Khánh Ly lại bật khóc trong đêm diễn ở Đà Nẵng

(Dân trí) - Quá xúc động trước tràng pháo tay sau câu chuyện kể về kỷ niệm với cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn, ca sĩ Khánh Ly lại bật khóc trong đêm diễn tại Cung thể thao Tiên Sơn Đà Nẵng tối 8/8.

Khánh Ly xúc động bật khóc trước tình cảm của khán thính giả trong đêm diễn ở Đà Nẵng
Khánh Ly xúc động bật khóc trước tình cảm của khán thính giả trong đêm diễn ở Đà Nẵng 

Nữ danh ca nay xấp xỉ tuổi 70 kể lại bà quen biết cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn từ ngày còn rất trẻ, mới mười tám đôi mươi. “Trong cuộc sống có người cần tiền, lại có người cần tình, nhưng ông Trịnh Công Sơn lại nói “sống trong đời sống cần có một tấm lòng”. Tôi khi đó còn rất trẻ, tôi hỏi ông cần có tấm lòng để làm gì. Ông nói, đôi khi chỉ là để gió cuốn đi thôi những sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Tôi đã nghe lời, vin vào câu dạy của ông mà sống. Cho đến bây giờ, tôi không làm được nhiều điều tốt đâu. Nhưng tôi chắc là tôi không làm điều gì xấu cả” - nữ danh ca kể lại câu chuyện kỷ niệm và cất lên ca khúc Để gió cuốn đi khi những giọt cảm xúc trào dâng còn đọng nơi khóe mắt trong tràng pháo tay của hàng ngàn khán thính giả dự livesow “Khánh Ly in Đà Nẵng”.

Suốt một chương trình dài hơn 3 tiếng, hát liên tiếp mười mấy bản nhạc, giọng ca của “Nữ hoàng chân đất” một ngày nào còn vịn vai cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn cho đỡ run khi hát trên sân khấu trước hàng ngàn khán giả, nay đã ngoài 70 mươi, vẫn quyến rũ mê hoặc lòng người với chất giọng khàn đặc biệt có một không hai.

Thời gian dường như không một chút ăn mòn giọng ca của Khánh Ly

Thời gian dường như không một chút ăn mòn giọng ca của Khánh Ly
Thời gian dường như không một chút ăn mòn giọng ca của Khánh Ly

Khánh Ly nói: “Nhờ ông Trịnh Công Sơn, tôi không chỉ thành danh, mà còn thành nhân”. Và trong âm nhạc, hai cái tên Trịnh Công Sơn - Khánh Ly đi liền nhau với những tình khúc vượt thời gian sống mãi trong lòng người yêu nhạc Trịnh. Mở đầu là Biển nhớ, Phôi pha, Còn tuổi nào cho em, Tuổi đá buồn, đến Một cõi đi về, Mưa hồng những tràng pháo tay của hàng ngàn khán thính giả bên dưới vang lên không dứt khi mỗi bản nhạc khép lại cho giai diệu của bản nhạc nối tiếp cất lên.

Thời gian dường như không một chút ăn mòn giọng ca của Khánh Ly
“Nhờ ông Trịnh Công Sơn, tôi không chỉ thành danh, mà còn thành nhân”- Danh ca Khánh Ly chia sẻ cùng khán thính giả Đà Nẵng

Danh ca 70 tuổi hát liên tục trong tiếng pháo tay của hàng ngàn khán thính giả

Danh ca 70 tuổi hát liên tục trong tiếng pháo tay của hàng ngàn khán thính giả

Danh ca 70 tuổi hát liên tục trong tiếng pháo tay của hàng ngàn khán thính giả
Danh ca 70 tuổi hát liên tục trong tiếng pháo tay của hàng ngàn khán thính giả

20h đêm diễn mới bắt đầu mà trước đó hàng giờ đồng hồ, khán thính giả đã đổ về Cung thể thao Tiên Sơn - Đà Nẵng chờ nghe Khánh Ly hát. Nhiều người tận Sài Gòn bay ra Đà Nẵng nghe, nhiều người ở Quảng Nam ra, ở Huế vào nghe Khánh Ly hát cùng người yêu nhạc Trịnh, yêu giọng ca Khánh Ly ở Đà Nẵng. Câu tán thưởng của những khán giả miền Trung chất phát chỉ một câu: “Bà già 70 tuổi rồi mà giọng vẫn quá tuyệt vời!”. Dường như thời gian không ăn mòn tiếng hát của “Nữ hoàng chân đất” mà trái lại những thăng trầm cuộc đời như bồi đắp phù sa cho giọng ca của Khánh Ly.

Tiếng đệm đàn của nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9, những phần biểu diễn riêng của các ca sỹ khách mời Lệ Thu, Khánh Hà, Quang Dũng và chung với Khánh Ly vừa khéo cho một đêm âm nhạc trọn vẹn với những “Thuyền viễn xứ”, “Kiếp nào có yêu nhau” của Phạm Duy… cùng với những “Ru tình”, “Cát bụi tình xa của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn.

Nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9 lại đệm đàn cho Khánh Ly trong đêm diễn ở Đà Nẵng
Nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9 lại đệm đàn cho Khánh Ly trong đêm diễn ở Đà Nẵng

Nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9 lại đệm đàn cho Khánh Ly trong đêm diễn ở Đà Nẵng

Nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9 lại đệm đàn cho Khánh Ly trong đêm diễn ở Đà Nẵng

Nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9 lại đệm đàn cho Khánh Ly trong đêm diễn ở Đà Nẵng
Các ca sỹ khách mời Lệ Thu, Khánh Hà, Quang Dũng điểm xuyết thêm những nốt say lòng người cho một bức tranh âm nhạc trọn vẹn trong lần đầu Khánh Ly về nước và đến Đà Nẵng biểu diễn

Khánh Ly tạm biệt khán thính giả ở Đà Nẵng với Như một lời chia tay cùng những đóa hồng vàng tươi thắm bà tận tay trao đến các khán thính giả đã thưởng thức đêm nhạc đến phút cuối cùng.  

Khánh Hiền