Khán giả chê "Hương vị tình thân" xử lý tình huống lê thê, thừa thãi

(Dân trí) - Một số khán giả bày tỏ, phim "Hương vị tình thân" đang kéo dài những chi tiết thừa thãi, xử lý vấn đề lê thê, người tốt cứ chịu khổ, chịu thiệt thòi mãi.

Trailer tập 50 "Hương vị tình thân"

Trailer Hương vị tình thân phần 2 - Tập 49 mở đầu bằng phân cảnh Dũng (Sỹ Hưng) nói với Diệp (Bích Ngọc) cắt đứt tình chị em với Nam (Phương Oanh). Dũng cho rằng, chỉ có làm vậy thì cả hai mới có thể đến được với nhau.

"Em biết anh yêu em nhiều như thế nào mà", Dũng nài nỉ Diệp. Diệp lộ vẻ mặt đau khổ, nhăn nhó vì với cô, chị Nam là một người vô cùng quan trọng. Đứng giữa bên tình, bên lý, Diệp khó xử không biết phải làm thế nào.

Khán giả chê Hương vị tình thân xử lý tình huống lê thê, thừa thãi - 1

Dũng muốn Diệp cắt đứt tình chị em với Nam.

Trong lúc đó, bà Bích (Tú Oanh) đã phát hiện ra cặp đôi lén lút hẹn hò. Ngay lập tức, bà Bích lấy dép ném liên tục vào người Dũng để tách con gái ra khỏi con trai của kẻ thù.

Khán giả chê Hương vị tình thân xử lý tình huống lê thê, thừa thãi - 2

Bà Bích lấy dép đánh Dũng.

Sau khi Nam về sống tạm một thời gian với bố đẻ, Long (Mạnh Trường) tiết lộ với Nam rằng, cả nhà rất nhớ cô. Thậm chí mẹ chồng cô là bà Xuân (Quách Thu Phương) cũng muốn đến gặp Nam nhưng phải ở nhà trông cụ Dần (NSND Như Quỳnh).

Sau đó xuất hiện phân cảnh, ông Khang (NSƯT Mai Nguyên) và bà Xuân không biết vì lý do gì đã đến nhà tìm gặp ông Sinh (NSƯT Võ Hoài Nam). Long không ngại ngần giới thiệu ông Sinh chính là bố vợ của mình. Không muốn nhà chồng hiểu lầm con gái nên ông Sinh đã thừa nhận mọi lỗi lầm là do mình.

Ngay sau khi trailer được tung ra, một số khán giả tỏ ra không hài lòng trước cách xử lý tình huống của ê-kip.

Khán giả chê Hương vị tình thân xử lý tình huống lê thê, thừa thãi - 3

Ông Khang, bà Xuân sang nhà gặp ông Sinh.

Mặc dù diễn xuất của NSƯT Võ Hoài Nam vô cùng chân thật, thể hiện thành công hình tượng ông bố khắc khổ nhưng việc biên kịch để ông Sinh nhận lỗi hết lần này tới lần khác không được khán giả đồng thuận.

"Ông Sinh kể hết chuyện cho mọi người biết đi, cứ giấu mãi. Phim dài dòng, miên man", "ông Sinh làm vậy là khổ con chứ không phải thương con đâu", khán giả bày tỏ.

Nhiều khán giả khác cũng để lại bình luận mong ê-kíp cắt bớt những chi tiết thừa thãi, gây ức chế: "Cuộc đời Nam được bù đắp bởi tình yêu của Long và gia đình Long, không còn gì luyến tiếc.

Từ khi Nam về nhà chồng, có chút hiểu nhầm giữa mẹ chồng nàng dâu, em dâu, nhưng cũng không có các tình huống hãm hại nhau mà chỉ là khó chịu trong ánh mắt lời nói thôi. Còn lại là tình yêu thương dành cho Nam.

Cho đến giờ, khi mọi người biết tin bố đẻ và chính gia đình Long ở giữa rất khó xử chứ vì chưa hề biết trắng đen thế nào mà. Nhưng họ đã hành xử quá văn minh rồi, nhà lại có Long, Huy chín chắn điềm đạm.

Giờ chỉ mong bác Sinh dứt khoát lên, đừng có vì thương con gái mà vô tình lại đẩy sự việc lên cao trào hơn thôi".

"Phim thì kéo dài mà thời lượng mỗi tập quá ít".

"Tình tiết mông lung, không dứt điểm giải quyết được gì, nhiều chi tiết thành thừa. Phim sắp kết thúc mà đến giờ các tình tiết vẫn lê thê. Chi tiết không cần thiết thì cố làm cho thật dài, chi tiết quan trọng thì chờ một tập cuối là xong.

Như đám cưới của Long với Nam, kéo dài sang tận phần 2 nhưng chỉ cưới nhau trong một nốt nhạc, nói đúng hơn là sau một cơn mưa. Liệu rằng, ê-kíp có để ông Sinh khổ cả phim, đến cuối phim mới sướng trong một phân cảnh ngắn ngủi?".