minh tinh màn bạc thẫn thờ, trống rỗng không giấu nổi khi cuộc chơi đã tàn.

Cũng tham gia cuộc vui này, nhiếp ảnh gia Avedon (đã qua đời năm 2004) từng chia sẻ: “Trong hàng tiếng đồng hồ, Marilyn say mê nhảy, và hát, và tán tỉnh, lả lơi, cô ấy đã nhập vai Marilyn Monroe… Thế rồi nàng bỗng hụt hẫng không thể che giấu được khi đêm tiệc đã tàn, nàng ngồi trong góc phòng như một đứa trẻ, chứng kiến mọi thứ dần rời nàng ra đi”.

Avedon đã bị ấn tượng bởi hình ảnh “biểu tượng sex” ngồi yên trong góc với gương mặt gần như không biểu cảm. Avedon đã tiến về phía Marilyn, tay máy sẽ không chụp khoảnh khắc đó nếu không được sự đồng ý của Marilyn bởi ông coi đó như một khoảnh khắc rất riêng tư khi cô sống thật với nội tâm của mình.

Và khi Avedon tiến lại gần với chiếc máy ảnh, Marilyn vẫn mặc kệ anh như thể nói: “Nếu muốn chụp, thì anh cứ chụp”.

Bức “Miệng” của nhiếp ảnh gia Irving Penn thực hiện cho chiến dịch quảng cáo của một hãng mỹ phẩm danh tiếng thế giới hồi năm 1986. Bức ảnh nghệ thuật đầy ấn ượng này được bán với mức giá 221.000 bảng (gần 7,2 tỉ đồng). Cách nhiếp ảnh gia chụp lại đôi môi người mẫu đánh dấu một cách chụp hình thời trang gợi cảm kinh điển và siêu thực.
Bức “Miệng” của nhiếp ảnh gia Irving Penn thực hiện cho chiến dịch quảng cáo của một hãng mỹ phẩm danh tiếng thế giới hồi năm 1986. Bức ảnh nghệ thuật đầy ấn ượng này được bán với mức giá 221.000 bảng (gần 7,2 tỉ đồng). Cách nhiếp ảnh gia chụp lại đôi môi người mẫu đánh dấu một cách chụp hình thời trang gợi cảm kinh điển và siêu thực.
Bức ảnh mang tên “Models” này từng bị tạp chí thời trang danh tiếng Vogue (Mỹ) từ chối sử dụng sau khi đã đặt hàng thực hiện với nhiếp ảnh gia Peter Lindbergh. Ảnh đạt mức giá 81.250 bảng (2,6 tỉ đồng).
Bức ảnh mang tên “Models” này từng bị tạp chí thời trang danh tiếng Vogue (Mỹ) từ chối sử dụng sau khi đã đặt hàng thực hiện với nhiếp ảnh gia Peter Lindbergh. Ảnh đạt mức giá 81.250 bảng (2,6 tỉ đồng).

Bức ảnh ghi lại chân dung những siêu mẫu nổi tiếng hồi thập niên 1990 như Linda Envangelista, Tatjana Patitz, Christy Turlington, Estella Lefebure, Karen Alexander và Rachel Williams, họ đang nô đùa trên một bãi biển ở Los Angeles, Mỹ.

So với phong cách nhiếp ảnh thời bấy giờ, bức ảnh này bị cho là quá tự nhiên, không kiểu cách, không phù hợp với phong cách sắp đặt cầu kỳ của nhiếp ảnh thời trang đầu thập niên 1990. Và vì vậy, bức ảnh bị cho là không xứng đáng được sử dụng trong một ấn bản tạp chí thời trang danh tiếng như Vogue.

Bức chân dung cận cảnh chụp siêu mẫu nổi tiếng hồi thập niên 1990 - Christy Turlington, được chụp bởi Albert Watson, đạt mức giá 8.000 bảng (260 triệu đồng).
Bức chân dung cận cảnh chụp siêu mẫu nổi tiếng hồi thập niên 1990 - Christy Turlington, được chụp bởi Albert Watson, đạt mức giá 8.000 bảng (260 triệu đồng).
Bức “Váy đuôi cá của Rochas” do nhiếp ảnh gia Irving Penn thực hiện năm 1950 ở Paris, Pháp. Bức ảnh được bán với giá 50.000 bảng (1,6 tỉ đồng).
Bức “Váy đuôi cá của Rochas” do nhiếp ảnh gia Irving Penn thực hiện năm 1950 ở Paris, Pháp. Bức ảnh được bán với giá 50.000 bảng (1,6 tỉ đồng).

Chiếc váy của một thương hiệu thời trang danh tiếng đã được nhiếp ảnh gia Irving Penn chụp trên phông nền cũ kỹ của một studio giản dị, đánh dấu một phong cách khác lạ, rời xa khỏi những bối cảnh sang trọng, cầu kỳ vốn được các nhiếp ảnh gia ưa chuộng trong nhiếp ảnh thời trang haute couture.

Trong ảnh là người mẫu Lisa Fonssagrives, lúc này cô 38 tuổi. Trong sự nghiệp của mình, Lisa được biết tới là người mẫu đầu tiên được xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Time. Cô cũng là nàng thơ trong nhiếp ảnh của tay máy Irving Penn. Chỉ vài tuần sau khi chụp bức ảnh này, cặp đôi sẽ kết hôn.

Bức ảnh siêu gợi cảm do nhiếp ảnh gia David Lachapelle thực hiện năm 2001 với tên gọi “The Money Shot” được bán với mức giá 12.500 bảng (405 triệu đồng).
Bức ảnh siêu gợi cảm do nhiếp ảnh gia David Lachapelle thực hiện năm 2001 với tên gọi “The Money Shot” được bán với mức giá 12.500 bảng (405 triệu đồng).
Bức ảnh chụp người mẫu Helen Christensen từ một góc chụp gợi cảm đầy ẩn ức do nhiếp ảnh gia Michael Comte thực hiện hồi năm 1993. Ảnh được bán với giá 18.750 bảng (hơn 607 triệu đồng).
Bức ảnh chụp người mẫu Helen Christensen từ một góc chụp gợi cảm đầy ẩn ức do nhiếp ảnh gia Michael Comte thực hiện hồi năm 1993. Ảnh được bán với giá 18.750 bảng (hơn 607 triệu đồng).
Một bức ảnh chụp siêu mẫu Kate Moss khỏa thân, được thực hiện bởi tay máy Albert Watson năm 1993, đã không thể bán được vì không đạt tới mức giá kỳ vọng 22.000 bảng (713 triệu đồng).
Một bức ảnh chụp siêu mẫu Kate Moss khỏa thân, được thực hiện bởi tay máy Albert Watson năm 1993, đã không thể bán được vì không đạt tới mức giá kỳ vọng 22.000 bảng (713 triệu đồng).
Bức ảnh chụp một người mẫu để ngực trần có tên Mathilde. Ảnh chụp ở Paris năm 1989 bởi nhiếp ảnh gia Peter Lindbergh. Bức này cũng đã không thể bán được vì không đạt mức giá kỳ vọng 150.000 bảng (gần 5 tỉ đồng).
Bức ảnh chụp một người mẫu để ngực trần có tên Mathilde. Ảnh chụp ở Paris năm 1989 bởi nhiếp ảnh gia Peter Lindbergh. Bức này cũng đã không thể bán được vì không đạt mức giá kỳ vọng 150.000 bảng (gần 5 tỉ đồng).
Bức “Woman Into Man, Paris”, chụp năm 1979 bởi Helmut Newton có giá 15.000 bảng (486 triệu đồng).
Bức “Woman Into Man, Paris”, chụp năm 1979 bởi Helmut Newton có giá 15.000 bảng (486 triệu đồng).
Bức “Charles Jourdan, mùa thu”, chụp năm 1977 bởi Guy Bourdin có giá 12.500 bảng (405 triệu đồng).
Bức “Charles Jourdan, mùa thu”, chụp năm 1977 bởi Guy Bourdin có giá 12.500 bảng (405 triệu đồng).
Bức “Round The Clock I, New York”, chụp năm 1987 bởi Horst P. Horst có giá 8.750 bảng (hơn 283 triệu đồng).
Bức “Round The Clock I, New York”, chụp năm 1987 bởi Horst P. Horst có giá 8.750 bảng (hơn 283 triệu đồng).
Bức “Mainbocher Corset” chụp năm 1939 bởi Horst P. Horst có giá 9.375 bảng (303 triệu đồng).
Bức “Mainbocher Corset” chụp năm 1939 bởi Horst P. Horst có giá 9.375 bảng (303 triệu đồng).

Bích Ngọc
Theo Daily Mail/Telegraph