Khán giả la hét vì tiết mục uốn dẻo ghê rợn như phim kinh dị

(Dân trí) - Tiết mục uốn dẻo khiến người xem cảm thấy ghê sợ như thể một cảnh phim kinh dị đang diễn ra ngay trước mắt.

Đêm vòng loại thứ 5 của cuộc thi Tìm kiếm Tài năng Mỹ “America's Got Talent” đã vừa diễn ra, chỉ còn một đêm nữa, phần thi vòng loại sẽ kết thúc. Trong đêm này, không có tiết mục nào nhận được nút vàng, nhìn chung, các tiết mục không quá đặc sắc, dù vậy, vẫn có một vài tiết mục điểm nhấn.

Nghệ sĩ uốn dẻo khiến người xem la hét sợ hãi

Nghệ sĩ uốn dẻo Twisty Troy vốn có niềm đam mê với bộ môn uốn dẻo, nhưng anh chỉ có thể luyện tập và biểu diễn như một thú vui bên lề. Đến với cuộc thi, Troy hy vọng sẽ có thể biến đam mê trở thành sự nghiệp. Tiết mục của Troy khiến người xem cảm thấy có phần ghê sợ nhưng cũng đầy phấn khích.

Nhảy dây giỏi cũng là tài năng

Khi Vivien Vajda nói rằng cô đến với cuộc thi mang theo tiết mục nhảy dây, giám khảo cảm thấy không ấn tượng, nhưng đến khi được chứng kiến Vivien thực hiện những động tác ấn tượng với chiếc dây nhảy, người ta mới hiểu rằng nhảy dây giỏi thực sự cũng có thể là tài năng.

Mạo hiểm tính mạng giám khảo để trình diễn mô-tô

Đến từ thành phố Paris (Pháp), thí sinh Kenny Thomas đã mời giám khảo Howie Mandel bước lên sân khấu hỗ trợ mình trong tiết mục và đã mạo hiểm sự an nguy của vị giám khảo này để tiết mục trở nên kịch tính.

Thí sinh đi thi lần cuối trước khi mất hẳn cảm nhận cánh tay

Nghệ sĩ vĩ cầm Brian King Joseph tới với cuộc thi như một cơ hội cuối cùng để thực hiện giấc mơ, trước khi căn bệnh liên quan tới dây thần kinh vận động khiến anh mất đi khả năng cảm nhận bàn tay, bàn chân và cuối cùng là toàn bộ cơ thể. Brian đã khiến giám khảo và khán giả rất ngưỡng mộ, cảm phục sự lạc quan, kiên cường của anh.

Bích Ngọc
Theo AGT