Hồng Ánh: “Tôi không hề giấu giếm chồng chuyện mình ngoại tình”

Hà Tùng Long

(Dân trí) - “Nếu hỏi về chuyện ngoại tình của phụ nữ thì tôi thú nhận mình cũng từng như thế. Tôi cũng từng có những luồng suy nghĩ ngoài chồng, ngoài vợ”, Hồng Ánh tâm sự.

"Ông xã bảo tôi ki bo trong việc chăm sóc bản thân"

Chị nhận mình luôn luôn thừa năng lượng. Phải chăng vì chị không bận bịu việc con cái, không phải trải qua cảnh làm dâu và lâu lâu mới đóng phim nên năng lượng mới dồi dào như thế?

Tôi luôn luôn thừa năng lượng, thỉnh thoảng cũng bị xuống một chút nhưng tôi biết kéo lên rất nhanh. Sở dĩ như thế là vì tôi biết tập trung vào điều tôi muốn. Tôi không bị những thứ linh tinh chi phối. Cho nên, có thể ở một lĩnh vực nào đó, nhiều người sẽ thấy tôi rất lạc hậu, lạc hậu kinh khủng. Nhưng tôi đã tập trung vào một lĩnh vực nào đó là sẽ dồn rất nhiều năng lượng cho nó. Tôi cho đó cũng là cái dở.

Hồng Ánh: “Tôi không hề giấu giếm chồng chuyện mình ngoại tình” - 1

Hồng Ánh rạng rỡ trong buổi ra mắt phim "Tiệc trăng máu" tối 20/10 tại Hà Nội.

Chị nghĩ mình lạc hậu nhất trong lĩnh vực gì?

Thời trang, làm đẹp và bắt theo xu hướng là những thứ tôi lạc hậu đến tụt hậu. Ở những lĩnh vực này, ai bảo sao là tôi nghe thế chứ không có hiểu biết gì hết. Bình thường, cái gì khiến tôi thoải mái là tôi đã hài lòng rồi, không đòi hỏi gì khắt khe.

Riêng phim ảnh, tôi đã nhận lời tham gia là dồn hết mọi tâm sức cho nó. Ngay cả việc chăm sóc cún cưng tôi cũng rất thành thạo. Từ chỗ là một người không biết gì về chăm sóc cún, bây giờ tôi đã có thể mở một kênh vlog để tư vấn cho mọi người từ A đến Z.

Nghệ sĩ phần lớn đều rất coi trọng hình thức bên ngoài và ai cũng ít nhiều am hiểu về thời trang. Chị dễ dãi và xuề xòa với bản thân như thế liệu có khiến mình gặp nhiều bất lợi hơn?

Tôi nghĩ, tôi gắn bó với điện ảnh cho đến tận bây giờ là nhờ thực lực nhiều hơn. Nếu nhà sản xuất, đạo diễn… tìm đến tôi chỉ vì sự bắt mắt hoặc sành điệu thì họ đã tìm nhầm người. Dĩ nhiên, nếu thời tôi mới vào nghề mà được tư vấn và truyền thông tốt chắc giờ tôi đã không lạc hậu về thời trang đến vậy.

Dĩ nhiên, người nghệ sĩ luôn đòi hỏi phải biết chăm chút hình ảnh. Nhất là ở thời điểm này, khi ra đường, ai ai cũng đẹp, ai ai cũng sành điệu mà mình đơn giản quá sẽ là bất lợi. Nhưng may mắn, những vai diễn của tôi lại không đòi hỏi quá khắt khe về chuyện đó và nhiều đạo diễn tìm đến tôi bởi những điều ẩn chứa bên trong chứ không phải bộ cánh bên ngoài.

Hồng Ánh: “Tôi không hề giấu giếm chồng chuyện mình ngoại tình” - 2

Nữ diễn viên luôn nhận mình lạc hậu về thời trang.

Ông xã của chị cũng là một doanh nhân có tiếng. Đã bao giờ anh ấy góp ý với vợ về những điều chị vừa chia sẻ?

Anh xã đôi lúc bảo tôi ki bo trong việc chăm sóc bản thân mình. Anh ấy khuyên: “Mẹ cứ thử một vài lần hào phóng cho bản thân xem thế nào?”. Nhưng khổ nỗi, từ xưa, tôi đã không được xây dựng thói quen chạy theo các phong cách thời trang hoặc những gì sành điệu.

Vì thế, tôi khi tôi thấy mình trôi từ thái cực này qua thái cực khác. Nhiều khi tôi giao phó tuyệt đối cho stylist và không có bất kỳ một phản ứng nào trước sự sắp đặt của họ. Và nhiều khi tôi nhận ra rằng, sự phiêu linh đôi khi không phải của mình.

Chị có nghĩ là bản thân mình cũng hơi cực đoan khi nhìn nhận về việc xây dựng hình ảnh nghệ sĩ?

Không phải tôi cực đoan đâu mà có lẽ vì tôi chưa coi trọng hình ảnh bên ngoài. Thêm vào đó, tôi cũng chưa tìm được một ê-kíp phù hợp để xây dựng hình ảnh cho mình. Bây giờ, cứ có sự kiện gì cần phải điệu đà một chút là tôi phó mặc cho sự dễ dãi của bản thân hoặc tin tuyệt đối vào sự tư vấn của người khác. Thời gian tới, tôi sẽ cố gắng khắc phục xem sao.

 "Tôi cũng từng có những luồng suy nghĩ ngoài chồng, ngoài vợ"

Gần đây, chị có tuyên bố trên báo chí rằng: “Đừng mong trên đời có đàn ông không ngoại tình”. Vì sao chị lại nghĩ thế?

Tôi nói điều đó xuất phát từ thế giới quan mình sống và chiêm nghiệm từ những người đàn ông tôi gặp. Mấy chục năm trước, chắc có lẽ tôi không tự tin hoặc không dám để nói điều đó. Nhưng trải qua một thời gian dài sống cuộc sống hôn nhân và có thêm nhiều mối quan hệ, tôi thấy điều đó rất rõ trong cuộc sống.

Với tôi, điều đó không có gì quá kinh khủng cả. Nó hiển nhiên như mặt trời mọc hướng đông vậy. Vì bản chất giới giữa người nam với người nữ có sự khác nhau biệt.

Hồng Ánh: “Tôi không hề giấu giếm chồng chuyện mình ngoại tình” - 3

Hồng Ánh đang có một cuộc hôn nhân hạnh phúc với doanh nhân Nguyễn Thanh Sơn.

Chỉ có điều, khi mình biết, mình tiếp nhận điều đó như thế nào và khi trở thành người trong cuộc thì sẽ xử lý ra sao. Mình có tình yêu đủ lớn để chấp nhận và bỏ qua chuyện đó cho nhau hay không.

Dĩ nhiên, người ta đã không chung thuỷ thì đừng có đòi hỏi người ta phải công khai. Nhưng khi sự thật đã được phơi bày thì tôi rất muốn thái đội của người gắn bó với mình sẽ chia sẻ như thế nào. Và tốt đẹp hơn nữa là tôi muốn biết chuyện đó bởi người trong cuộc chứ không phải từ một người nào đó.

Chị phát ngôn như thế có sợ anh xã sẽ lăn tăn hoặc nghĩ ngợi gì không?

Người đàn ông nào phản ứng lại với phát ngôn đó của tôi thì tôi cho người đó hơi giả tạo. Giả tạo với chính bản thân họ. Có ai dám vỗ ngực cho rằng mình chưa bao giờ nghĩ đến ai khác ngoài người mình yêu hoặc vợ của mình khi bước chân ra ngoài. Nhìn ngắm một cô gái gợi cảm với ý nghĩ chiếm hữu hoặc nghĩ đến một người phụ nữ khác với ý nghĩ muốn yêu thương cũng đã được xem là ngoại tình rồi.

Đâu phải chỉ có đàn ông, phụ nữ bây giờ cũng ngoại tình nhiều đấy chứ?

Đúng thế, điều đó cũng rất rõ trong cuộc sống. Đó là vì người ta hỏi tôi về chuyện ngoại tình của đàn ông nên tôi mới trả lời thế. Nếu hỏi về chuyện ngoại tình của phụ nữ thì tôi thú nhận mình cũng từng như thế. Tôi cũng từng có những luồng suy nghĩ ngoài chồng, ngoài vợ.

Những cảm xúc đến với chị chỉ là thoáng qua hay chị phải đấu tranh để dứt bỏ nó?

Tôi cho rằng, khi mình đã kết hôn và cam kết sẽ gắn bó với nhau trong hôn nhân thì mình đã là những người trưởng thành. Và mình tự biết đâu là giới hạn để mình có thể tha thứ cho mình và người bạn đời của mình có thể chấp nhận nếu biết chuyện.

Hồng Ánh: “Tôi không hề giấu giếm chồng chuyện mình ngoại tình” - 4

Vợ chồng Hồng Ánh hiếm hoi xuất hiện cùng nhau trong một sự kiện,

Tôi đã từng gặp trường hợp, người ta cảm thấy rất “happy” khi vợ hoặc chồng có người khác, miễn sao chuyện đó không làm ảnh hưởng đến con cái và họ vẫn hoàn thành nghĩa vụ tài chính với gia đình.

Thậm chí, hai người cũng rất vui vẻ với nhau khi cùng có mối quan hệ ngoài luồng như thế. Cho nên tôi mới nói, trong mọi mối quan hệ, chúng ta nên rõ ràng với nhau và dừng ở mức độ nào mình có thể chấp nhận được.  

Chị thú nhận mình cũng từng ngoại tình. Vậy đã bao giờ chị thú nhận với người đàn ông của mình về chuyện này khi chị mong muốn trong mọi mối quan hệ phải luôn rõ ràng với nhau?

Có chứ, tôi không hề giấu giếm chuyện đó. Dĩ nhiên, khi tôi nói chuyện đó với chồng thì anh ấy sẽ giữ sự bình tĩnh nhiều hơn tôi. Nhưng họ và tôi cũng đều như nhau cả. Cái đó chỉ là những cảm xúc nhất thời của con người. Quan trọng là tình yêu dành cho nhau còn nữa hay không, mình muốn tiếp tục mối quan hệ này như thế nào.

Cảm ơn chị đã chia sẻ thông tin.