Hy hữu chuyện phóng viên truyền hình bị trấn lột ngay khi đang lên sóng

(Dân trí) - Một nhóm phóng viên truyền hình đã bị trấn lột điện thoại và máy tính xách tay khi đang ghi hình bản tin thời sự.

Người dân Nam Phi hiện đang rất sốc khi một nhóm phóng viên của đài truyền hình Nam Phi - SABC News - bị trấn lột “trực tiếp” trên sóng truyền hình. Những kẻ trấn lột đã ngang nhiên lấy đi điện thoại, máy tính xách tay… Trước đó, chúng còn cảnh báo rằng có mang súng trong người. Khi vụ việc xảy ra, máy quay vẫn đang hoạt động và ghi lại toàn bộ vụ việc.

Nhân vật chính của buổi ghi hình là phóng viên Vuyo Mvoko, ông đang chuẩn bị lên hình trong bản tin phát sóng trực tiếp lúc 7h tối, thì vụ trấn lột xảy ra, khi đó, ông đang ở sân Bệnh viện Milpark, thành phố Johannesburg.

Đoạn video ghi lại cảnh trấn lột đã cho thấy Vuyo Mvoko đang đứng trước các thiết bị ghi hình đã được chuẩn bị sẵn sàng, bất ngờ có hai người đàn ông đi ngang qua ở phía hậu cảnh.

Hy hữu chuyện phóng viên truyền hình bị trấn lột ngay khi đang lên sóng

Phóng viên Vuyo Mvoko đang chuẩn bị lên hình trong bản tin phát sóng trực tiếp thì xuất hiện hai người đàn ông tiếp cận Mvoko từ phía sau.

Hy hữu chuyện phóng viên truyền hình bị trấn lột ngay khi đang lên sóng

Sau khi Vuyo Mvoko bị đẩy ra khỏi khung hình, hai kẻ trấn lột lọt vào ống kính, hai tên này bắt đầu lấy hết những tư trang có giá trị của nhóm phóng viên.

Thoạt tiên, phóng viên Vuyo Mvoko không quan tâm tới hai người lạ mặt, nhưng khi hai người này đe dọa rằng họ có súng, việc thực hiện bản tin liền bị ngừng lại. Hai người đàn ông lạ mặt sau đó yêu cầu phóng viên Mvoko đưa điện thoại, lấy máy tính xách tay và nhiều đồ tư trang có giá trị khác của các thành viên còn lại trong ê-kíp.

Chia sẻ sau khi vụ việc xảy ra, phóng viên Mvoko cho biết hai người đàn ông này đã để ý thấy chiếc điện thoại ông đang cầm trên tay. Đoạn video ghi hình hai kẻ trấn lột sau đó đã được lan truyền trên mạng xã hội. Cảnh sát sẽ dựa trên đoạn video này để nhận dạng kẻ tình nghi. Phía cảnh sát cho biết họ cũng “rất sốc trước mức độ ngang nhiên của những tên tội phạm”.

Diễn đàn Nhà báo Nam Phi hiện đang kêu gọi người dân nước này nhận dạng hai kẻ trấn lột và báo cho cảnh sát biết danh tính của những kẻ này: “Mỗi người dân Nam Phi đều đang phải đối diện với những kẻ tội phạm đường phố, nhưng việc chứng kiến những tên du côn ngang nhiên ngó lơ cả máy quay đang ghi hình và trấn lột cả những người làm công tác truyền thông đang trong lúc tác nghiệp, khiến mức độ táo tợn đã nâng lên mức báo động”.

Bản tin mà phóng viên Mvoko đang chuẩn bị thực hiện lúc vụ việc xảy ra nói về việc Tổng thống Zambia - ông Edgar Lungu - đang được điều trị y tế tại bệnh viện Milpark.


Bích Ngọc
Theo Daily Mail