Hương linh nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu đã về với sông Hàn

(Dân trí) - 4h30 sáng nay 10/7, gia đình, người thân, bạn bè văn nghệ sỹ... đã rải tro cốt đưa hương linh nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu - nhạc sỹ tài hoa quê hương xứ Quảng Đà về với sông Hàn theo di nguyện của cố nhạc sỹ.


Video clip: Lễ thuỷ táng cố nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu trên sông Hàn - Đà Nẵng (Thực hiện: Khánh Hiền)

 Còn nhớ, đêm nhạc mừng thọ nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu 90 tuổi với chủ đề “90 năm còn mãi một tình yêu” được tổ chức ở Nhà hát Trưng Vương, Đà Nẵng hồi tháng 11/2014, cố nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu đã từng trải lòng tâm sự: “Tôi ở Bắc thì được gọi là nhạc sĩ miền Nam. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì được coi là dân Quảng ngụ cư. Chỉ có về miền Trung mới thấy mình về nhà” - tiếng lòng nhạc sỹ âu cũng là lẽ thường tình rằng dù có đi khắp phương trời, dòng đời trôi đến đâu, lòng vẫn luôn hướng về dòng sông quê, hướng “về nhà


Video clip tư liệu của Dân trí về chương trình đêm nhạc "90 năm còn mãi tình yêu" mừng thọ nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu vào tháng 11/2014 tại Đà Nẵng

Dù mai em về đâu, qua sông Hàn vẫn nhớ đêm đêm thành phố thở gió mặn mòi biển khơi. Lời của gió qua rồi, lời trái tim còn mãi. Đêm đêm em vẫn gọi Sơn Trà và tên anh. Đi suốt dọc miền Trung như con tàu nhớ bến, em neo về Đà Nẵng, về với sông Hàn, về với tình yêu” - những giai điệu ca từ trong ca khúc Về với sông Hàn của nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu theo con thuyền rẽ sóng sông Hàn qua cầu quay, cầu Rồng đưa hương linh cố nhạc sỹ về với lòng sông quê.

Khi thuyền qua cầu quay sông Hàn, những ánh đèn soi xuống dòng sông bình yên như đang say giấc ngủ khi trời còn tờ mờ, soi vào đàn cá nhỏ nhảy từng đàn theo con thuyền đang rẽ sóng. Sông quê dường như đang đón người con tài hoa trở về yên nghỉ.  “Cha ơi, cha về với sông Hàn, về với quê hương...” - nhạc sỹ Phan Hồng Hà, con trai cố nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu cùng gia đình, thân hữu cố nhạc sỹ không nén được xúc động khấn trong giây phút thiêng liêng thực hiện di nguyện rải phần tro cốt của cố nhạc sỹ xuôi theo dòng sông Hàn.  

Hình ảnh lễ thuỷ táng cố nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu trên sông Hàn - Đà Nẵng sáng sớm 10/7:

Cố nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu
Cố nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu

Lễ thuỷ táng cố nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu bắt đầu từ 4h30 sáng 10/7
Lễ thuỷ táng cố nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu bắt đầu từ 4h30 sáng 10/7

Gia đình đưa tro cốt cố nhạc sỹ về với sông Hàn theo di nguyện của người đã khuất
Gia đình đưa tro cốt cố nhạc sỹ về với sông Hàn theo di nguyện của người đã khuất

Gia đình đưa tro cốt cố nhạc sỹ về với sông Hàn theo di nguyện của người đã khuất
Lãnh đạo thành phố, bạn bè thân hữu... đã đến thắp nén tâm nhang đưa người nhạc sỹ tài hoa quê hương xứ Quảng - Đà về nơi an nghỉ cuối cùng

Gia đình đưa tro cốt cố nhạc sỹ về với sông Hàn theo di nguyện của người đã khuất

Gia đình đưa tro cốt cố nhạc sỹ về với sông Hàn theo di nguyện của người đã khuất

Gia đình đưa tro cốt cố nhạc sỹ về với sông Hàn theo di nguyện của người đã khuất

Gia đình đưa tro cốt cố nhạc sỹ về với sông Hàn theo di nguyện của người đã khuất
Gia đình, bạn bè thân hữu... không nén được xúc động trong giây phút thiêng liêng thực hiện di nguyện của cố nhạc sỹ


Hương linh cố nhạc sỹ đã về với sông Hàn

Hương linh cố nhạc sỹ đã về với sông Hàn
Hương linh cố nhạc sỹ đã về với sông Hàn

Trước đó, hôm qua, 9/7, nhiều thân hữu, bạn văn nghệ sỹ, đồng nghiệp, đồng chí của cố nhạc sỹ ở Quảng Nam, Đà Nẵng... đã đến viếng cố nhạc sỹ tại nhà tang lễ thành phố Đà Nẵng. Nhạc sỹ Đình Thậm chia sẻ câu chuyện về ca khúc Về với sông Hàn, rằng đây là một trong những ca khúc mà cố nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu ưng ý, viết tặng cho những nghệ sỹ trẻ mong rằng những người con quê hương sẽ trở về, những tài năng trẻ sẽ tìm về Đà Nẵng, “neo về Đà Nẵng, về với sông Hàn, với tình yêu” để góp phần mình cho “đôi bờ mến yêu” ngày càng toả sáng dòng sông Hàn

Thay mặt gia đình, nhạc sỹ Phan Hồng Hà, con trai cố nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu gửi lời cảm ơn chân thành đến lãnh đạo các cấp ban ngành, người dân thành phố đã dành cho cha mình nghĩa tình thân thương khi gia đình đưa hương linh cố nhạc sỹ trở về Đà Nẵng thực hiện di nguyện của tác giả ca khúc “Về với sông Hàn”.

Người nhạc sỹ tài hoa quê hương xứ Quảng - Đà “muối mặn gừng cay” đã yên nghỉ giữa dòng sông quê. Hàng trăm ca khúc để đời của người sáng tác nên giai điệu lạc quan “Cuộc đời vẫn đẹp sao” còn “neo” mãi “bến” lòng người yêu nhạc, lòng người mến yêu cố nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu!

Khánh Hiền